1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    1. dẫm tuột dây giày bạn nhảy, hai đứa đành quay về
    2.***y hết mình đến khi nghĩ lại .... eo ơi tư thế này trông kinh thế... hé hé
    3.gì nữa nhỉ... khi nào nhớ sẽ viết tiếp
  2. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------
    Công nhận ! lúc phê lên chỉ thấy âm nhạc và Pạt Nơ trong vòng tay, chỉ việc ghì chặt và lắc, chỉ thấy người bay bay........... nhưng hết phê rồi thấy hơi tê tê kinh khủng thật ! lần đầu tiên nhảy Bachata, salsa, merengue theo kiểu một mất một còn..... nhưng phê quá cơ..............
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Bà kon ơi, tư thế như thế nào thì trông kinh nhất nhỉ? Chỉ cho em cái, em thích diễn tập. Hay hôm nào chúng mình tổ chức thi tư thế KINH NHẤT đi!
  4. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức thi tư thế PHÊ gây TÊ TÊ nhất....
    Phải nói thật chả hỉu trời xui đất khiến thế nào cứ gặp em Cala (mới lấy chồng Đài Loan và sắp xuất ngoại) trên sàn là mình lại BÊ XA MÊ CON TÊ TÊ....Đau hết cả mông lẫn móng tay móng chân..

    Bố khỉ....
  5. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ ô, trước tiên phải kiếm được partner nào máu đã chứ.
    mọi người thi đê, em làm ... trọng tài cho . hé hé
  6. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Oé... vụ này là thía nèo vậy anh Chưachụclần yêu ới ời....đừng lừa đảo pa kon thía chứ????? Lạ qué, chẳng biết thật hay đùa...
    Được oceandiamond sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 07/04/2006
  7. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đây là thông tin chính xác 100% .....Anh mới thu thập được thông tin này tại vỉa hè số 1 TBH...
  8. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vừa bước chân vào club, một cảm giác lành lạnh ào đến. Với nó, bầu không khí và những người đang ở đó thật khác lạ. Bị mất tự nhiên từ khoảnh khắc đó, nó trò chuyện với mấy bạn cùng đến trong sự hồi hộp phảng phất. Nhạc được bật lên, nó cùng cô bạn bước ra sàn. Sao thế nhỉ, nhạc gì mà khó nghe vậy? Cố gắng lắng tai nghe mà chỉ thấy chát bùm loạn xạ, chẳng nhận ra nhịp, phách và tiết tấu đâu. Chân tay nó vụng về, lạc nhịp và mất tự chủ. Cô bạn nó đứng lại. ?~Bình tĩnh nào, thoải mái đi, nhạc hay thế mà, được chưa, vào nhịp 1 nhé, tiếng trống to nhất ?Zđấy, nào 1 2 3, 5 6 7 ?T? bước được vài bước tai lại ù, chân lại loạn. Tự nhiên thấy nó thật là vô dụng, nó bối rối, nó run rẩy và nó chẳng tiếp tục được nữa.
    Nó ngồi đó, những kiến thức về ứng xử, về văn hóa trong dancing lướt qua trong đầu. Nó biết nó đang làm việc không phải nhưng cũng không đủ cam đảm đứng lên khi thấy bạn ngồi ủ rũ. Tạo hóa thật trêu ngươi, cho nó một chút linh họat của tay chân thì lại lấy đi mất cái sự nhanh nhạy và tinh tế của các giác quan trong nó. Nó phải làm gì để lần sau không như thế? Thày nó bảo nhạc này phải nghe nhiều mới thấm. Tìm nhạc ở đâu, nghe lúc nào, nghe bằng gì? Phải trang bị à, một cái máy nghe nhạc mp3 hay Ipod? ?
    Từng bản nhạc qua đi, điếu thuốc trên tay nó cũng tắt từ lúc nào không biết. Cảm giác khát khô kéo nó về thực tại, nó đứng lên và đi ra quầy bar. Nhìn xung quanh thấy những con người xa lạ, nhìn ra sàn thấy từng đôi đang quấn quít uốn éo. Nó tự hỏi họ là ai, mình là ai? Dancing là gì, tại sao mọi người gặp dancing lại như trúng phải bùa mê thế? Cô bạn nó nữa, sao đang ôn thi tốt nghiệp mà vẫn lao vào tập, lao vào nhảy?
    Kết thúc một buổi tối không như mong đợi, nó ra về trong tâm trạng chán chường và ngao ngán. Cả ngày hôm sau nó bỏ bê công việc chỉ ngồi và nghe cái loại nhạc loạn xì ngầu kia. Nhưng vì không có khiếu lẫn chút ít cơ bản gì về âm nhạc nên càng cố nghe càng đẩy nó vào bế tắc, chán nản. Nó bắt đầu tiên cực hóa vấn đề. Khó thế thì tập làm gì? Không dancing nữa thì sao nào? Việc gì phải mất thời gian, công sức mà phải khổ thế này? Sao không tập trung vào công việc, chăm sóc gia đình, đi chơi với bạn bè, vuốt ve các mối quan hệ để có lợi cho tương lai của nó hơn?
    ?
    Đang cắm cúi làm việc thì trong phòng ai đó vô tình bật lên một bản nhạc, một giai điệu trữ tình được trình bày bằng một giọng ca nữ ngọt ngào khiến nó nghĩ đến cô bạn đa tài. Nó sign in YM mà nó và bạn thường chat với nhau. Nhìn thấy bạn nó cũng online nó lại run rẩy. Cái cảm giác vô dụng và thấy mình nhỏ bé lại ùa về?có cái gì đó xao động trong sâu thẳm. Sao thế, có phải đang dancing đâu? Lệch lạc cảm xúc vì dancing chăng? Nó cuống quít nhắn vội cho bạn nó mấy câu mà giờ chẳng nhớ nữa. Nó sợ?nó hoang mang. Từ bỏ thôi, bỏ dancing đi thôi!
    Và nó bỏ dancing thật. Báo với thày và bạn nó không đi tập nữa, nó lao mình vào công việc, giải quyết hết những việc bỏ bê trước đó. Những việc trước đây chẳng bao giờ làm nó cũng vơ vào. Nó làm bất cứ việc gì mọi người nhờ nó. Cố tình tránh những lúc ở một mình, đi làm về là nó rủ lũ bạn đi ăn, đi chơi, đi cà phê cà pháo đến giờ ngủ mới về nhà.
    ?
    Đầu tuần mà Sếp đi công tác chưa về, họp hành như thường lệ xong nó chẳng còn việc gì để làm cả. Ngồi đây trong sự rỗi rãi làm nó nhớ dancing quá. Nó nhớ những bước chân vụng về, nhớ thày, nhớ các bạn cùng lớp?nó nhớ cô bạn làm cho nó run rẩy, làm cho nó trở thành bé tí?nó nhớ, nhớ đến quằn quại?
    Nó hâm mất rồi, nó điên mất rồi?
    Được omni sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 10/04/2006
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Ngốc thế, một người với tâm trạng căng thẳng, các dây thần kinh căng hết cả lên thì làm sao mà nghe được nhạc. Xác định cho bản thân 1 tâm lý thoải mái nhất, coi mọi người đang lắc lư xung quanh như những con ong thích châm chọc ngớ ngẩn (hế hế...) ta làm chủ bản thân mình hoà vào điệu nhạc.
    Salsa thì vào phách nào quan trọng gì đâu, chỉ cần giữ nhịp thế thôi và thoải mái nhìn vào mắt partner tha hồ đưa tay dẫn theo cảm hứng.
    Hãy nhớ rằng ta nhảy cho sướng cái thân ta đã, nhưng động tác chỉ là phương tiện để giúp ta sướng, còn nếu tự sáng tác ra được thì ta lại càng sướng hơn... he he...Quan trọng là ta có muốn sướng không?
    Muốn chứ gì, thế thì thả lỏng đầu óc ra... Nào, đưa tay ra đây... Nhảy nhá

  10. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Dancing rất cần cảm xúc, Salsa càng cần có cảm xúc khi nhảy, thậm chí khi nhảy Salsa cảm nhận như là mình đang yêu Partner của mình vậy, hãy chăm sóc, hãy mơn trớn, hãy dịu dàng và bốc lửa với anh ấy ( cô ấy ) hãy vận dụng hết sự sáng tạo của mình để thể hiện với bạn nhảy bản thân mình, hãy thể hiện hết khả năng của mình qua những động tác, những bước chân, có những khi nồng nàn say đắm, khi dỗi hờn, khi mạnh mẽ sôi động, khi trữ tình sâu lắng........... cảm nhận của tớ qua 3 buổi tập Salsa chính thức là như vậy, có những lúc tớ cảm thấy có mình tớ với bạn nhảy, xung quanh chẳng có ai, tớ tha hồ thể hiện bản thân, tha hồ nghịch ngợm, tha hồ sảng khoái, lãng mạn, dịu dàng và thậm chí cáu bẳn.... khì phải gọi thằng bạn bụng béo của tớ bằng thầy nghe cũng trái ngang lắm nhưng mà cảm ơn thầy BenKai! Mỗi người có một cảm nhận khác nhau thầy nhỉ?! và như vậy Salsa mới có sức hút với những người yêu nó.
    Nhắc lại chuyện ông em Om mì. Cái cảm giác của cậu anh nhìn thấy ngay khi bước chân lên sàn, mặt mũi cậu tái xanh tái xám ( vì nhiều lý do )nhưng mà những điều anh nêu ở trên cũng là một phần muốn om mì hiểu và hãy cảm nhận Salsa khác đi một chút, khi nhảy hãy quan tâm đến bạn nhảy của mình, đừng để ý đến những tạp niệm, đừng để ý đến xung quanh, hãy để ý đến cảm xúc của riêng mình, hãy cảm nhận âm nhạc bằng tình yêu với bạn nhảy trong vòng tay của mình ý, thoải mái thể hiện cảm xúc khi nhảy Salsa và chăm sóc tận tình chu đáo những cảm nhận của Partner. phải nói rằng anh là một người đa tình nên nhảy salsa anh thích lắm vì trong khi nhảy anh đều thấy yêu bạn nhảy của mình...........
    ( lộn xộn tí cho vui )

Chia sẻ trang này