1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    tội của omni là ít chiến đấu thực tế ko dám nhao ra sàn hic..............đi đúng hay đi sai cứ đi bừa đi dã chết ai ......nếu ko bắt dc nhịp thì dối tác của bạn bắt được nhịp thế là đủ mà trong dancing thiếu gi` bước lỡ để tạo ra những figu thú vị đâu cơ chứ .......lên sàn thì đâu phải ai cũng nhảy tốt đâu nhưng mọi nguời vẫn nhảy........vấn đề là yêu thíc ........yêu thíc sẽ tạo nên cảm giác và sự tập luyện sẽ tạo nên sự tự tin.......nếu ai cũng hơi căng 1 tý mà đã vội từ bỏ thi`.................hic hic cho nên phản đối omni trốn ở nhà...........đi đi ............bà con dang chờ ................
    and nothing else the .......................
  2. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    T7 vừa rồi có một anh mời mình điệu Foxtrot ( điệu này mới học) ko dám nhận lời, từ chối, bây giờ nghĩ lại, ngượng quá!!. Nếu lần sau có ngươi rủ mình thì sống chết cũng nhẩy. Nhẩy tệ cũng nhẩy
  3. nhoccon1980

    nhoccon1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    T7 vừa rồi lên Nutz, nhìn người ta nhảy cái điệu lắc-giật mà thèm. Trông ***y mà dẻo ơi là dẻo. K biết đến knào mình mới nhảy đc như người ta đây? Người đâu mà có cái tật hễ cứ con trai ôm là cứ cứng đờ ra, muốn dẫn đi đâu thì dẫn (phê mà), thế mới sợ chứ .
  4. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười qua người đẹp ui
    Mới đây có 1 kỷ niệm: đang nhảy ở Vân Hồ , bước quay quá đà, vung tay theo chiều gió ( gầy mà) Bàn tay bay ..thẳng vào mẹt em UotMi. Kết quả: mình có cảm giác sái cả tay, mấy hôm sau còn đau, thế mà mặt con bé thì...tuyệt nhiên ko 1 vết tím. Lạy chúa tôi
  5. nhoccon1980

    nhoccon1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chả bao giờ đc con trai ôm mà, đứng gần đã cảm thấy xấu hổ, chân tay lúng ba lúng búng rồi nói chi đến ôm? Cho nên ông nào ôm là mình đờ ra rồi, chả biết làm gì nữa, muốn làm gì thì làm, dẫn đi đâu thì dẫn
  6. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hehe, tớ cũng mới có một kỉ niệm đáng nhớ với vinci đây. Hôm vừa rồi 2 đứa 1 tay cầm túi, tay kia cầm partner nhảy chacha. He he, mình thì đi dép mà nhảy máu thế. Hiếm khi nào nhảy máu như thế. Nghiệm ra những lúc vui vẻ nhất với dancing ko phải là những lúc giày tất quần áo nghiêm chỉnh. Chính những lúc bụi nhất, phủi nhất, ngẫu hứng nhất mới là những giây phút đáng nhớ nhất.
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Vừa đánh người vừa la làng...Tội không nhỏ....
    Vinci: em sẽ cuốn theo chiều gió
    Uotmi: em theo chiều nào gió theo chiều ấy
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi không biết anh có vô tư như nụ cười của anh không nữa. Tự dưng nói câu thâm thế.
    Chớ mất cảnh giác với con dê núi béo mập lủng lẳng thớ thịt này...
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tối qua máu đăng xình lên ngùn ngụt, rủ rê anh CHó yêu. "Híc, vừa đi buổi chiều roài, em ơi." Không thể cũng thế. Yasu bận cơm phở.
    Mãi mới rủ rê được ông anh giai thật 100% của mình đi ăn chơi. Đến nơi, thấy anh chó béo đang đợi, mắt híp, mặt phệ vì ngóng đợi. Thương anh quá đi. he he.
    Dần dần làng nước cũng đông thêm, Huykangmin với cái nhẫn ở tay trái này, bạn của chàng cũng đẹp trai nè. Rồi không thể, rồi Yellowlys. Cuộc đời đẹp sao.
    Ấy mà cái tình huống bối rối ở đây... là trời ơi...
    Lúc nhảy Sì lô ấy, em biểu anh giai em: Anh ơi, lại đây em dạy nhảy sì lô Híc híc.
    Đang lúc máu chí trình bày: "Này, đặt tay vào lưng con gái nhẹ nhàng, có điểm nhấn, cọ râu vào cổ và tai nàng..."
    thì bác Chó yêu nhe răng: Em ơi, cái đó không dạy được đâu... cái đó phải tự hiểu.
    Híc, đâu phải ai cũng có máu dê như anh, anh trai em khác. Híc híc. Thôi thì em giao anh em cho anh đó. Anh dạy thế nào để anh ấy dê bằng anh, đủ sức có vợ có bạn gái, là em mừng roài Huhu.
    Đàn ông chân chính đời này thường thiệt thòi.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> Ai bảo nhóc chiều đi rồi thì tối chị ko đi? Trách j nhóc ko thèm ới chị một câu. Ngồi nhà xem bóng đá, ko quen ngồi không nên buồn thiu, nhắn tin than vãn với chị Ly mới biết có ăn chơi nhảy nhót. Hix!
    Mày kinh nghiệm wa'' nhóc ạ! Lỡ sau này chị có ng iu, mà a chàng của chị ko bít j, chắc phải để a í thực hành cọ râu với e wa'' hén??? Eo ôi! Kinh khủng khiếp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Người đâu mà zô duyên và dê cụ thế chứ lị? Anh e nhà mày đúng là dê núi và dê nhà.... khè khè!
    Hic! Tình huống dở khóc dở cười... Chiều thứ 7 tại sàn Hoa Lư... chiều về kể.

Chia sẻ trang này