1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy,chiều rồi thì tối tiếp chứ sao đâu,may mà không có tiết mục nào giữa giờ đó uotmi nhóc (mà chả nhóc tí nào) ạ!Hôm qua vào Queen ngồi,chờ mãi tới bibop hy vọng mình nhẩy tạm được,vừa cởi cái áo khoác chưa kịp mời iem uotmi (nữ duy nhất lúc ấy) thì iem ý đã lôi ông bạn tôi ra rồi còn đâu.Khổ thân mình ngồi lạnh ơi là lạnh.Chả hiểu là nóng thật hay rút kinh nghiệm bị hội mình kêu hôm trước mà mấy anh phục vụ trên Queen hôm qua bật cái điều hoà ngay từ đầu thổi thẳng tưng vào mình hù..........
    To vinci : Này này,dạo này đi đâu mà không chịu giao lưu chơi bời gì nữa thế,2 điệu rumba hy vọng sẽ hơn nữa những ngày sắp tới.
    To erato : bà chị có giọng hát hay ơi,cớ gì mà kêu thứ 7 gặp lại rồi chả thấy đâu là sao?!!
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Một mình em ôm 4 anh, kể cũng sướng thật. Chưa bao giờ đưọc hít thở no căng ***g ngực nhiều mùi giai đến thế. He he. Chị em đến muộn là cực thiệt thòi. À mà cả nhà ơi, tình hình là em nhắn tin off ẹp ấy mà, thì reply lại cho em một câu, chứ tin đi và đi mãi, buồn khổ vô cùng... Híc... Mình có phi vụ gì ngon đều rủ cả nhà, còn cả nhà thì cứ đi biền biệt, chả nhắn nhe em câu nào... Híc. Híc.
  3. candyla

    candyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    He he !!!
    Do la ngay 13 thang 2. Một người bạn hỏi tôi xem có cách nào để cưa một cô bé lớp 13 mà hắn ta mới quen hay không, toi trả lời rằng không còn cách nào dễ dàng hơn lên sàn. Tối hôm đó, tôi cho hắn mượn xe máy để đèo cô bé, còn tôi đi xe với một thằng bạn nữa.
    Lên Kinh Đô, quả thật bọn tôi chơi rất vui, chỉ có điều khi tôi hỏi hắn rằng có mang tiền theo không, hắn trả lời rất hồn nhiên:
    - Yên tâm đi, tao có mang theo 50 000.
    Trời đất, quả thật hôm đó cả tôi và thằng bạn kia cũng không còn tiền nữa ( hậu quả của một tuần xả láng ở Ninh Bình). Lúc đó, nói thật là tôi cũng không hoảng lắm bởi đã lên đây nhiều lần và chuyện cắm đồ cũng không còn là mới mẻ nữa. Chỉ thấy bực mình vì ông bạn không nghe lời, đã bảo chuẩn bị vài loét mà không nghe. Lúc đó tới điệu slow, tôi bảo nó mời cô bé đó ra nhưng cậu không chịu nghe, thế là tôi lại phải ra tay(chân). Ra đến sàn, khi đi được một vài bước, cô bé ôm lấy tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn , trời đất, sau đó chẳng có gì để kể nữa.
    Báo hại ngày hôm đó, mất tiêu chiếc omega, cộng thêm một bông hồng vào ngày hôm sau(14-2). Thế là bỏ luôn kế hoạch cưa cô bạn cùng xóm ( đã gần đổ). Thằng bạn kia mất một năm trời không thèm nói chuyện với tôi nữa, hì hì.
    Chuyện đã lâu lắm rồi.....hic
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    D]
    16h thứ 7ngày 15/4
    Chẳng thấy hay ho wái j cái điệu Pasodoble, cứ 1 2 3 4 5 6 7 8 uỳnh uỳnh thẳng tiến như duyệt binh kỷ niệm chiến thắng vậy. Ấy vậy mà chả hiểu sao hôm đó, (chắc sức hút của ma_nhỏ wá lớn) tớ hứng chí bốc ngay tay hắn, giật giật....
    Vậy là tớ cũng 12345678 duyệt binh. Hé hé! Cười ngặt nghẽo, tưởng tượng ra cái dáng đi uỳnh uỳnh lẹp bẹp như vịt nhúng nước mà tớ vẫn tủm tỉm liên tưởng khi nhìn các vị nam phụ lão ấu say sưa trong điệu nhảy quái vật này.
    Đang vào cầu, thì ma_nhỏ lên mặt dạy mình bước xoay. Đứng chình ình giữa sàn, yên ắng lắng tai nghe lực dẫn... Bỗng! Uỵch, tớ chẳng hiểu sao tớ lại ..... 4 chi chạm sàn ăn vạ. Why????????? Tớ ko hiểu, ma nhỏ không hiểu, trời đất cũng ko hiểu?????? Chỉ thấy trăng sao bay mù mịt, máy bay, tiêm kích.... va vào nhau loảng xoảng....
    Tại tớ mấy hôm đấy sẵn quay cuồng, nên hôm đó cũng quay cuồng luôn? Tại cái sàn trơn quá? Hay tại chân đế bị lệch về nơi có trọng lượng lớn hơn??? Kakaka! Cũng có thể lắm, tớ phải gấp đôi ma-nhỏ í chứ????
    Hôm thấy một bác mặc đồ trắng ngã khi nhảy Samba, bụng tự hỏi: Nếu mình mà là bác ấy, mình sẽ xử lý thế nào nhỉ?Haha! Tai nạn đầu tiên trong đời dancing. Haha! Vậy mà cái mẹt mình tỉnh bơ như không có j, chẳng dùng đến cái đầu toan tính để giấu đi cái sự xấu hổ. Bởi vì có chút xấu hổ nào đâu mà phải giấu!
    Kakakaka! Cái mẹt mình.... càng ngày càng dày
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 18/04/2006
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    post nhầm!
    Mod xoá giùm e!
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 18/04/2006
  6. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi ......hoá ra đây là tai nạn đầu tiên của không thể hic ........vui quá vui ko thể tả đc đành vào đây spam bài 1 cái
    .......lạy trời hoá ra mình là kể gây ra tai nạn này .....oan nghiệt ....oan nghiệt .............quay lại là bơ`.............quay đi quay lại chóng cả mặt........
  7. toimatem

    toimatem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ chuyện thế này:
    Hôm đó tớ mới học đến điệu tango và học bước xoay, mọi người biết chuyện gì xảy ra không?
    tiếng nhạc cất lên, tớ dìu bạn nhảy đi những bước thật điệu nghệ, bạn nhảy tỏ ra thật ăn ý, đến giữa bản nhạc rồi, tớ cảm giác đôi tớ nhảy đẹp nhất, trong lúc cao hứng, tớ đẩy nhẹ hông bạn nhảy 1 bước xoay tuyệt đẹp, về tư thế, đẹp thật làm vòng xoay nữa, vẫn rất đẹp, thế là tớ cho bạn nhảy của tớ xoay khoảng bảy tám vòng gì đó, ha ha hôm đó tớ phải dìu bạn nhảy suốt thời gian còn lại vì cô ý chóng mặt và những buổi nhảy sau, thoáng thấy bóng tơ là cô ta chạy mất, khổ thân tớ, tại cô ta xoay đẹp wá chứ có phải tại tớ đâu
  8. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chàng: Alô..Em à...
    Nàng: Lên Đít đi anh..
    Chàng: Ừa, anh đang trên đường lên đây..
    Nàng: Nhanh lên anh nhá...em chờ...sốt ruột lắm...
    Chàng: Rùi... đến gần Đít lắm rùi..
    Nàng: Lên ngay đi, mất mấy phát rùi đấy...Thèm lắm rùi...
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cái bụng kẹp lép, đôi chân lê đi, gương mặt gầy tõm, hơi thở ghìm nén như tránh thở dài. Đó là khi anh không còn quan tâm, không còn ham muốn mạnh mẽ một cái gì đó.

    Không đủ sức để gợi cho anh một vùng trời bình yên.
    Cũng không đủ sức để mở lòng cho anh thấy lòng ta cũng đang là cả một khoảng trời bao la.
    Giá có vài cánh diều giữa mấy trời ấy nhỉ. Diều trắng cũng được, diều **** hoa cũng được, lành lặn cũng được mà tả tơi cũng xong.
    Trời có vài cánh diều tả tơi tung bay, cảnh tượng thế mới đẹp.
    Anh giơ cánh tay lên, đỡ em vào bước Valse. Nách anh hôi rình, nhưng không nỡ để làm cánh diều rụng độp xuống đất, em nghiêng mặt đi.

  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hức hức. Đường hoàng là một gã trai đẹp trai, phong độ, lắm tiền, dầu gội thơm phức, nước hoa không thể quyến rũ hơn... lại bị một cô bé gầy guộc, áo sơ mi giản dị từ chối phũ phàng:
    - KHÔNG! EM KHÔNG THÈM NHẨY VỚI ANH ĐÂU.
    Híc. Rồi lăn vào một vòng tay khác xí trai hơn, nhưng cô nàng lỡ trao chút tình.
    Các chị em từ chối cũng đừng gay gắt quá nhá. Các anh giai cũng đừng nghĩ mời chị em nhảy là một cái gì đó ban ơn.
    Đường về xa vắng, càng nghĩ càng thấy bận lòng. Tự dưng nhớ hôm đang ngồi thưởng thức ngón đàn của một bậc lão thành ở Hàng Chuối, cái Vespa và một lão to con đẹp giai ngồi trên đó đi qua...

Chia sẻ trang này