1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 31/01/2006
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    À thêm một câu hỏi nữa . Giả sử mọi người muốn nhảy với một ai đó, nhưng cái "ai đó" đấy chưa kịp ra mời đã có người khác mời rồi thì mọi người sẽ xử lý thế nào ạ? Từ chối người ta rồi lại nhảy với người khác e chừng không được lịch sự lắm thì phải?!
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Có một lần biểu diễn, cách đây hơn 10 năm rồi, dĩ nhiên lúc ý iem còn con nít nên cũng lanh chanh, lóc chóc ... Sau một hồi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, thì cũng đến tiết mục của cả đội. Tụi iem hí hửng ra chào và bắt đầu bài diễn thật ấn tượng.
    Mọi thứ cứ thế trôi, tụi em vẫn cứ diễn và bỗng....xoạc...một đường dài nơi .."sâu thẳm" của cái quần thân yêu của iem và iem đang ở trong một tư thế...rất ư là chẳng kín đáo tí nào... Á Á Ái... ..Everything is black !....Bis bis bis bis....Chẳng bít kể thế nào nữa, em chỉ biết mặt iem "quê một cục to đùng" khi có một cô lên tặng Bông và kèm theo một nụ cười....gian ác....(đúng là con gái luôn luôn thế mà).
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Pitty yêu quý. Hơi buồn vì đang định trích lại cái chỗ mà nàng vừa sửa chữa í, nhưng mở ra thấy mất rồi. hì hì. --> Miễn suy ngược nha.
    Xưa nay con gái đẹp thì lắm anh ngắm nghía, chuyện trai làng giành giật gái làng là rất hợp lẽ tự nhiên. Tất nhiên, lẽ tự nhiên và lẽ lòng còn phải hoà hợp, tập giao của hai loại đó tạo thành ứng xử của mình.
    Nhảy thì khác iu mà, ai đến trước được trước. Hì hì.
    KHổ thế, mấy ai hiểu hết nỗi buồn và day dứt của những phụ nữ đẹp xinh đâu.
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ối! Ặc
  6. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Lần thứ nhất là ở sàn Kinh Đô ! lần ấy tớ và cô bạn khi thấy nhạc nổi lên liền vác nhau ra sàn nhảy Samba loạn xà ngầu : cái gì thế kia !? bà con không ai nhảy nhót gì sao lại ngồi ngắm thế này, thấy ngại ngại liền lượn về chỗ thì lúc đấy mới thấy lác đác bà con ra nhảy Mambo ! oài hoá ra bản Samba đấy rất quen thuộc với dân ở đấy và họ gọi nó là Mambo, họ thấy mình nhảy Pờ rồ quá chẳng hiểu chúng nó nhảy ở trình độ nào nên không dám ra
    Lần thứ hai là ở sàn LNĐ ! trong lúcđang say mê trong bản Tango phê như con tê tê, tự dưng lại không chú ý vào nhạc, vào nhảy mà lại chú ý vào một mùi gì đó thơm thơm, một cái gì đó mềm mại đang dựa vào mình, ngoảnh lại thấy một khuôn mặt mướt mải mồ hôi, một khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú, phát hiện ra cái mùi thơm thơm gì đó là mùi rất phụ nữ, rất hấp dẫn.... thấy mình tự dưng có gì không ổn lúc đấy nhanh như chớp sự dụng chiêu võ con tôm của BeKai dạy, đồng thời thoái lui 8 bước, khốn nạn thay học chưa đến nơi đến chốn nên ngã chổng kềnh kéo theo pạt nơ lăn lông lốc ra sàn.... xí hổ dã man....
    Còn vài chuyện đau lòng nừa tớ sẽ chia sẻ tiếp.....
  7. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Có lần theo các chiến hữu đánh trận nơi sàn Quán Sứ. Ối chao ôi chậc chậc, cái sàn vốn là điạ bàn hoạt động của các vị cao niên, nó trơn như đổ mỡ, và đúng là lãnh địa ko nên xâm phạm.
    Đang dance mà New York giơ tay điệu đà phát, 4 phương 8 hướng.. LƯỜM.
    Đang nhảy ra Fan 1 fát, 4 phương 8 hướng... NHĂN MẶT.
    Số đen, đang Vienna Waltz, lỡ va khuỷu tay vào tay một đôi khác, thế là suốt cái điệu Waltz đấy, có 1 đôi cứ vừa nhảy vừa quay mặt ra chửi mình =)). Rồi từ sau điệu đấy, có lần nào ra sàn nhảy cái gì đấy, thỉnh thoảng lại thấy loáng thoáng có những lời hằn học, bực bội quanh tai :))
    Hay, kể cũng ko có hôm nào đi dance mà lại có ấn tượng lạ đời đến thế
    Được tho_socola sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 01/02/2006
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tuyệt hay! Hí hí.
    Tớ chỉ nhớ nhất là có một anh nhảy nhót cứ hay há hốc mồm ra, thế là ... khi tớ làm quả New óc. Tay tớ cắm "phập" vào giữa răng anh kia. Ngón út còn vui vẻ đào hang ở lỗ mũi anh ấy nữa chứ . Chết cười.
    Nhiều khi ngưòi ta nhảy phê quá, cơ mặt truyền cảm quá, mà quên mất phògn tránh những trường hợp này nhỉ.
  9. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhạt.............cóc cười nổi....
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khờ khờ maseo cũng đã đôi lần nhìn thấy thỏ Sờ cờ lờ nhảy, tay tủng văng tung toé thật. Đâu chỉ có các bậc cao niên ăn đòn mà 01 số anh trai trẻ cùng là cô gái xinh đã ăn tát của thỏ. Đôi lời động chạm nhưng xin thỏ thông cảm, sàn ko phải như giải HN mở rộng để ta thoải mái biểu riễn, cũng nên chú ý đến người khác 01 tí

Chia sẻ trang này