1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tận mắt chứng kiến trong CLB Vĩnh Xuân (221 Hàng Bột):Con người ta thật lạ,khi bước chân vào không gian ấy;nhạc,ánh sáng,giao tiếp thân thiện với người khác giới ...... Dường như ai cũng muốn mình thật đẹp...... Chẳng biết các bác,các cô nghĩ sao mà có nhiều người mặc vắy xoè dài ơi là dài.Nhìn nó khi múa quay quay đẹp phết,nhưng khổ nỗi
    1-Bác thì tự đạp vào vắy mình ngã quay chiêng ra giữa sàn,ấy thế mà niềm vui chưa hết vẫn đứng dậy kết thúc nốt điệu van.
    2-Khổ thân cho bác giai nhẩy bibốp cạnh đôi ấy,chẳng hiểu như nào mà chân đạp mạnh quá làm toạc cả vạt váy,ôi thôi...may sao mà bác ý mặc véc sờ tôn nên mới có cái áo mà cởi ra đưa cho bác kia che.
    3-Bác trai nhỏ xíu có lẽ vì quá nhiệt tình nên giờ mướt cả mồ hôi.Quyết định nghỉ paso để tiến lại gần chiếc điều hoà cây (đặt ngay góc sàn gỗ).Chân bước nhưng lòng thì cứ vẩn vơ (chắc do bác nữ nhẩy cùng khi nẵy ấn tượng quá) mà đạp nhầm một vạt vắy.Ôi thôi thì cả cánh tay to văng tròn (do đang vào thế vần bò thì bị giật lại bất ngờ),cái vắy thì may bằng chất liệu tốt quá nên chả rách ra cho rồi.Bốp...Uỵch ....Rầm..... bác trai vừa ăn một quạt tay vừa bị chiếc váy phẩy bay .... vào cái điều hoà........
    Đấy...cứ bảo làm sao mà người ta may váy latin hở hang,thiếu vải.....váy ballroom thì cứ có mấy vòng bông bông tớn lên đoạn giữa ống chân.
  2. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhạt...
    "Em ơi, cho anh lọ muối phát...., nhớ mang thêm ớt, tỏi, hành và đủ các loại gia vị, gia giảm khác cho long trọng"....
    Hay dạo này mình thiếu óc hài hước, nhỉ?
    Được truonganh2003 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 01/02/2006
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    1. Mời bác góp một bài cho ấn tượng, chứ mấy bài của bác mới thực sự là cóc cười nổi. ( Xì. Lườm.) Thèm được anh giai mở mắt quá
    2. Đá mòn theo nước chảy.
  4. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hèm, rứa là hơi bị thu hút đấy, tớ post một chủ đề mới mà mãi chẳng ai thèm tham gia ấy chứ! Mới post đề mục mới mà khá nhiều người tham gia là... quá ổn, ráng duy trì cho hay hơn nữa là oki!!
    (Hơi ngoài lề tí, thông cảm nhé!)
    Được lamthanhthuy sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 01/02/2006
  5. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Híc....xin lỗi em, anh chỉ đùa một chút cho vui thôi, không có ý gì hết.
    À, anh không hiểu câu "...mòn, nước chảy..." của em...
  6. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp
  7. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, nhiều khi em cũng quên mất thật
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ccccc
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Lại Tango ! tèn ten.... đang lẩm bẩm Slow slow quick quick .... nhoằng nhoằng hai quả hông dính chặt lấy nhau... chẳng hiểu làm thế nào mà hai cái thắt lưng quần nó quyện lấy nhau không rời, đương nhiên cái nào tốt thì ở lại, cái nào rởm thì bung ra. Khổ thân con bé cắp cắp cúm cúm cái cạp quần chạy vội ra khỏi sàn thì lại bị một chú giẫm cho bẹp một phát vào cái chân đã mang bao thương tích chưa kịp lành, thế là bộ sưu tập hoa gấm lại có thêm một bông....................... khổ thân em !
  10. hahusa

    hahusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em học trường nhạc, em vừa mới tham gia học khiêu vũ nhưng em khá tự tin với những gì mình biết ...
    Sao hôm nay đám con trai không ai đến mời em nhỉ, chỉ đơn giản là em quá nổi bật- em thoáng buồn - càng buồn trong lại càng xinh.
    Không thể cầm lòng: Rumba please ... em đứng dậy nhẹ nhàng. Không hiểu sao đèn đóm lúc ấy tối thế, hay là để tôn thêm nước da trắng ngần của em. Mình không thể dắt em một figure nào ngoài bước basic - trời ạ !
    Tâm trí đâu nữa, chiếc váy màu đen với phần cổ như vô tình hơi sâu và tại đường biên giới lại ngự trị một viên ngọc lục bảo xanh dịu dàng toả sáng một vùng...mắt em mơ màng ...
    Trời ạ, nhìn em dịu dàng mà quá thánh thiện, điệu Rumba như của riêng mình. Cũng bản nhạc ngày nào cũng nghe ấy, chỉ bước cơ bản ấy mà sao có một cảm giác lâng lâng không thể tả. Ước gì bản nhạc dài 30 phút chứ không phải là 3 phút như mọi ngày ...
    Một cảm giác phê thật sự ...

    Được hahusa sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 06/02/2006

Chia sẻ trang này