1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nhỏ bắt gặp một chàng trai đứng tuổi và lịch lãm ngồi ngắm những con người đang say sưa bước những chân đầu tiên vào môn Dancing. Cô đã thấy anh sống trong một thế giới thật xa vời, xa vời như mùi nước hoa thoang thoảng của anh mà cô chưa từng được ngửi bao giờ.
    Cô cảm thấy mình như được ban ơn, khi chàng trai ấy vẫy cô - như vẫy gọi một đứa trẻ lại để nhảy. Chàng vốn là người lịch thiệp, nhưng với cô bé hoang sơ bé bỏng, có lẽ cái vẫy tay là hợp nhất.
    Lần đầu tiên cô bé đứng sát một người con trai đến vậy. Cô đỏ mặt. Thế nhưng cô bé không bị lừa bởi khiêu vũ đâu, cô bé biết là mình thích người khác hơn cơ.
    Chàng trai ấy vẫn là người đứng gần cô nhất trong các điệu nhảy. Khi mời phụ nữ, chàng chìa tay ra. Có điều bây giờ, khi họ nhảy với nhau, cô bé ấy lôi xềnh xệch chàng trai ra sàn, và xì môi mỗi khi chàng vẫy tay. Cô bé đỏng đảnh bắt chàng phải đến bên mình cơ, chứ không phải con cún lại chạy lại bên chàng như ngày xưa đâu...
    Hạnh phúc. Cô bé thấy hạnh phúc. Cô bé vòng tay qua cổ chàng và nhảy Sì lô trong ánh mắt của người anh trai và cô bạn mới quen.
    Đã từ lâu, điệu mà cô bé và chàng đều mong nhất là giai điệu êm dịu tự do ấy.
    Có lẽ khi lên sàn, người hạnh phúc nhất là người có bạn để nhảy Sì lô chăng? Cô bé tự hỏi.
    Ai trả lời cho cô bé nhỉ?
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này có tâm sự sao giống người bạn đồng hành Salsa của tớ thế nhỉ? Nàng ta kể:
    Nàng gia nhập một CLB Salsa, hầu hết các chú đàn ông từ 18 - 48 tuổi đều mong muốn nhảy với nàng, song do dự, ngại ngần vì sợ bị từ chối, vì đã quen nhìn nàng nhảy với tay cự phách nhất của CLB, và trong đầu luôn nghĩ rằng: "Nàng đẹp thế kia, kiêu hãnh thế kia, nhảy giỏi nhường kia chắc không thèm nhảy với mình đâu ...".
    Một hôm tay Salsa cự phách nhất CLB đi vắng, nàng đứng 1 mình xem mọi người nhảy, có vài chàng lượn lờ, buông tiếng lửng lơ:
    - Có ai nhảy với mình bản này không nhỉ?
    Nói đoạn lại đi lướt qua nàng để mời các cô gái khác nhảy. 1 người đàn ông có tuổi, có lẽ không chịu nổi cảnh đó, mạnh dạn đứng lên mời nàng nhảy, và thế là trở thành parner của nàng suốt buổi tối hôm đó. Người đàn ông hỏi nàng:
    - Vì sao các chàng trai kia lại bỏ lỡ cơ hội nhảy với cô nhỉ?
    Dường như khơi đúng nguồn cảm xúc, nàng trả lời qua kẽ răng:
    - Đừng để ý đến chúng, toàn là 1 lũ LOSER.
    Lời bàn: Tỏ tình luống cuống thì còn chấp nhận được, vì lúc đó lý trí không điều khiển hành động. Mời nhảy thì có gì mà ngập ngừng nhỉ
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thử viết tiếp bài của Benkai nhé:
    Sau khi nghe nàng nói thế, người đàn ông nghĩ thầm và cười khẩy: "Họ có thể là 1 lũ LOSER, nhưng cô em xém nữa là THE BIGGEST LOSER ở sàn nhảy này nếu tôi ko mời cô em suốt buổi tối nay".
    Nàng ta thì nghĩ: "Có nỗi buồn chán nào bằng việc mình là người đẹp nhất, ***y nhất và nhảy giỏi nhất sàn nhưng lại chả ai mời. Tại sao các tên hào hoa, phong nhã kia lại "có mắt như mù", ko mời mình lại đi mời các con bé kia? Để cho mình đành phải chấp nhận lời mời của lão già chả có gì hấp dẫn này. Đã thế, mình sẽ chứng tỏ bọn kia rằng họ đã mắc sai lầm lớn đến thế nào khi ko mời mình bằng cách nhảy suốt buổi với lão."
    Các chàng trai thì nghĩ:
    "Ôi hôm nay nàng chỉ có 1 mình. Mình muốn mời nàng nhảy lắm, nhưng mình nhảy chẳng ra gì. Nàng sẽ chán hoặc từ chối thôi. Hay mình chờ xem có ai mời nàng trước một bản, rồi mình sẽ mạnh dạn mời bản sau? À, có cô bé kia có vẻ biết nhảy và dễ chịu, chắc sẽ đồng ý lời mời của mình bản này đây.
    Bản nhạc thứ nhất kết thúc, bản thứ 2 sắp nổi lên. Mình vờ đến trước nàng đánh tiếng nhưng mặt nàng vẫn hờ hững, lạnh tanh, ko phản ứng gì. Trong khi cô bé bàn bên đang nở nụ cười tươi tắn với mình, mình nên đáp lại tấm thịnh tình đó hay theo đuổi cục đá này đây? Hừm, cô bé kia dễ thương đấy chứ ...."
    Bản thứ n, sao chẳng ai chịu mời nàng trc nhỉ? À, có 1 lão đã mời nàng, vậy để bản sau. 3 phút trôi qua chậm chạp, đến giờ hành động rồi. Ô, nàng vẫn nhảy với lão, lại vô cùng say sưa. Chắc lão ta có tiền, hoặc nàng thích đàn ông lớn tuổi để chiều nàng. Mình ko có cửa rồi."
    Đó có lẽ là lý do của tình huống trên đây.
  4. ducfpt

    ducfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi các bác.Nghe đang hay .
  5. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    2 cô gái bước tới, ngồi vào 1 chiếc bàn còn trống, gọi 2 ly sữa chua đánh đá... nhạc nổi lên nhưng vẫn ko thấy bạn của 2 cô đến. Hai cô gái trò chuyện thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra sàn, mọi người nghĩ chắc bạn 2 cô đến muộn. Khi bản nhạc Bebop cất lên, 1 cô đứng lên nhờ 1 anh chàng nhảy cùng bản này, cô bé ấy bước ra sàn với ánh mắt tự tin. Chỉ còn 1 cô ngồi lại nhìn theo cô bé kia. Chợt lúc ấy 1 chàng trai tiến đến mời cô gái còn lại nhảy với anh bản này. Cô gái e ngại nói rằng mình nhảy chưa tốt, chàng trai mỉm cười: ko sao, mình nhảy cũng tệ lắm. Và cô gái đặt tay mình vào tay chàng trai.
    Lần đầu tiên cô thấy mình tự tin hơn trong các bước nhảy, cô chỉ còn nghe thấy âm nhạc và thấp thoáng nụ cuời của chàng trai lạ. Chưa bao giờ cô nhảy nhẹ nhàng và duyên dáng như thế. Cô bắt đầu thấy thích khung cảnh và con người ở đây hơn. Kết thúc bản nhạc lại 1 nụ cười: bạn nhảy khá đấy chứ! Trái tim cô gái nhịp nhanh mất 1 nhịp vì hạnh phúc! Mai là ngày Valentine mà cô ko có người để nhớ, cô đã nghĩ mình sẽ có 1 Valentine buồn. Nhưng hôm nay cô lại thấy vui hơn mọi ngày, cô đã có 1 người bạn mới và cô nhận ra rằng đâu cần phải là tình yêu, Valentine là ngày dành cho tất cả những người mà mình yêu quý! Chúc các bạn 1 ngày Valentine hạnh phúc!!!
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này có vẻ rất thực tế đấy!
    Cần gì phải là tình yêu,chỉ cần ngày này quây quần với lũ bạn bên nồi lẩu nướng và nhâm nhi chút cay là đủ phê phế phề roài!
    Valentine của mình năm nay chắc chắn sẽ khác hẳn mọi năm vì được ở bên những người bạn thân thiết! Nghĩ đến buổi tối nay là thấy khấp khởi vui roài...ka ka...
    P/s: tặng bạn nì 5*nhân dịp ngày lễ Valentine, chúc bạn cũng như tất cả thành viên box Dancing 1 lễ tình nhân thật nhiều kỷ niệm ngọt ngào!

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 14/02/2006
  7. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    TANG YALLOW HN [​IMG]
  8. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi! Cảm ơn bạn nhiều, nhưng thiếu 1 chữ L rùi! hì hì hì!!!
    Bạn có thể tặng lại cho mình ko?
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hic
    sooooorrrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyy[​IMG]
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    zời ạh, có cái nick mà viết mãi không xong, xem kỹ lại đi con ma xấu xí kia

Chia sẻ trang này