1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Khi xuất hiện hai cô gái quá xức sinh đẹp trong ttrang phục màu đen, hở cổ, cả clb xôn xao và trầm trồ. Quả nhiên, họ không chỉ sinh đẹp mà còn rất xesy.
    Và tự dưng em run sợ. Run sợ vì trong cái đầu còn trống trơn rất nhiều thứ, em bị lấp đầy bởi một xúc cảm khác về dancing. Và em lờ mờ đọc được trong màn sương một sắc màu thẫm, trầm khác về dancing.
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    oài....cái gì cũng cần phải nhìn đa diện mới đánh giá được...
    ko nên nhìn hiện tượng dưới ánh sáng màu hồng, cũng đừng nhìn bằng con mắt màu đen, chỉ........ghi ghi thôi (hị hị...triết lý ghê ).
    à, sao nhóc uotmi viết có mấy câu mà sai chính tả tùm lum thế
    Mai đi cổ vũ đá bóng nhé em! Hẹn em ở sân bóng
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Cố tình viết sai chính tả bây giờ đang là mốt mà, .
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ccccccc
  6. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cứ cả thèm chóng chán, gặp zai là sáng mắt lên thế thì sau này còn chẳng có ai mời nhảy nữa ấy chứ.....
  7. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tiếng nhạc du dương,tôi bất thần nhìn sang bên phải bởi một ánh mắt chăm chú dõi theo,từ lúc ấy các cử chỉ trở nên ngượng ngập bởi ánh mắt kia chi phối....chàng khá bảnh trai và chàng chỉ ngồi nhìn. Một lúc sau lấy can đảm, tôi kéo chàng ra khỏi đám bạn và mời chàng nhảy cùng. Chàng nhảy cũng e dè vì nhìn tôi là chủ yếu. Hôm ấy là ngày khó thể quên...
  8. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em vẫn nhớ đến anhHơn năm rồi còn gì
  9. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Gặp 1 em rất...Lỏng..Lỏng đến dễ sợ...Lỏng đấm đau hết 1 bên vai. Chả hiểu có đưọc coi là tình huống Hạnh phúc trong Dancing ko????
    Gặp 1 em rất tha thướt nhưng mang theo quá nhiều Bỉm bảo hiểm...nên cũng đau nốt vai bên kia. Chả hiểu đi khiêu vũ còn mang theo Bỉm làm gì không biết..Hị hị hị
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hừ, vẫn tính bậy bạ và khoái châm chọc
    @ Gã Mú síc kia: Bài ta post chỗ khác, lão lại dán chỗ này, rõ là lão muốn... cắn ta rồi. GHỪ. Thích cắn thì đây, đây cũng rất yêu cún. HE HE.
    Với lị, lão muốn làm quen, thì đừng đem thạch sùng bỏ vào cặp ta thế, giựt mình chết. HỊHỊ.
    @ Chị Lys: Mặc cái váy rõ đẹp, rõ xúng xính, mà không nhe răng cười với người ta một cái. Có nhẽ... ta không phải là giống đực chăng?
    @ Cala: Em sờ chị thấy phê quá... thèm được như chị

Chia sẻ trang này