1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bó tay....
    Vô phương cứu chữa - Bệnh viện giả về
  2. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết nè:
    1) Ra chợ mua 5 quả ớt chỉ thiên
    2) Giã nát ra
    3) Bôi lên môi thay cho son môi....
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi. Hình như mọi phụ nữ đều bị ám ảnh rằng mình già. Và cuộc đời thì nghiệt ngã thay, cứ trao vào tay ta những gì ta thấy sợ.
    Mấy lần em nhầm chị với một cô gái kiêu căng lạnh lùng nào đó, em mới "kháy" nhẹ nhầm vài câu. Tội em chồng chất biết khi nào vơi được. Chỉ biết trông chờ vào sự bao dung của chị thui. HU HU>
    Nhưng có nhẽ điều em happy nhất là ông già Ben khó tính cũng không nghĩ xấu cho em. Chắc thế, hề hề. Ông ấy biểu: Em trẻ con thiệt, nên không thể và cũng hổng nên giận trẻ con.
    Tiện em xin cám ơn cụ Lờ sờ và ông già Ben trong việc giúp đỡ em hoàn thành màn biểu diễn Dăng xình ở trường. Đôi nhảy anh Long em Diễm ở đâu, nick niếc thế nào để ngỏ nhời cảm ơn cái. Khó ghê.
    ==> Out of control: biện pháp của bác làm sai mục đích của em. Cốt sao Môi mình nở noét thế nào, nhưng vẫn có người muốn hun. Cứ môi mình mà đắng cay thế, ai thèm. Đề nghị phương pháp khác.
    ==> Mr Truonganh: Dạ, thưa bác sĩ, em vẫn điên như thế ạ. Cũng bởi vì bác sĩ và bệnh viện quá hấp dẫn và cũng quá xa xỉ với em, nên em mới hay làm càn ạ.
    (Lẩm bẩm: Lão già cậy có cặp giò đẹp... ghét...)
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 28/02/2006
  4. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  5. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    [[/quote]
    Sorry em nha!
    To C1LY: anh nói ai đóng bỉm hả? Tại anh cứ te em ra sàn sau đó bế xốc lên định quay 1 vòng cho thiên hạ nhìn.....em. Mà em thì mặc váy nên.... hic
    Cũng may mình bảo hiểm kỹ càng ko thì.... chít
    To Ươtmi: Hôm đó chị có cười với em mừ , em quên sao??? hic buồn mất 5 giây. Chị thấy em xinh ghê mà trước giờ mọi người cứ nhầm chị vơi em nên hôm đó chị đã để ý em rất kỹ xem chị em mình có giống nhau ko mà. Chắc lúc chị cười với em, em lại đang cười với 1 anh nào đó nên...
    hẹn em lần sau cùng cười nhé???
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ừ! Sáng nay gặp e ở trường, là lúc tâm trạng rối bời, rối bời như tóc chị vốn rối vậy...Đi cạnh cô bạn thân mà chẳng buồn nói năng...
    Quyết tâm e a`! Điều khiến chị mất hồn sáng nay đấy e ạ. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi để chị quyết tâm. Dạo này chị rối bời nhiều thứ quá! Cái thanh thản quý giá........
    Nhóc con! Sao thi dancing mà không gọi chi đi coi!Mày chết với chị thôi con ạ!!!!!
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 28/02/2006
  7. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    chẹp...chẳng hiểu cô em ướt nhoét này đi dancing làm gì mà chẳng lo dance toàn để ý tới cái ki'''' ri` thía em???
    Môi của chị á, c dùng ...ớt chỉ thiên đấy...
    Được oceandiamond sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 28/02/2006
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Khủng khiếp quá !
    tinh thần ngày mồng 8 tháng 3 chết tiệt..... oái nhầm..... Bất diệt, chị em đàn bà, con gái, phụ nữ muôn năm ! ( lừa đảo phát kẻo ngày 8/3 ăn cháo hành đủ )
    Tinh thần lên cao ngùn ngụt, chị em thay nhau bốc thơm lẫn nhau, rồi tự bốc thơm mình, rồi tự "Sâu" hàng hoá tùm lum, rồi hầm bà làng ôi đủ thứ...... Rồi anh em rủ nhau đi mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm hàng hoá như đi mua rau...he....he.... Binh tình thế này hôm đấy cho ODC nghỉ tập phát nữa về nhà đắp chăn, khoá cửa kỹ càng cho chắc..........
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    nhân nói về cái chủ đề nhẩy nhót em xin có 1 ý kiến muốn hỏi các anh chị nếu bị ngã trên sàn mà bị rách cả váy mà do ko phải là lỗi của em mà là lỗi của sự vô tâm của đôi nhảy bên cạnh em phải làm sao...........tình huống này có ai gặp phải như em chưa ..............có nên đòi ng ta đền váy đẹp của em ko ....................mà nếu có đòi thì phải nói như thế nào .....................GHI CHÚ đôi này ko quen 1 ty gi` ..........................bà con giúp em tình huống thật đây này......................... hu hu
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mình là người có văn ve, chả nhẽ lại cãi nhau thế.
    Tớ sẽ thuê ngay một thằng đầu gấu, rình cô kia khi vào phòng thay đồ, xé một góc cho bõ ghét... Rồi nhanh chân mà chuồn chuồn.

Chia sẻ trang này