1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mắc màn trên sàn
    Đất lành nhiều thứ.. rất thích đậu....
    Được chua1lanyeu sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 01/03/2006
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ta nhớn và khoẻ biết bao trong thế giới rộng dài này, ta vững vàng lắm chứ.
    Dù vì ai ta bị ngã, ta sẽ lại đứng dậy, cười hềnh hệch, ta không còn là ướt mi mà ai biết trước kia đâu.
  3. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Ta nhớn và khoẻ biết bao trong thế giới rộng dài này, ta vững vàng lắm chứ.
    Dù vì ai ta bị ngã, ta sẽ lại đứng dậy, cười hềnh hệch, ta không còn là ướt mi mà ai biết trước kia đâu.
    .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
    xung quanh em có những người bạn !!!!!!!!!!! em vẫn là ướt mi của mọi người.
    [​IMG]
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 08/03/2006
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chị thích Ướt mi, em thích bài mƯa hồng hơn cơ mà??? Vậy thì hãy để cơn mưa ấy ấm áp như thế nhé.. ???
    ah kể cho em nghe, hôm vừa rồii offline. khi chị nhảy điệu waltz chậm, đang nhảy anh maseo nói văng vẳng: trời ơi, mở rộng chân ra Tự dưng chị ko nhảy được em ơiiiiii . Mặt chắc như mặt trời mất ahhh ... Bối rối quaaaáa, anh maseo nhá
    chị hy vọng được nghe nhiều chuyện của em khi dancing đấy, cô bé! cốc bia cho tỉnh người này
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên con bé tập cái gọi là showcase. Cảm tượng ban đầu là chả biết tập đc cái gì trong vòng chỉ có 6 buổi tối. Con bé nghĩ chắc chẳng khó gì mấy đâu, vì dù gì nó cũng quanh quẩn các điệu latin thôi. Đến hôm nay, mới qua buổi tập thứ 2, con bé mới nhận thấy rõ con đường đang đi này chông gai đến thế nào. Lần đầu tiên con bé nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng ....
    Buổi tập đầu tiên, partner làm gãy gót giày. Tình huống khó xử thứ 1: làm sao có giày cho buổi tập sau? Cuối cùng cũng giải quyết tạm ổn, coi như là xui, năm thì mười họa mới có 1 lần.
    Đầu buổi tập thứ 2, con bé cười rũ rượi khi thấy đám con trai tập các động tác breakdance cứng còng, kỳ quái. Rồi con bé ngoác miệng ra cười khi nhìn trong gương mình giơ tay lên trời y như 1 con vượn đu dây . Nhưng rồi nụ cười chợt tắt ngấm, mặt con bè nhợt nhạt khi thấy cô giáo xoạc dọc cái rẹt xuống sàn. Các cặp bên cạnh cũng xoạc xuống hết cả, làm con bé càng sợ hơn. Cái thời con bé có thể xoạc thẳng tưng là cấp 1, còn sau đó là 1 nỗi ám ảnh lớn mỗi khi nghe đến từ "xoạc". Mà lần này con bé ko thể câu giờ hoặc làm đại khái để thoát đc. Con bé mong chờ 1 phép màu là bà cô đổi ý, rút lại cái figure oái oăm kia, trong khi bà cô thì đang chờ xem con bé thực hiện thế nào . Nhắm mắt làm liều, con bé vịn cứng vai partner để xoạc, cứ như thể nới ra chút nào là phịch ngay xuống đất đc vậy. Từ nay đến ngày biểu diễn, ko biết bao nhiêu lần nữa thần kinh con bé lại bị thử thách như thế. Chỉ tội nghiệp tên partner, chắc hắn vẫn ko hiểu sao có đứa chết nhát đến thế .
  7. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chán...Ko vào spam được...đành lang thang mỗi nơi một ít...Cho nỗi buồn mau qua...và tối nay hy vọng sẽ lại cười vui vẻ...
    Bố khỉ .....Chó sống nhăn nhở.....
  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng khó khăn lớn nhất đã vượt qua, ai dè tình huống bối rối - khó xử thật sự đang chờ con bé ở figure tiếp theo. Figure thật ra ko khó, nhưng lại cần nhiều connection. Đó là lý do chính con bé ko thích và ko tập ballroom vì 2 người cứ sát sàn sạt, khít khìn khịt nhau. Các đôi bên cạnh đã thực hiện xong figure. Các đôi là lovers thì ko nói làm gì, nhưng con bé ko hiểu đc những cặp chỉ là partners cũng ko ngại ngùng gì. Rồi con bé chợt hiểu vấn đề nằm ở chính suy nghĩ, quan niệm của nó. Con bé vỡ lẽ nó ko thoáng và "hiện đại" như nó vẫn tưởng. Cho dù giờ đây nó có thể mặc A2D, hở lưng hoặc váy ngắn ra đường thì đầu óc nó vẫn cổ hủ như xưa. Mặt con bé trắng bệch, cả người căng thẳng, bà cô lại tưởng nó mệt. Cuối cùng con bé thu hết can đảm nói thật là nó ko thoải mái với khoảng cách quá gần như vậy. Bà cô "giúp đỡ" con bé bằng cách hỏi 1 câu mà con bé đang cố gắng ko nghĩ đến "thế em có muốn tiếp tục tập ko?". Con bé biết, chỉ cần 1 câu trả lời nó sẽ đc giải thoát khỏi những mâu thuẫn cá nhân, những cú xoạc đáng sợ, những buổi tối về nhà lúc 12h đêm. Con đường đó thật dễ dàng cho con bé. Nhưng khi con bé nhìn vào mắt partner, nó biết nó sẽ là big LOSER nếu nó bỏ cuộc. Và điều mà nó sợ hơn là phụ lòng 1 người luôn nâng đỡ, động viên, sát cánh bên nó. Vì thế, con bé đã trả lời là sẽ cố gắng dù biết sẽ khó khăn để vượt qua chính mình.
    "Họa vô đơn chí" - chuyện con bé tạm thời ổn thì partner lại gặp "tai nạn nghề nghiệp". Thiệt là 1 tình huống bất ngờ, khó xử và buồn cười. Các bác trai nào đi nhảy mà mặc quần tây thì hạn chế những phút quá khích, coi chừng cái quần phản chủ . Còn partner con bé thì buổi tập sau chắc phải chuẩn bị đón nhận cái tình huống bối rối gì nữa, "bất quá tam'' mà.
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em không biết nói thế nào.
    Vì mọi người đều biết đã đi nhảy, đứng đúng dáng nữa, thì mấy ai còn mặc quần bò. .. toàn mặc quần mỏng thôi.
    Theo lũ con gái chúng em... thì...tiếp xúc nhiều quá... đã thành chai sạn rồi. hè hè.
    Mà hầu hết chúng ta đều không muốn chai sạn, bởi vì chúng ta không phải là bác sĩ nam làm ở khoa sản. Híh í
  10. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    ]
    hóa ra là thế !!! Thế này thì mình ko đi học nhảy đâu !!!

Chia sẻ trang này