1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbeo_pisces

    vitbeo_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

    Bác này ný nuận cứ gọi nà Cứ nhầm như bác thì chít con nhà ng ta àh
    Được vitbeo_pisces sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 09/10/2006
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    uhm ... lần đầu tiên đồng ý với anh điều này , đôi khi những lần nhầmlẫn cho ta những bài học, những kinh nghiệm cho ta cả những nỗi đau dài ... Nhưng nó giúp ta hiểu biết hơn ....
    Nhưng trong tình yêu .. Nhầm lẫn là điều đau khổ nhất, là cái giá đắt nhất ...
    Cầu mong ...
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    uh ... Chuột cũng nhầm Nhưng vẫn hy vọng ... vì avata xinh quá
  4. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Hơ hơ, bác có bị nhầm ko....em yêu nhầm thì chết em chứ chết gì con nhà người ta...tổn hại mọi thứ: thời gian, công sức...hu hu hu có ai thông cảm cho em ko????????
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    uh .. click vào nhầm ... nhưng chắc chắn ở lại là không nhầm nhá
    Mới kím được cái này ... post cả nhà đọc chơi ...
    Xưa anh vốn tiếng hơi khùng
    Xí trai , nghèo khó , nhưng mà chịu chơi
    Tóc anh nhọn tựa trái chôm
    Thân anh số I thế gian ai bằng
    Ai xui em đến giữa trần
    Làm anh ngây dại nên bước nhầm hố bom
    Yêu em anh mới tập cưa
    Cho đời phơi phới , mong em yếu lòng
    Nào ngờ anh có thước hai
    Vai em không tới, em đưa liền số de
    Tấm thân số 1 thế gian
    Em nhìn em ói , em tưởng nhầm khúc xương
    Ai xui anh đến thăm nhà
    Gặp ngay chó giữ khiến quần anh tiêu
    Khoe đôi chân khẳng em yêu
    Em cười em bảo ôi dời điếu tre
    Thương thân anh khóc một mình
    Tên nghèo chơi chịu anh đây giã từ.
  6. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Có post nhầm chuyện cười không đấy Đọc chẳng giống thơ chút nào. Lủng cà lủng củng
  7. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Bài thơ hay quá... tát cho em Chuột 1 fát...àh quên..nhầm....vote cho em chuột 1 nhát
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0

    hứ lại không ... bác thì được cái tiếng phong trần, lãng tử còn tụi con gái bị bác nhầmthì bị mang tiếng là đong đưa, lẳng lơ ... dại zai
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    không .... em không làm gì hết oan em quá ... sao hết người dọa thịt đến dọa vote ... hu hu
    Đóng cửa topic ..
    Mod ơi ...
    NHẦM ...
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Số anh răng khổ ra ri
    Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu
    Đời đầu nên rụng hết râu
    Vừa xem vừa vỗ mà màu chẳng lên
    Ngó sang hàng xóm - nhà bên
    Vừa sờ đến núm màu lên ầm ầm
    Ước gì trời đổ mưa dầm
    Để sang hàng xóm sờ nhầm ti vi.
    HỜ HỜ ,......
    THÍCH CÁI SỰ NHẦM NÀY ... NÊN VẪN LƯU LUYẾN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này