1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn!16h30-SUN 11/7 Hội diễn Giò thời trang của Member Đà nẵng ,weo còm

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 05/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    Hừm, thì ra HôngLạtTiêu lừa tui mấy bữa chừ, giờ mới biết nhưng mà khỏi lo đi, tụi tui ko nói ra mô, thả xăng mà làm ăn hehhêhh
    biet khuc tinh ca
  2. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Lừa gì vậy em,em nói gì chị mày khg hiểu???
  3. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hehheh, đến bâygiờ mà vẫn còn muốn lừa tui à, đi với cha felix cha felix kể hết rồi , nhưng mà tui sẽ im miệng cho mà làm ăn,
    ok chứ
    biet khuc tinh ca
  4. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    úi trời đất quỹ thần ơi,khg biết tui có duyên nợ gì với thằng cha Felix này mà chả nói tui là thằng Tuấn nào để thằng nhỏ Tài cứ PM cho tui bảo tui là Tuấn,thiệt tình chả ra làm sao cả
    nhắn Felix: ê cha nớ,cha rãnh ghê hì,khg biết tui là ai thì đừng có tung tin bậy nghe cha,coi chừng đó
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhắn đứa nào dám tung tin chuyện tình cổm của tao, tao oánh chít hai hôm nay mấy tin đó đã lọt vào mắt tao rùi đấy, tao mà điều tra ra được tao tán luôn, coi chừng
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  6. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Con bé này loạn luân ghê cơ
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chị Lệ ơi , em còn thủ lại cây tác hai vác nhọn 1 đầu , đầu kia trùi trùi ... Đánh cũng được , gõ cũng được mà đâm cũng được ...
    Cần chơi ai chị bảo em một tiếng nghen , xả thân luôn .

    The wonder at your feet...
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Uh,đúng đó,có gì chị cứ trao phân gởi thận ...i'' i'' i'' lộn.....trao thân gởi phận cho ông DC luôn,xong rồi 2 đứa vào xà lim ngồi đánh cát tê chơi


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Anh Tư ơi, anh có về Huế hông nè?
    Nhỏ ơi ta chúc nhỏ sinh nhật vui vẻ. Ta điện cho nhỏ nhưng không thấy nhỏ trả lời.
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    to popeye: thằng quỹ sứ,mi làm chi con Lan mà trưa ni 12h hắn tới nhà ta khóc lóc bù lu bù loa rứa hả,hắn nói anh Phú ko yêu em thì thôi,sao lại đùa giỡn tình cảm của em như thế chứ,anh có biết là em đau lòng lắm ko?.............pó tay cho tụi bay,thì ra là nó yêu mày.Nó ré ầm lên làm bà mẹ ở nhà cứ tưởng con nào vác"..." tới nhà ăn vạ...hú hồn hú vía


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     

Chia sẻ trang này