1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân bài viết về sự ra đi của Thiên Thần Nhỏ.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Mitdac, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nhân bài viết về sự ra đi của Thiên Thần Nhỏ.

    Nhân đọc được bài viết về sự ra đi của Thiên Thần Nhỏ

    Trước đây khoảng vài tháng, tôi có vào Box Tâm sự và đọc được bài:?Bạn sẽ làm gì nếu biết mình sắp chết?. Tôi thầm nghĩ : ?Chắc thằng điên nào chán đờI hay rảnh rỗI bày trò ra nghịch ngợm đây?. Quả thật tôi quá tàn nhẫn và vô tâm khi đưa ra nhận xét như vậy và Reply bài xen một chút hài hước. Thật sự, tôi không có ý đụng chạm tớI cảm xúc của ngườI khác, và tôi hy vọng rằng nếu ai có ý định trên thì khi đọc bài trả lờI của tôi, họ sẽ cảm thấy một chút gì đó vui vẻ, tuy nhỏ, ngay cả khi họ muốn nghĩ đến cái chết! Hôm nay trở lạI Box Tâm sự, nhìn thấy Topic về sự ra đi của Thiên Thần Nhỏ,nhưng tôi không ngờ chuyện xảy ra lạI đau đớn và đáng tiếc như vậy. Một con ngườI trẻ tuổi, quá trẻ tuổi đã vĩnh viễn ra đi. Đây không phảI là cái chết của những kẻ ngu ngốc tự gây ra cho mình , mà là một trường hợp không thể cứu vãn được. Khi chúng ta gia nhập gia đình vào TTVNonline thì chúng ta đều là anh em, bạn bè, ngườI thân của nhau?và khi một ngườI thân của chúng ta ra đi mà chúng ta không thể làm gì để giữ họ ở lạI được ?Bạn cảm thấy như thế nào khi một ngườI thân của bạn không còn nữa?đau khổ, mất mát, đau đớn cùng cực?điều này không thể diễn tả bằng lờI nói hay bút mực được?Khi biết là ThiênThầnNhỏ đã ra đi, tôi cảm thấy như là một ngườI thân của mình đã mất vậy (không biết tôi có được xứng đáng với điều đó hay không ???).Một ngườI thân ra đi, thế giớI xung quanh tôi trở nên vắng vẻ hơn, thiếu đi một cái gì đó, ở đâu cũng thấy thiếu thốn..tình cảm ấm áp????RồI tôi tự hỏI :?Sẽ còn những ai nữa??họ sẽ ra đi trước mắt tôi, không phảI do tuổI tác hay vận mệnh mà do bệnh tật hay tai nạn, những cái chết để lạI cho ngườI sống đau đớn và niềm tiếc thương ?1 ngườI, 2 người.. đã ra đi? và còn những ai nữa? Dù biết trước là ngườI thân của mình sẽ ra đi mà không thể làm gì được, dù cánh tay của bạn có cố vươn xa đến mấy, rồI chỉ biết nhìn họ dần dần tuột khỏI vòng tay mình, chỉ biết nhìn, đau khổ, và ?.khóc, trước sự bất lực của chính mình?.Biết rằng ?oSinh, lão, bệnh, tử?là quy luật muôn đời của tạo hoá, nhưng tạo hoá thật khắc nghiệt và chính tôi cũng không bao giờ muốn tin vào cái quy luật tàn nhẫn ấy. VớI tôi,những ngườI thân đó là những ngôi sao băng, họ vụt qua quãng đờI tôi và rồi..biến mất?cho đến khi tôi nhìn lên tìm kiếm thì không còn kịp nữa.Sao mình không biết trân trọng khoảng thờI gian đẹp đó?
    Thật sự, tôi cũng không biết được tạI sao tôi viết những dòng này???Bây giờ, tôi có thể viết được như thế này, nhưng sau này, tôi có làm được như vậy nữa hay không ???
    Tất cả, tôi xin gửI tớI ngườI thân yêu nhất, dù không còn nữa, xin gửI tớI ThiênThầnNhỏ@ một ngườI bạn chưa quen, nhưng tôi sẽ không quên câu chuyện của cuộc đờI bạn. Đó là một bài học hay hơn tất cả những bài học mà không trường học nào có thể dạy được! Tôi nên yêu quí cuộc đờI này , dù nhiều lúc nó làm tôi đau khổ?
    Có thể, đây là lúc tôi nên nhìn lạI cách đốI xử của mình vớI mọI ngườI xung quanh.Và nếu có được một điều ước, tôi sẽ ước sao mình có thể sống hết mình được cho cuộc đờI này, cho những ngừơi thân, bạn bè của tôi. Tôi ước ! BởI vì thật sự tôi không bao giờ có thể làm được điều đó.


    P.S : Xin các bác Admin hay Mod đừng chuyển bài của em đi đâu nữa nhá ! Em gửI nó đi đâu có nghĩa là em muốn nó chỉ ở đấy.Chỉ một lần này thôi ạ ! Xin cảm ơn !


    MITDAC@.....




    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...


    Được sửa chữa bởi - gladiator vào 12/04/2002 08:15
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ko có cái gì là vĩnh hằng cả anh à , ngay cả nam châm cũng vậy . Con người cứ sống mãi mà ko ra đi thì thế giới này sẽ ko đủ chỗ ,họ ra đi ko có nghĩa là tất cả đã hết , họ sẽ vẫn còn sống mãi trong lòng những người thân,những người bạn và ngay cả những người ko wen biết nữa
    mọi điều ước đều có thể trở thành sự thật và chúc cho ước mơ giản đơn mà cao wý của anh sẽ thành hiện thực
    trong cuộc sống cần 1 chút hài hước và đừng vì chuyện này mà đánh mất nó anh nhé ,mang lại niềm vui cho mọi người cũng là 1 cách để sống hết mình
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  3. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    mọi người đều có một sự an bài của thượng đế ! nhưng nhiều người lại không tin vào chuyện đó và trong đó có tôi ! đến khi người bạn của tôi mấy đi thì tôi mới thấy đó là sự thật ! trước khi ra đi vĩnh viễn bạn tôi đã chào tôi một câu mà nó sẽ là câu nói cuối cùng của người ấy với tôi : " CHÀO VĨNH BIỆT " vâng có lẽ lúc đó tôi nghĩ chỉ là một câu nói vui nhưng nó đã là sự thật ! một sự thật không thể thay đổi !
    vì vậy hãy trân trong những giây phút quí giá những kỷ niệm vui buồn của nhau vì đâu ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao.........
    208 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĂN CHƠI HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Các vì tinh tú lặn đi ở bờ này là để mọc lên ở bờ bên kia.
    Checnamo
  5. moonkt

    moonkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    To Mít: Xin chia sẻ nỗi buồn với em, nhiều lúc chị cũng tự hỏi mình lớn lên để làm gì để rồi người thân sẽ ra đi theo quy luật của tạo hóa???, nhưng đã là quy luật thì không thể thay đổi được phải không em? Hy vọng Mít sẽ trở nên vững vàng, cứng cáp hơn khi đối mặt với điều đó.
    KT
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    đều quan trọng không phải là sống hay chết, mà quan trọng là những gì mình làm trước chết, và những gì người khác nghĩ đến mình sau khi chết!!!

Chia sẻ trang này