1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận biết con người qua : cách đánh răng(t1),tư thế ngủ(t2)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi 1415, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhận biết con người qua : cách đánh răng(t1),tư thế ngủ(t2)

    *TỚ TOÀN NHÌN LÊN TRẦN NHÀ: Huhm, bạn ít biểu lộ cảm xác, sống hơi trầm lặng. Ngại mọi người chú ý. Trong tình yêu, bạn thường bị động và mỗi khi gặp trục trặc thì mặc kệ phe kia muốn giải quyết ra sao thì ra. Hãy nhe răng ra cười cái nào, hãy tự tin rằng ngay cả trong khi đánh răng thì bạn trông vẫn rất tuyệt. Và sau lớp...bọt đánh răng này là một tâm hồn sôi nổi, chỉ tội chưa thèm bộc lộ thôi!

    *TỚ HẾT NHÌN SANG TRÁI RỒI LẠI NHÌN SANG PHẢI:Bạn là người khá cẩn thận, luôn quan sát kĩ trước khi hành động. Có lẽ vì thế mà trong tình yêu,bạn là người cầu toàn. Bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội "vàng" mà người kia dành cho bạn. Mạnh dạn hơn một chút và dám phiêu lưu hơn một chút, bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều đấy!

    *CÒN TỚ LẠI TOÀN NHÌN XUỐNG ĐẤT. THẾ NGHĨA LÀ GÌ? Hì...nghĩa là bạn là một người tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Nếu ai có được người bạn như bạn thì đúng là...phúc đức cha ông để lại cho họ đấy. Trong chuyện tình cảm, bạn luôn biết lắng nghe từ người kia để thông cảm và chia sẻ. Ngay cả khi có xích mích, bạn cũng luôn biết giải quyết tránh chuyẹn "đổ vỡ" và tổn thương đến người kia.

    *THẾ CÒN TỚ, TỚ TOÀN NHÌN MÌNH ĐÁNH RĂNG TRONG GƯƠNG THÔI: Xem nào. Bạn rõ ràng, dứt khoát, dám làm dám chịu và có óc thực tế. Bạn yêu cuộc sống của mình cũng như có khả năng làm được nhiều việc lớn trong đời. Nhưng trong tình yêu thì dường như bạn ko được thành công lắm. Có lẽ óc thực tế đã làm bạn mất chất lãng mạn và chưa thực sự "thành thật với tình yêu"
    (sưu tầm..tất nhiên rồi...)

    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ...còn lỡ mình đánh răng trong mơ thì thế nào nhỉ ... híc híc ... , sao hổng có cái nào nói vậy hết ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chết rồi , em toàn đánh răng mà nhìn trong gương , hic hic , tình củm lận đận rồi hic hic .
    Draw a circle around the one you love.
    Cause hearts can be broken but circles will last forever.
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lo gi .. dù sao còn đỡ hơn người móm ... hổng biết đánh răng là gì nữa kia ... làm sao biết được tình cổm mình thế nào .. híc híc .. thê thảm ... ha ha ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Anh cố tình chọc em hả ? em bị móm đó anh ơi .
    Draw a circle around the one you love.
    Cause hearts can be broken but circles will last forever.
  6. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    khi đánh răng tui toàn nhìn xuống đất thui, nhìn rứa dễ chịu hơn mà, đơn giản! với lại bạn bè tui hay nói tui nhìn lên thấy ghê lắm nên tui đang tập nhìn xuống nè. he' he' he'. suy ra tui là người mà ai cũng mong muốn làm bạn, người tốt mừ. hèn chi tui có nhiều bạn. thấy cai quẻ bói ni đúng quá trùi lun!!!
    người móm thì họ không đánh răng họ mà đánh răng giả của họ=> họ cũng chỉ toàn nhìn xuống thôi( nhìn lên thì làm reng xác định được cái hàm reng giả nớ hắn nằm ở toạ độ mô chớ!!!!)

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  7. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... mình thì nhìn lên.. lại nhìn xuống... liếc con mắt qua phải....có lúc qua trái... chà, cái đứa nào trong gương đẹp trai fết... hehhehhehe... Túm lại là thế nào nhờ....
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ .., tóm lại là con mét có vấn đề chứ sao ... hì hì ... , không lé cũng lác ... mà không lác cũng bị xi cà que ... ha ha ... , làm gì có còn mét cứ liếc qua liếc lại đến thế ... híc híc ... , mà chú SC xem lại đi ... hì hì ... chú mà đẹp chai ấy hả ... ha ha ... ngại lém ... làm gì mà an ủi trắng trợn đến thế ... hì hì ... Đùa vậy thôi .. híc híc ... thấy cái này cũng vui vui đấy chứ ... hì hì ... chú 1415 kiếm đucợ mấy cái hay đấy ... hì hì ... , hiểu thêm một fần fong cách của mình ... hì hì ... , cách chơi của mình .. hì hì ... zui wué ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hmm, chỗ nào có gương thì Love nhìn chăm chăm vào gương, còn ko có gương thì nhìn chăm chăm xuống đất khi đánh răng. Tình yêu lận đận hay happy đây hử?? Hmm, hình như là lận đận thì phải, vì chẳng ai chịu hiểu là Love cực kỳ "biết lắng nghe từ người kia để thông cảm và chia sẻ" cả. Bất hạnh thiệt.. hic hic..

    Play with lover, don't play with love!

  10. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    àh, bác kid nói đúng rồi. nhưng chưa thấy đựợc cái hệ quả tất yếu của việc liếc mắt liên tục của bác SC. mắt mà có tật thế thì làm thế quái nào mà thấy mọi cái chính xác được. ảo giác đó thôi- ảo giác do con mắt" có chút chút " vấn đề gây ra!!!

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa

Chia sẻ trang này