1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận biết con người qua : cách đánh răng(t1),tư thế ngủ(t2)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi 1415, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ze_ro

    Ze_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Iêm khi đánh răng thì mắt hơi mơ màng ,miệng khẽ mỉm cười mím chi , thỉnh thoảng mắt lại chớp chớp đá lông nheo nữa chớ(Chả là iêm me cô bé răng.......vểnh nhà bên dậy đánh răng để thi khoe răng é ) Thế thì liệt iêm zô phong cách gì đây bà con???
    [/red]
    HUMMMMMMMM
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  3. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Còn gì thú vị bằng, chỉ nhìn qua cách nằm ngủ , bạn có thể đoán được phần nào nếu không nói là biết khá rõ được bản tánh, nội tâm căn bản của một con người .Qua kinh nghiệm của bao đời, ông cha ta cũng đã có nhiều câu ca để tả tánh nết và cuộc đời của con người qua thế nằm ngủ Và gần đây nhất, bác sĩ Dankell người Mỹ sau khi đã dày công nghiên cứu chiêm nghiệm dưới góc độ khoa học đã rút ra được những nhận định và tính chính xác về tánh tình con người qua tư thế nằm như sau
    1. Ngủ Nằm Nghiêng :
    Thân mình co gắp lại, tay ôm chặc chiếc gối hoặc cái mền hoặc con búp bê ..v..v ..vào bụng thì thường đó là con người có tánh chất yếu đuối , cần đến sự che chở đùm bọc của người khác.
    2. Ngủ Nằm Sấp:
    Là người có giấc ngủ chập chờn, trong cuộc đời thường gặp nhiều trắc trở khó khăn, và con người này hình như lúc nào cũng ở trong tư thế sẳn sàng đương đầu với những khó khăn trắc trở đó .
    3. Người Có Thế Ngủ Nằm Ngữa Thoải Mái :
    Trái với người nằm co quắp là người có thế nằm ngữa thoải mái . Ngoài tư thế nằm này cuộc đời cũng thoải mái vậy , người này lúc nào cũng tự tin ở mình, rất bình tĩnh, không có điều gì làm người ấy phải quá bận tâm lo nghĩ và sợ sệt cả .Trong thời thơ ấu , những đứa trẻ được gia đình cha mẹ nuông chiều cũng thường có tư thế nằm như vậỵ
    4. Nằm Ngủ Trong Khi Một Chân Hoặc Cả Hai Chân Để Thòng Xuống Đất:
    Đây chính là hình ảnh biểu hiện cho một con người lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế vội vàng, lật đật trong mọi tình huống.
    5. Khi Ngủ Có Người Lại Gác Chân Này Lên Chân Kia:
    Đây là con người hay lo lắng, rất dể mất bình tĩnh và từ đó thường thiếu sáng suốt để kịp thời đánh giá đúng sự việc xảy ra chung quanh họ
    6. Người Nằm Nghiên, Hơi Co Người Lại, Chân Và Tay Duỗi Một Cách Tự Nhiên :
    Thì đó là người khá bình tĩnh trước mọi sự việc (trái với người gác chân lên nhau) lại dễ hoà hợp với mọi người và môi trường chung quanh.
    7. Lối Nằm Trùm Chăn Kín Từ Chân Lên Đầu:
    Đó là con người thích sống thu mình , không dám xông xáo nơi chốn đông người, thường hay đỏ mặt, bẽn lẽn và rất ngại va chạm với người chung quanh.
    8. Người Nào Nằm Ngủ Co Quắp Hai Tay Ôm Lấy Đầu :
    Đó là con người suy tư , hay lo nghĩ và cô đơn .
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  4. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    trời !!! múa đông tui nằm co ro một bên nhưng mà mùa này tui nằm ngửa ( có con gì gác được thì gác) túm lại là ngủ đủ kiểu thì sao ..........
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  5. tnlu

    tnlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    thì bà là người thay đổi tính tình theo mùa chứ sao, hihi.....hihihi. Nhưng bữa sau ngủ nhớ cẩn thận nghe, coi chừng gác trúng con cún nào thi bị đưa vô bệnh viện đó, "tụi nghịp" nó vì tui nghĩ chắc con cún bị đưa vô nhà thương thì đúng hơn. hì hì
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chắc là MX cũng tiễn mấy con vào viện rồi chứ gì ... hê hê .. ẹc ẹc .. tội mấy con cún nhà MX quá ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` sao tnlu đoán tài quá tội nghiệp con kiki nhà tui từ sau hôm đó thành thú nhồi bông lun hic..hic còn con kiki bi giờ cũng thương thích tùm lum
    anh KK nói quá đúng , chắc suy từ kinh nghiệm của mình ra
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!

Chia sẻ trang này