1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân cách ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Nhân cách ?

    Nhân cách của con người nó như thế nào?

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  2. tramtran

    tramtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhân ? Con người hình thành bởi đầu, mình và tứ chi
    hãy xem bộ phận nào được coi là trọng ?
    Cách ? Được hình thành bởi phim ảnh, cuộc sống và ...
    Đứng trên góc độ nào để nhìn nhận
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thì nó trông giống như dấu "nhân" ( x ) và dấu cách ( _ ).

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  4. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    theo quan điểm của nhà Irish thì Nhân( X ) và cách( _ ) là chữ Văn ( tiếng Hán nghĩa là chữ viết, cái đẹp, triết lý...)cắm lút đầu xuống đất.
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  5. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    - Trưa hôm kia, phải ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ để nghe đồng chí Hoàng Thanh Thụy giảng giải về nghị quyết TW thứ ,
    Chẳng biết là do đầu óc của mình bị đóng băng hay sao í, cuối buổi học, chỉ nhớ được một câu tường thuật của bác í -
    " Có tài mà không có Đức là người ngu dốt có trình độ " - Mình cũng quên cả là bác í nói câu ấy do ai nói, hình như nghe man mát là...Mác thì phải ,
    -

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Một câu trả lời đầy bất ngờ , ấn tượng, sáng tạo, được đấy ..khá khen ! Tốt !
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hị hị! Nghe cứ như cô giáo khen mình lúc còn bé tí ấy.
    Chữ Văn, như Alterego nói, hình như còn thiếu nét phẩy ( ' ) ở trên đầu thì phải?

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  8. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    tớ đã bảo là chữ văn bị cắm lút đầu xuống đất mà lị! thì cái đầu ( , ) đâu còn thấy nữa
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  9. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Nhân cách là gì ? tui tình cờ đọc được câu chuyện này , mời mọi người đọc và cho ý kiến !
    Leonardo da Vinci vẽ bức " Bữa tiệc ly " mất 7 năm ròng rã ,thể hiện bữa tiệc cuối cùng của Chúa Jesus với 13 vị tông đồ , trước khi bị kẻ phản bội Judas bán Ngài vì 30 đồng bạc.
    Để tìm kiếm người mẫu cho bức tranh , ông đã phải đi nhiều nơi ,lựa chọn hàng nghìn người , cuối cùng mới tìm ra được một chàng trai có khuôn mặt cực kì thanh tú , cực kỳ khả ái và thánh thiện để thể hiện gương mặt của đức Jesus .
    Sáu năm sau , ông lần lượt vẽ xong hết 12 vị tông đồ còn lại , chỉ mỗi mình gương mặt của Judas là chưa tìm được người mẫu . Ông đã gặp nhiều kẻ độc ác , tàn bạo , nhưng vẫn chưa thể hiện được tất cả sự ghê tởm của tính cách Judas , một tính cách đê tiện , xấu xa , ích kỷ , vụ lợi - sẵn lòng bán đi người thầy , người dẫn dắt mình chỉ vì 30 đồng tiền .
    Một ngày nọ , ông nhận được tin trong tử tù có một người có khuôn mặt ông tìm kiếm . Ông lập tức đến ngay tử tù nơi hắn bị giam giữ - vì tội giết người man rợ và vô số tội lỗi khác. Đó là một gã đàn ông với khuôn mặt sạm đen , mái tóc dài bẩn thỉu xoã xuống trước mặt . Khuôn mặt hắn đã nói hết lên những điều mà ông hoạ sĩ cần truyền vào cho bức vẽ Judas . Được sự cho phép đặc biệt của đức vua , tên tử tù được đưa về Roma cho họa sĩ vẽ .
    Sau sáu tháng ròng rã , khi kết thúc nhát vẽ cuối cùng của bức hoạ , vì quá mệt mỏi khi phải đối diện với cái ác một thời gian dài , hoạ sĩ bảo với lính : " Mang hắn đi ngay ! " . Lính gác vừa lôi gã tử tù đi , thì gã giật ra , lao đến trước mặt hoạ sĩ , oà khóc : " Thưa ngài , chả lẽ ngài không nhận ra con sao ? " Hoạ sĩ ngạc nhiên , nhìn kĩ vào mặt gã tử tù , nhìn đi nhìn lại , vẫn không thấy nét gì quen , trừ những nét vẽ đã truyền vào bức hoạ " Không , ta chưa hề gặp ngươi từ trước khi ngươi được đưa đến đây " - hoạ sĩ nói . Gã tội phạm nấc lên : " Thưa ngài , con chính là người đã được ngài chọn làm mẫu vẽ đức Jesus cách đây bảy năm , vâng , chính là con đây ạ ! "
    Câu chuyện này có thật hoàn toàn , cũng có thật như bức tranh " Bữa tiệc ly " nổi tiếng . Sự thực phủ phàng này cho thấy chính con người có thể thay đổi như thế nào ? Và tương lai của mỗi người do chính họ định đoạt .
    Kill me kill me kill me again with your true love!!
    Bring me bring me bring me the end with your true love!!
  10. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    nhân cách ấy à? chẳng có một chuẩn mực hay một thước đo nào được dùng để đo nhân cách con người cả. chuẩn mực là do con người đưa ra mà . mỗi nơi mỗi khác, mỗi thời kỳ mỗi khác, thậm chí mỗi người lại có một chuẩn mực về" nhân cách" cho riêng mình, mà cái chuẩn mực đó lại thay đổi từng giờ từng phút nữa chứ!
    suy ra...........................
    utlon

Chia sẻ trang này