1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân chi sơ,tính bản thiện

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi red_cat, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_cat

    red_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhân chi sơ,tính bản thiện

    Học cách làm một con người,có khó không,theo tôi là rất khó,còn bạn thì sao?
  2. goldlion_tl108

    goldlion_tl108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ĐỂ LÀM 1 CON NGƯỜI LÀ CỰC KÌ KHÓ
    ngoảnh đầu nhìn cuộc đời như giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc hóa thành hư không
                                                                            
                                    TL_108    
  3. messenger

    messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vâng nói tóm lại là rất khó thưa bà con và các bạn !
    Đầu tiên ta fải hiểu học làm người là thế nào ! Học nghĩa là học, làm nghĩa là làm, người nghĩa là con nguời ! Nói túm lại Học làm người nghĩa là Hoạc làm người. ! Vì thế muốn học làm người đầu tiên chúng ta fải học, rồi đi làm, sau đó mới làm người. Thế nên học làm người là chúng ta fải học làm nguời !
  4. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là khó rồi, làm người đã khó, học làm người còn khó hơn
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với các chư vị cùng làng . Theo em cái này có học cả đời cũng chưa bao giờ hết được . Theo các cụ nhà ta từ thủa xưa thì cách học làm người không chỉ có trong sách vở thánh hiền , mà còn phải học cả trong những hiện thực của cuộc sống . Phải thực hành nó , áp dụng nó và từng công việc, sự kiện khác nhau , trong đó có sự đội nhân sử thế là một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên của con người .
    Có câu "Biết người biết ta , trăm trận trăm thắng ."
  6. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    làm ngưòi cái quan trọng là " ở đời phải biết mình là ai chứ" đùa thôi , nhưng cái còn quan trọng ko kém đó là sự chân thành trong mọi lĩnh vực : tình bạn , tình yêu , ban bè ,gia đình , trong trường hoc , trong công ty v.v.v Có thể một lúc nào đó bạn bị coi là tồ tẹt , tin người nhưng ở đời " hiền lành là cha quỷ quái " cứ sống vô tư , sống hết mình thì một lúc nào đó sẽ ko còn ai nỡ quỷ quái với bạn nữa hì hì . Làm ngưòi ko nhát thiét phải quá khôn ngoan dúng ko nhỉ?
    ở đời hỏi làm việc giì là khó nhất ! ai ơi

Chia sẻ trang này