1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cho cáo thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi elitecrew, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới có 7h45'' hết mưa rồi , đừng có viện lý do đi đê
    đến giờ này chẳng sớm chán à
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Mình có nhiều cách hay lắm. Cũng định bày kế cho cậu, nhưng trên này nhìu ngưòi quen quá, lộ hết bài
    Sozy vậy
  3. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thèng ku này được mỗi cái spam là giỏi .
    Anh bày cho một cách, cũng chưa biết có được hay không đối với gái của chú ( với gái của a thì a thấy ok )
    Cách này gọi là khổ nhục kế : Cứ mỗi lần trời chuẩn bị mưa là chú chạy tọt qua nhà cáo, không cần bận áo mưa . Cố tìm cách làm sao mà chạy nửa chừng thì trời mưa ướt hết người, giả bộ run lẩy bẩy cho nó máu .
    Cáo có hỏi tới thì chú bảo bản tính chú éo thích bận áo mưa. Có bắt chú thắt cổ chết cũng thề éo mặc áo mưa ( bịa ra lý do gì đó bị ám ảnh vì mặc áo mưa . VD như hôm nọ thấy thằng kia đèo con kia chạy trong trời mưa, vướng cái áo mưa vào tay lái té xuống chui đầu vào xe tải chết cả hai. Từ đó ám ảnh éo dám mặc áo mưa )
    Vài lần khổ nhục kế như vậy là gái cảm động liền .
    Từ đó, cứ mỗi khi ******* mà chú éo muốn qua thì cứ bảo là bên anh trời sắp cbị mưa. Để anh phong xe hết Ga qua e để khỏi bị ướt .
    Nếu gái vẫn kêu chú qua thì anh thua, Gái chú hơi ác. Bỏ quách.
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    @haiautrinh : há há ! em thử rồi , mie về ốm gần chết , cái tội ko mặc áo mưa
    kỷ niệm đau thương , từ giờ về sau , mưa thì cho em nghỉ
  5. Kata

    Kata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mưa vấn đến nó mới thể hiện bản lĩnh đàn ông thời nay chứ. Nhưng chú ý là thể hiện bản lĩnh ít thôi kẻo có ngày toi đấy :D
    Kể lại cho các bác một câu chuyện như thế này : có một gà cưa cáo, ga` rình hôm trời mưa phóng đến nhà cáo, gần đến nhà thì cởi áo mưa ra giấu đi, đứng chờ một chút cho ướt người rồi mới vào. Tặng cáo bó hoa rồi lại đi ngay, nghe cảm động như phim hàn quốc ấy nhờ.
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------
    Ko nhắn tin và gọi điện 1 hôm liền, lúc này im lặng là vàng ... đảm bảo cáo sẽ chuyển từ trạng thái giận dỗi sang lo lắng ...hôm sau Cáo sẽ chủ động gọi, lúc đấy lý do lý chấu... đại khái " Anh hỏng xe dắt bộ gần trăm km T_T , đi nửa đường bị dầm mưa cảm lạnh nên quay về, đêm hơi sốt , vv
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    có thế này mà cũng lập topic, gọi điện nói thẳng là có muốn đội mưa đi ko?nếu cáo đồng ý thì cứ thể phi ra ngoài đường mà đi!lãng mạn lắm đó

Chia sẻ trang này