1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân chuyện về Choc, có vài ý kiến.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, xin can cả nhà. Vụ kia giải quyết xong rồi, khoá topic rồi thì vụ này cũng tạm ngừng ở đây thôi. Ai có khúc mắc cá nhân, đề nghị private mess đi.
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tại sao lại kêu chẳng ra thể thống gì..
    Bà chị ơi, nếu trên đời này thiếu cái sự cuc cu thì có lẽ .... sẽ chít già mất tiêu đấy....
    Còn nếu không có cãi nhau thì người ta sẽ chẳng bít đâu đúng đâu sai...
    Có gì mà đáng chán nhỉ......
    Lớn tuổi nhất TTVN thì phải làm gì nêu gương ạ:
    Phải chống gậy ngày ngày đi tập dưỡng sinh à, hay phải ho lụ khụ nằm bẹp ở một xó...Hay phải ngồi viết những áng văn thơ hào hùng để danh đời đời giống cụ Nguyễn Trãi...Hay phải lọc cọc đưa cháu chắt đi nhà trẻ hàng ngày....
    Nếu vì cái sự lớn tuổi nhất, vào ttvnonline mà vẫn phải gò bó, ép mình theo một khuôn phép lịch lãm rỗng tuếch thì ở nhà ngủ sướng hơn, đỡ mất thời gian, mà lại còn không ai chê trách.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 22/05/2002 20:37
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ chị gái ơi về nhà đi, ở đây toàn người mới không ai biết mình đâu chị em mình đã ở ẩn rồi thì cứ ẩn đi chị ơi, tham gia chính sự làm gì. Bà chị vẫn khoẻ chứ ạ???
    To Tu_dinh_huong: làm gì mà nặng lời thế em, chị Boulder là một trong những thành viên đầu tiên của 7x đấy. Chỉ là góp ý thành thật thôi có gì mà trách nhau nặng lời thế.
    Mit@
    I believe I can fly
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, em cảm ơn chị Mit đã nói cho em bít về thành viên cũ của 7X.
    Em cũng biết là góp ý, nhưng mà em ko bít người đó lớn tuổi hơn, vả lại cái chữ Chẳng ra thể thống gì nghe nó đau tai wá.
    Em cũng góp ý thui mà, còn nặng lời là do cái tính bé xé ra to và chua ngoa của em ló thế....





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    tui thấy dạo này mọi người khoá topic cứ như đùa ý,có những cái khoá rất đúng nhưng cũng có nhưng cái khoá rất chi là vô lý,hoặc không giải thích một cách minh bạch gì cả,chưa nói đến chuyện đúng hay sai,nhưng nó sẽ dẫn đến một hậu quả là gây khó chịu và cảm giác có vẻ như là cửa quền của các mod,chúng ta nên rút kinh nghiệm một tý.........
    còn chuyện cúc cu nhau của 7x là chuyện thường tình thôi mà,nhu cầu của con người,nhu cầu cơ bản,tự nhiên, và cũng cao cả...cái này không có gì là xấu mà cũng không ai cấm được.tất nhiên chả ai thô đến mức để người ta goi đây là cái chỗ để chim chuột cả,mọi người vui vẻ bạn bè với nhau cả thôi......vô cùng lịch sự và trong sáng(cái này tuỳ người biết).....những gì bất lịch sự mọi người sẽ phản ứng ngay.
    hoặc chuyện một số topic mang tính trêu đùa,chuyện này thực sự thì vô hại,moi người lên đây nhiều lúc muốn tìm một sự nào đó vui đùa với bạn bè,nhằm đỡ căng thẳng,hoặc giao lưu,chúng ta đừng làm nghiêm trang hoá những vấn đề ở đây,vẫn biết là phải có quy đinh tử tế nhưng nên chăng nó ở mức nào mà mọi người chịu được.
    Một lần nưa tôi xin mọi người hãy giữ một thái độ đống góp đúng mực,tránh chuyện cãi vã hay chỉ trích,nhưng nếu cần thiết cứ chỉ trich thẳng thừng...

    nào gửi tới chi em hoa nào,gửi hoa vào bớt nóng nhé,cai nhau thì cãi nghiêm cấm giựt tóc hoặc xé quần áo
    mà mụ bouldergirl này mụ có nơi có chốn đàng hoàng rồi,phải thương lấy mọi người đang còn cô đơn chứ,sao lại cấm đoán như thế,dân 7x ta mấy chục năm nưa đôi khi ối người xuống lỗ rồi ý chứ,khống biết lúc ấy mình có còn sức để đi xe ôtô về quê họ ko nhỉ.....
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
    Được sửa chữa bởi - de vào 23/05/2002 03:27
  6. Guest

    Guest Guest

    Thời gian qua bên cạnh những việc chúng ta làm được một số việc có ý nghĩa thì đồng thời cũng sảy ra những truyện hiểu lầm cái vã gây mất đoàn kết nội bộ .Đồng ý là có cái nhau thì mới hiểu nhau nhưng có cần thiết phải ra giữa hàng tổng mà cái nhau thì mới gọi là cãi nhau hay sao?để cho những kẻ "to mồm'' chọc ngoáy vào như thế thì mâu thuẫn được giải quyết hay là đổ thêm dầu vào lửa?
    Theo như tinh thần khi lập ra box thì box 7x là box đầu đàn của TTVNonline trong mọi hoạt động vì box này toàn những người có thể nói là lớn tuổi hơn ,chín chắn hơn các Box khác .Thế nhưng hành động của một số người ở đây chả khác gì hàng tôm hàng cá( tôi nghĩ là các bạn đều là những con người có học thức ,có bản lĩnh cả)hành động của các bạn có thể là do bột phát,vô thức nhưng xin các bạn hãy nghĩ kỹ trước khi mở mồm ra nói.Mỗi khi có người đóng góp ý kiến thì trước tiên hãy xét lại bản thân mình đi đã rồi hãy phản bác lại khi đó cũng chưa muộn.Còn cúccu ư,dành rằng là thông cảm với tình trạng người người sợ ế ,nhà nhà sợ ế( kidding)thế nhưng cũng xin có giới hạn thôi chứ nhiều quá hoá nhàm đấy.
    Thêm bạn bớt thù.
    Xây lên thì khó chứ đạp đi thì dễ vô cùng.
    Đúng là thuôc đắng dã tật ,sự thật mất lòng.
    Còn thích cãi nhau chứ gì?tôi xin chấp ngay .Chắc gì đã chua ngoa bằng tôi nào?

    GO BUFFS

    Được sửa chữa bởi - bouldergirl vào 23/05/2002 05:23
  7. laohac2002

    laohac2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cô Bouldergirl nói hay lắm, góp ý câu nào đúng câu ấy, thế mới hay chứ, thật xứng đáng là thành viên kỳ cựu của 7x, Chi Hội trưởng 7x Mỹ, rồi còn Hội phó CVA Club.
    Hehehe, chắc cô viết cái reply này cũng phải suy nghĩ kỹ lắm đấy nhỉ? (...xin các bạn hãy nghĩ kỹ trước khi mở mồm ra nói). Chả bù cho cái reply trước của cô... nghe trịch thượng quá đi...
    Cô cho tôi hỏi nhỏ cái, cô có đanh đá bằng mấy mụ bán mắm tôm ở chợ Đồng Xuân không vậy?
    "Cậu Vàng ơi, bố cậu mà về thì nó cho cậu ra Nhật Tân mất thôi..."
    Được sửa chữa bởi - laohac2002 vào 23/05/2002 11:41
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , em gái nóng tính rồi, bình tĩnh em, bình tĩnh nào .
    Em nói đúng, nhưng có phần hơi nghiêm trọng hoá vấn đề rồi. Mọi chuyện đều có thể qui về đồ thị hình Sin về quảng sống của nó mà. Nếu không có những lúc bốc đồng, nhí nhố thì làm sao nhận ra được là mình cần nghiêm túc. Không lao bổ vào người khác,thì làm sao biết được là mình cần luyện thêm.
    Mà cãi nhau bằng văn, có trang web trắng,chữ viết đen, âu cũng là một cách hay cho dân 7X vốn đã đi làm, và không tránh khỏi những lúc giấy trắng mực đen. Giao lưu, học tạp mà, tất nhiên cũng có những ngưòi chẳng học tập được gì, chẳng giao lưu được với ai. hê hê, thế cho nên cãi nhau cũng là chuyện đương nhiên.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hê...hê... bác Trường Du đang múa bàn tay vàng ra những câu văn hùng hồn thì cái topic kia bị stop lại , hê...hê...thế là mở thêm cái topic này, hê...hê...
    hê...hê... sao lại là vô nghĩa, có nghĩa cả đấy chứ, hê...hê... đọc không hiểu sao dám vội nói người khác nói vô nghĩa, hê...hê , lại còn hoàn toàn vô nghĩa nữa chứ, hê...hê.. cấp so sánh hơi bị cao đó
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hê hê, anh thì nói làm giề, có tiếng là bàn tay vàng rồi, hê hê, nếu mà không so sanh cấp cao nhất, hoá ra phủ nhận bàn tay vàng của mình à .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này