1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cùng người box Trịnh

    Một nơi để những người yêu Trịnh "nhắn nhe", hò hẹn, thậm chí chơi trò "trốn tìm" cùng nhau.






    Bắt đầu nhé:



    Nhắn cùng:

    - Ai kia: mấy hôm nay đi cỡi Kanguru ở đâu thế? chẳng thấy đâu cả, kêu réo cũng chẳng "ừ hử" gì nữa !
    - Ông Cụ U40: dạo này Cụ "lười" lắm, chẳng viết bài nào cho Box cả
    - Christineha: Sol tìm em mãi được. Đọc được tin này thì liên lạc với Sol nhé
    - Anh Hothanhphuong: dạo này đi đâu vắng thế anh?
    - Metnhi: đến tận 19/10 mới gặp nhau cơ à? sao muộn thế? làm hôm 19/9 cứ ngỡ mình sai hẹn
    - Phoipha, Xanxan, Nhutran, TDCT và hội SGN: cần gì đến 19/10 nhỉ? cuối tháng này ta gặp nhau café cái đi nhé? Mọi người thấy sao?



    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu


    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 14/07/2005
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhắn bà chị đảm đang tính nóng như hổ lửa và hay bỏ đi bất thình lình: khì khì... chả thấy nhắn nhe gì hết cả.... ngày nào cũng ICQ vài lượt mà ko thấy Sol thưa gì... thế rồi hôm nay lò dò lên đây.... :D
    offline SG Sol kêu gọi dần đi chứ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhắn bà chị đảm đang tính nóng như hổ lửa và hay bỏ đi bất thình lình: khì khì... chả thấy nhắn nhe gì hết cả.... ngày nào cũng ICQ vài lượt mà ko thấy Sol thưa gì... thế rồi hôm nay lò dò lên đây.... :D
    offline SG Sol kêu gọi dần đi chứ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Hothanhphuong vẫn còn đây và hàng ngày vẫn theo dõi diễn biến nơi đây! Khi nào có ai gọi đến thì hothanhphuong sẽ có mặt!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  5. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Hothanhphuong vẫn còn đây và hàng ngày vẫn theo dõi diễn biến nơi đây! Khi nào có ai gọi đến thì hothanhphuong sẽ có mặt!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  6. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sol ơi, cuối tháng là chừng nào dzậy ?!!
    hay... tối nay, tối mai gì đó được hông ???
    hnn
  7. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sol ơi, cuối tháng là chừng nào dzậy ?!!
    hay... tối nay, tối mai gì đó được hông ???
    hnn
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cùng HNN: Trông nhỏ nhắn thế mà "đi" cũng kinh ghê! Sol tìm em mấy lần, nhưng vẫn "N. về quê chưa về con à!. Tối nay đi café nhỉ? Tí nữa Sol gọi cho N. rồi tối nay mình đi café nhé....
    Nhắn cùng Mit: Lêu lêu lêu, thèm thèm chưa???

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cùng HNN: Trông nhỏ nhắn thế mà "đi" cũng kinh ghê! Sol tìm em mấy lần, nhưng vẫn "N. về quê chưa về con à!. Tối nay đi café nhỉ? Tí nữa Sol gọi cho N. rồi tối nay mình đi café nhé....
    Nhắn cùng Mit: Lêu lêu lêu, thèm thèm chưa???

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Chả nhắn nhe gì đâu, tự nhiên thấy Sol mở ra cái này thì vào nghịch tí (trẻ con mà).
    Cái này thì dành riêng cho chính mình : " Có lẽ nên tạm vắng một thời gian nhỉ? Rút để làm vài việc linh tinh mà cần thiết đi nào"
    Chúc mọi người vui vẻ.

Chia sẻ trang này