1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Gửi Nguyet_ca
    Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Em không đến đâu nếu anh lạnh giá
    bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa,
    rồi cũng có ngày lửa tàn.
    Em không thể theo bước chân lang thang.
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc.
    Chỉ khi nào
    Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc.
    Em sẽ đến để thấm ướt những gịot tâm hồn
    trên đôi mắt của anh

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 20/10/2003
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    andreibolkonxki
    Cố nhân , lâu quá không chat chit rồi andreibolkonxki nhỉ , nhớ YM aodaitimhue không ??? he he he . Đêm nhớ về Sài Gòn ... cảm xúc từ một bài hát , cảm xúc từ bài hát nói về những hoài niệm xưa cũ và bỗng bắt gặp một cái nick andreibolkonxki , sao mà thấy thân thương lạ .
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    andreibolkonxki
    Cố nhân , lâu quá không chat chit rồi andreibolkonxki nhỉ , nhớ YM aodaitimhue không ??? he he he . Đêm nhớ về Sài Gòn ... cảm xúc từ một bài hát , cảm xúc từ bài hát nói về những hoài niệm xưa cũ và bỗng bắt gặp một cái nick andreibolkonxki , sao mà thấy thân thương lạ .
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho ai nhỉ ... chả biết nhắn cho ai nữa .. quen thì nhiều ... đúng là rất nhiều .. nhiều khi cũng muốn có lời hỏi thăm nhưng lại ngại .. Biết đâu người ta lại nghĩ gì đó ..
    Cõi đời mệt .. Thì ta lại nghỉ .... Nghỉ xong lại chơi tiếp ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho ai nhỉ ... chả biết nhắn cho ai nữa .. quen thì nhiều ... đúng là rất nhiều .. nhiều khi cũng muốn có lời hỏi thăm nhưng lại ngại .. Biết đâu người ta lại nghĩ gì đó ..
    Cõi đời mệt .. Thì ta lại nghỉ .... Nghỉ xong lại chơi tiếp ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hẹn lại lần này, lys nhé !?
    hnn
  7. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hẹn lại lần này, lys nhé !?
    hnn
  8. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Lys ơi, cái bài này có link down ko cho pimpim cái Bài của Ngọc Tân hát càng tốt . Với cả tên bài này là gì nhỉ, lâu quá quên rồi
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Lys ơi, cái bài này có link down ko cho pimpim cái Bài của Ngọc Tân hát càng tốt . Với cả tên bài này là gì nhỉ, lâu quá quên rồi
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lys nhiều lys nhé !
    Vào đây chỉ để nhắn thế thôi. Lòng hoang vắng và trống rỗng. Gần một tuần nay không post bài bằng nick này.... Ôi Nguyet-ca ! Nguyet-ca !
    easy come - easy go !

Chia sẻ trang này