1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thân mời mọi người box Trịnh ở Sài Gòn ghé nhà Quản uống trà và nhận quà của MuadonghaNoi nhé!
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thân mời mọi người box Trịnh ở Sài Gòn ghé nhà Quản uống trà và nhận quà của MuadonghaNoi nhé!
  3. admanvn

    admanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ tới sớm nhất! Nhưng mà nhà bác Quản ở đâu đấy nhỉ? Thông cảm cho em vì em là thành viên mới! [​IMG] Thêm nữa, bác Quản bắt đầu tiếp khách từ mấy giờ? Em thì muốn tới ngay bây giờ không thì hết quà mất!
  4. admanvn

    admanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ tới sớm nhất! Nhưng mà nhà bác Quản ở đâu đấy nhỉ? Thông cảm cho em vì em là thành viên mới! [​IMG] Thêm nữa, bác Quản bắt đầu tiếp khách từ mấy giờ? Em thì muốn tới ngay bây giờ không thì hết quà mất!
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Lys,
    Có người thèm đọc thư của Lys quá mức. Thèm được viết trong trẻo bảng lảng như Lys nữa. Cái thư về bài thơ với hình ảnh cánh diều của Lys, đọc xong rồi cất đi, thỉnh thoảng giở ra đọc lại. Cười tủm tỉm và mong những gì êm đềm như thế lắm
    Lâu rồi không gặp, lại muốn dặn với một câu: "Chắc lòng có bình an???"
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Lys,
    Có người thèm đọc thư của Lys quá mức. Thèm được viết trong trẻo bảng lảng như Lys nữa. Cái thư về bài thơ với hình ảnh cánh diều của Lys, đọc xong rồi cất đi, thỉnh thoảng giở ra đọc lại. Cười tủm tỉm và mong những gì êm đềm như thế lắm
    Lâu rồi không gặp, lại muốn dặn với một câu: "Chắc lòng có bình an???"
  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Lys : Lys đi đâu mà vội , mà vội Lý Lỳ ơi ............Lys đi đâu mà chẳng Post tiếp hoa Châu Đại Dương thế ? Chẳng nhẽ Châu Đại Dương chỉ có từng đấy hoa thôi sao ? . Nhớ .............Lys quá ( Quyết tâm không gọi Bà chị nhé , đề nghị........Lys vỗ tay khen thưởng vì ..........nỗ lực cao )
  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Lys : Lys đi đâu mà vội , mà vội Lý Lỳ ơi ............Lys đi đâu mà chẳng Post tiếp hoa Châu Đại Dương thế ? Chẳng nhẽ Châu Đại Dương chỉ có từng đấy hoa thôi sao ? . Nhớ .............Lys quá ( Quyết tâm không gọi Bà chị nhé , đề nghị........Lys vỗ tay khen thưởng vì ..........nỗ lực cao )
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tình Thương Mến Thương nhắn chị Lys: Chị vừa bứt, vừa rức thế này, mai mốt về VN còn đâu là tóc thả tung tăng trên vai cho em ngắm nữa?
    Nhắn Bác Quản: Bác ơi, tranh thủ dịp này Bác hẹn một ngày nào đó, rồi cùng nhau kéo quân đến nhà bác một lần cho vui, lâu lắm rồi không gặp ai hết .
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tình Thương Mến Thương nhắn chị Lys: Chị vừa bứt, vừa rức thế này, mai mốt về VN còn đâu là tóc thả tung tăng trên vai cho em ngắm nữa?
    Nhắn Bác Quản: Bác ơi, tranh thủ dịp này Bác hẹn một ngày nào đó, rồi cùng nhau kéo quân đến nhà bác một lần cho vui, lâu lắm rồi không gặp ai hết .

Chia sẻ trang này