1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tuấn vẫn nhìn thấy Sói qua mỗi lần điếu thuốc xẹt trên môi. Khói thuốc vẫn lăn dài trên Sầu Ca, lăn dài trong lòng người xa bạn...
    Hà Thành đang giữa độ Tâm Thu, nhất tửu đối suy tư càng thấy lòng nghiêng ngả. Hẹn tri kỉ buông lòng cùng thu Hà Nội trong một ngày không quá sự đợi chờ...
  2. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tuấn vẫn nhìn thấy Sói qua mỗi lần điếu thuốc xẹt trên môi. Khói thuốc vẫn lăn dài trên Sầu Ca, lăn dài trong lòng người xa bạn...
    Hà Thành đang giữa độ Tâm Thu, nhất tửu đối suy tư càng thấy lòng nghiêng ngả. Hẹn tri kỉ buông lòng cùng thu Hà Nội trong một ngày không quá sự đợi chờ...
  3. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    - Chị Gà ơi, nhậu đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thèm rượu quá chài................
    - DCLR à, thế nào rồi em? Ra Bắc uống rượu với anh nha? Buồn như con chuồn chuồn nè....
    - Gửi tặng anh Héo: " Cái chữ Nhẫn xin cứ vùi xuống đất, cái chữ Tâm xin cứ viết lên trời, Trăm năm nào đủ một cuộc chơi..." Lấy thơ anh tặng cho anh, vì dạo này em chẳng còn gì để tặng ca. Hết sạch sành sanh roài anh à
  4. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    - Chị Gà ơi, nhậu đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thèm rượu quá chài................
    - DCLR à, thế nào rồi em? Ra Bắc uống rượu với anh nha? Buồn như con chuồn chuồn nè....
    - Gửi tặng anh Héo: " Cái chữ Nhẫn xin cứ vùi xuống đất, cái chữ Tâm xin cứ viết lên trời, Trăm năm nào đủ một cuộc chơi..." Lấy thơ anh tặng cho anh, vì dạo này em chẳng còn gì để tặng ca. Hết sạch sành sanh roài anh à
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Gửi Trịnh Tuấn !
    Anh hơi buồn chú đấy ... Ra Bắc để vùi đầu vào rượu à , hay ho vậy ?
    Người như chú mà lại đổ nghiêng đổ nhào như thế thì thật chả hiểu chú đang sống theo cái triết lý gì nữa ...
    Hãy tự soi mình và đứng vững ! Đừng để mọi chuyện cuốn mình đi quá xa ... Nên nhớ là có những người bạn đang chờ chú và hướng tấm lòng về phía chú , một người mà họ từng quý mến và có một chân dung tích cực .
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Gửi Trịnh Tuấn !
    Anh hơi buồn chú đấy ... Ra Bắc để vùi đầu vào rượu à , hay ho vậy ?
    Người như chú mà lại đổ nghiêng đổ nhào như thế thì thật chả hiểu chú đang sống theo cái triết lý gì nữa ...
    Hãy tự soi mình và đứng vững ! Đừng để mọi chuyện cuốn mình đi quá xa ... Nên nhớ là có những người bạn đang chờ chú và hướng tấm lòng về phía chú , một người mà họ từng quý mến và có một chân dung tích cực .
  7. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh kính mến,
    Sẽ không bao giờ em trai của anh làm anh buồn đâu! Nhưng có một điều em trai của anh muốn nói rằng, em trai của anh là Một Thằng Đàn Ông. Vì thế, xin anh cho em một lần là người đứng ở tư thế của một người tay trắng đúng nghĩa, không có một thứ gì trong sự sở hữu. Em muốn đi trên con đường của em chọn lựa và sống trong niềm tin mình có. Và luôn hát: " Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng..."
    Anh giữ gìn sức khoẻ, em luôn nghĩ và nhớ về anh rất nhiều - người anh trai duy nhất trong lòng em, duy nhất trong niềm tin về con người!
  8. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh kính mến,
    Sẽ không bao giờ em trai của anh làm anh buồn đâu! Nhưng có một điều em trai của anh muốn nói rằng, em trai của anh là Một Thằng Đàn Ông. Vì thế, xin anh cho em một lần là người đứng ở tư thế của một người tay trắng đúng nghĩa, không có một thứ gì trong sự sở hữu. Em muốn đi trên con đường của em chọn lựa và sống trong niềm tin mình có. Và luôn hát: " Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng..."
    Anh giữ gìn sức khoẻ, em luôn nghĩ và nhớ về anh rất nhiều - người anh trai duy nhất trong lòng em, duy nhất trong niềm tin về con người!
  9. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    To: Anh em...
    Trung Thu thật rồi đấy à? Gớm, sao mà mau nhể! Rứa mới biết là già thật rồi! Khốn nạn thật, mới bữa mô còn sướng thế mà bữa ni đã to đùng cái xác rồi. Nhìn trăng cứ thấy nghi nghi...Nghi chị Hằng đã có chồng rồi mà còn tí tởn...Nghi thằng Cuội bỏ trâu mà tán tỉnh cả chị Hằng...
  10. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    To: Anh em...
    Trung Thu thật rồi đấy à? Gớm, sao mà mau nhể! Rứa mới biết là già thật rồi! Khốn nạn thật, mới bữa mô còn sướng thế mà bữa ni đã to đùng cái xác rồi. Nhìn trăng cứ thấy nghi nghi...Nghi chị Hằng đã có chồng rồi mà còn tí tởn...Nghi thằng Cuội bỏ trâu mà tán tỉnh cả chị Hằng...

Chia sẻ trang này