1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    okie, hôm nay cô nhỏ biết viết trả lời đàng hoàng thì tui cũng xin đáp lễ. Thật ra là ai có thích cái box này thì mới vô xem bài, thử hỏi là từ đó đến giờ tui có viết cái gì vi phạm ttvnol nói chung và chính cá nhân mod miếc nào đâu? Cô em cứ rượt theo decembersoul để xóa bài cho lẹ lẹ vì chắc là ... ghét quá mức nên không cần suy nghĩ gì cả, cũng chỉ vì ba cái chuyện vớ vẩn trên mạng! Mà mấy lần trước bị xóa bài tui không thèm nói, vì đúng là chả ai có hơi nào mà cãi nhau với moderator vì người ta có quyền có hành mà, hehe. Nhưng hôm nay tui hơi tức thật đấy, vì đã là lần thứ 3 rồi, nên tự dưng nó lòi ra là tigerlili nhất định xóa bài decembersoul vì cảm tính, hehe, ghét quá mà!
    okie, lại quote lung tung đây:
    đồng ý , nhận lời xin lỗi, dù muộn còn hơn không
    lại xỏ cạnh rồi
    hehe, chỉ hy vọng là cọp cái không thù dai và xỏ xiên anh em nữa thui, hehe
    hãy đọc kỹ cái chữ ký trước khi chuyển nó sang thùng rác (tên topic hay thiệt!)
  2. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    okie, hôm nay cô nhỏ biết viết trả lời đàng hoàng thì tui cũng xin đáp lễ. Thật ra là ai có thích cái box này thì mới vô xem bài, thử hỏi là từ đó đến giờ tui có viết cái gì vi phạm ttvnol nói chung và chính cá nhân mod miếc nào đâu? Cô em cứ rượt theo decembersoul để xóa bài cho lẹ lẹ vì chắc là ... ghét quá mức nên không cần suy nghĩ gì cả, cũng chỉ vì ba cái chuyện vớ vẩn trên mạng! Mà mấy lần trước bị xóa bài tui không thèm nói, vì đúng là chả ai có hơi nào mà cãi nhau với moderator vì người ta có quyền có hành mà, hehe. Nhưng hôm nay tui hơi tức thật đấy, vì đã là lần thứ 3 rồi, nên tự dưng nó lòi ra là tigerlili nhất định xóa bài decembersoul vì cảm tính, hehe, ghét quá mà!
    okie, lại quote lung tung đây:
    đồng ý , nhận lời xin lỗi, dù muộn còn hơn không
    lại xỏ cạnh rồi
    hehe, chỉ hy vọng là cọp cái không thù dai và xỏ xiên anh em nữa thui, hehe
    hãy đọc kỹ cái chữ ký trước khi chuyển nó sang thùng rác (tên topic hay thiệt!)
  3. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    khuonghabe''o, happy birthday !!!
  4. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    khuonghabe''o, happy birthday !!!
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Sớm mất 3 tiếng rồi ông bạn, đợi đúng 0 giờ đã chứ
    --
    Mà không ai nhớ SN của tớ trước SN của Hà 1 ngày cả à, buồn quá
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Sớm mất 3 tiếng rồi ông bạn, đợi đúng 0 giờ đã chứ
    --
    Mà không ai nhớ SN của tớ trước SN của Hà 1 ngày cả à, buồn quá
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bảo chiều nay có gió đông bắc về , trời có lúc có mưa rào . Kiểu này chắc đêm mới có rồi . Hì mới có chút lạnh , nhưng ai đó chắc đã lạnh mất rồi . He lạnh quá nên chắc hoắng lên chút cho ấm hén . Hì quên lúc đó không xem rõ ảnh . Để thử coi sao . khẹc . Chắc sắp có chiến tranh rồi .
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bảo chiều nay có gió đông bắc về , trời có lúc có mưa rào . Kiểu này chắc đêm mới có rồi . Hì mới có chút lạnh , nhưng ai đó chắc đã lạnh mất rồi . He lạnh quá nên chắc hoắng lên chút cho ấm hén . Hì quên lúc đó không xem rõ ảnh . Để thử coi sao . khẹc . Chắc sắp có chiến tranh rồi .
  9. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mưa đến rồi đi , bất chợt như một cái tên lướt qua tâm trí..ào ào mưa đổ, dưng không thấy lòng mình thấm lạnh ... Dưng không lại nhớ đến một cái tên , một gương mặt mờ nhoè nét, lại thấy lẫn lộn một xúc cảm vui buồn không rõ....Nhớ anh, nhớ những hạt mưa bay bay giữa 2 miền quên - nhớ, nhớ những vệt hằn chỉ tay và vệt hằn kí ức....Có lẽ, em có đốt lòng mình hoá lửa, lửa có ngút đến trời , em cũng chẳng thể làm nổi dù chỉ là một kí ức trong anh....Chẳng còn sức để hờn giận, để căm ghét, để dỗi hờn, chỉ đủ để lòng mình trải buồn , mênh mông là buồn, vu vơ là buồn.....
    Có những đêm mênh mông là thao thức
    Chợt nhớ người đã từng ru em
    Anh có ru em mãi ngàn năm
    Dẫu tóc em chẳng dài buồn đến vậy
    Chẳng trôi hoài theo chiều mây gió
    Buộc hồn anh..Vương vấn mãi ngàn năm....
    ........
    Anh có ru em mãi ngàn năm
    Dẫu má em chẳng thắm hồng
    Đã xanh xao buồn..Đôi lúc...
    Chẳng rộn lòng anh..vương vấn mãi ngàn năm...
    Hạnh phúc nhé, ngố ạ. Không buồn, không giận, không phiền trách nữa đâu..Em vẫn là 1 cô em gái dễ thương mà, đúng không nào??
  10. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mưa đến rồi đi , bất chợt như một cái tên lướt qua tâm trí..ào ào mưa đổ, dưng không thấy lòng mình thấm lạnh ... Dưng không lại nhớ đến một cái tên , một gương mặt mờ nhoè nét, lại thấy lẫn lộn một xúc cảm vui buồn không rõ....Nhớ anh, nhớ những hạt mưa bay bay giữa 2 miền quên - nhớ, nhớ những vệt hằn chỉ tay và vệt hằn kí ức....Có lẽ, em có đốt lòng mình hoá lửa, lửa có ngút đến trời , em cũng chẳng thể làm nổi dù chỉ là một kí ức trong anh....Chẳng còn sức để hờn giận, để căm ghét, để dỗi hờn, chỉ đủ để lòng mình trải buồn , mênh mông là buồn, vu vơ là buồn.....
    Có những đêm mênh mông là thao thức
    Chợt nhớ người đã từng ru em
    Anh có ru em mãi ngàn năm
    Dẫu tóc em chẳng dài buồn đến vậy
    Chẳng trôi hoài theo chiều mây gió
    Buộc hồn anh..Vương vấn mãi ngàn năm....
    ........
    Anh có ru em mãi ngàn năm
    Dẫu má em chẳng thắm hồng
    Đã xanh xao buồn..Đôi lúc...
    Chẳng rộn lòng anh..vương vấn mãi ngàn năm...
    Hạnh phúc nhé, ngố ạ. Không buồn, không giận, không phiền trách nữa đâu..Em vẫn là 1 cô em gái dễ thương mà, đúng không nào??

Chia sẻ trang này