1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tớ down trên home.netnam.vn về đấy, nhưng chỉ có của Thuỳ Dung hát thôi. Nghe cũng được.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lúc vui thì cười nói ở đâu đó. Lúc hạnh phúc thì lòng hân hoan để lãng quên đi nhiều người.
    Đôi khi "thân ta nằng nặng" thì chỉ có một mình. Rồi nghĩ đến Nhạc Trịnh. Và thấy nhớ...Muốn gửi một vài tin nhắn nhưng lại sợ, sợ người ta nghĩ gì đó...Lại thôi.
    Nhưng hôm nay, thấy vui. Và mong cho niềm vui đến với mọi người.
  3. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lúc vui thì cười nói ở đâu đó. Lúc hạnh phúc thì lòng hân hoan để lãng quên đi nhiều người.
    Đôi khi "thân ta nằng nặng" thì chỉ có một mình. Rồi nghĩ đến Nhạc Trịnh. Và thấy nhớ...Muốn gửi một vài tin nhắn nhưng lại sợ, sợ người ta nghĩ gì đó...Lại thôi.
    Nhưng hôm nay, thấy vui. Và mong cho niềm vui đến với mọi người.
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Chip ...
    Bạn vẫn khoẻ chứ ..Tui lười chả thèm gủi tin nhắn nữa ... Mọi thứ đều tốt cả không .? Buồn hay vui đó chỉ đều là chuyện của con người trong cuộc đời ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Chip ...
    Bạn vẫn khoẻ chứ ..Tui lười chả thèm gủi tin nhắn nữa ... Mọi thứ đều tốt cả không .? Buồn hay vui đó chỉ đều là chuyện của con người trong cuộc đời ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Lys : Lys tìm nghe : Giọt lệ cho ngàn sau của Từ Công Phụng , hay lắm Lys ơi . Nhưng mà phải là do chính nhạc sỹ hát nghen , Khánh Ly cũng có hát bài này , nhưng không hay bằng chính Từ Công Phụng hát .
    Nếu có thể thì tìm nghe nhá Lys , đảm bảo chất lượng cao . Sẽ không hối tiếc .
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Lys : Lys tìm nghe : Giọt lệ cho ngàn sau của Từ Công Phụng , hay lắm Lys ơi . Nhưng mà phải là do chính nhạc sỹ hát nghen , Khánh Ly cũng có hát bài này , nhưng không hay bằng chính Từ Công Phụng hát .
    Nếu có thể thì tìm nghe nhá Lys , đảm bảo chất lượng cao . Sẽ không hối tiếc .
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cùng ai đó: Em về điểm phấn tô son lại / Ngạo với nhân gian một nụ cười.

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cùng ai đó: Em về điểm phấn tô son lại / Ngạo với nhân gian một nụ cười.

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  10. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    lys ơi, title ok rồi, không buồn đâu, N thích nó, đừng đổi nhé !
    N đang ở trong một trạng thái tỉnh táo lạ lùng giữa xứ rượu này, nếu không có nỗi nhớ thì mọi thứ sẽ bình thường !
    (hì, viết lan man chuyện trời Tây trong box Trịnh sợ biết đâu bị xoá bài ngay chứ chẳng chơi (mod box này "ngầu" lắm !)
    em bình yên nhe !
    hnn

Chia sẻ trang này