1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiamo142

    tiamo142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Những hạt mưa nặng nề rơi, thế là lại một mùa đông, 1 mùa lạnh nữa lại về. Tâm hồn ta đã gửi nơi phương xa đó, sao ai không hiểu mà cứ mãi hững hờ? giọng KL sao nghe da diết quá " ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn, bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm..", ta đang tự ru lòng ta hãy trở về với thực tại? hãy chấp nhận sự thật rằng đã không còn như xưa. Thôi thì đành vậy , ta nghe như đâu đây có tiếng thở dài nén lại.
  2. tiamo142

    tiamo142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Những hạt mưa nặng nề rơi, thế là lại một mùa đông, 1 mùa lạnh nữa lại về. Tâm hồn ta đã gửi nơi phương xa đó, sao ai không hiểu mà cứ mãi hững hờ? giọng KL sao nghe da diết quá " ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn, bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm..", ta đang tự ru lòng ta hãy trở về với thực tại? hãy chấp nhận sự thật rằng đã không còn như xưa. Thôi thì đành vậy , ta nghe như đâu đây có tiếng thở dài nén lại.
  3. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Gửi ấy , lần đầu tiên tớ viết bài trong box nhạc Trịnh cũng để nhắn tin cho ấy, cũng chẳng biết ấy có vào đọc bài không nữa.
    Mùa đông dường như đã bắt đầu, khí trời lành lạnh làm con người tỉnh giấc sớm nhưng vẫn cố cuộn mình trong chăn. Đây sẽ là mùa đông thứ 4 của tớ ở đây, nhưng chưa lần nào tớ mong đợi một nguồn sưởi ấm đến vậy. Tớ ghét mùa đông kinh khủng. Tớ muốn trở lại mùa hè khi đang ở Leiden, ngày ngày viết PM và cười đùa. Nhưng khi đó tớ chỉ nghĩ là mình viết PM để giải trí thôi và chưa cảm thấy nhớ ai cả.
    Có người cảm thấy mùa đông đến từ từ trong lòng mà không có cách nào ngăn lại được, đơn giản vì mùa đông đâu phải ý của con người ! Tớ chợt thấy mình dở hơi, vì có lẽ thư tớ đối với ấy chẳng có ý nghĩa bằng thư ấy đối với tớ, vậy mà sao tớ còn mong đợi ? Chỉ cần ấy biết rằng những khi hộp thư của tớ không có ánh nắng thì tớ cười cũng ít đi, công việc học hành bận rộn cũng chẳng làm tớ quên đi được.
    Một tuần lễ mới lại bắt đầu, chúc ấy vui vẻ, thuận lợi với công việc và thỉnh thoảng nhớ đến một người vẫn còn mỉm cười với ý nghĩ rằng ấy đang vui
  4. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Gửi ấy , lần đầu tiên tớ viết bài trong box nhạc Trịnh cũng để nhắn tin cho ấy, cũng chẳng biết ấy có vào đọc bài không nữa.
    Mùa đông dường như đã bắt đầu, khí trời lành lạnh làm con người tỉnh giấc sớm nhưng vẫn cố cuộn mình trong chăn. Đây sẽ là mùa đông thứ 4 của tớ ở đây, nhưng chưa lần nào tớ mong đợi một nguồn sưởi ấm đến vậy. Tớ ghét mùa đông kinh khủng. Tớ muốn trở lại mùa hè khi đang ở Leiden, ngày ngày viết PM và cười đùa. Nhưng khi đó tớ chỉ nghĩ là mình viết PM để giải trí thôi và chưa cảm thấy nhớ ai cả.
    Có người cảm thấy mùa đông đến từ từ trong lòng mà không có cách nào ngăn lại được, đơn giản vì mùa đông đâu phải ý của con người ! Tớ chợt thấy mình dở hơi, vì có lẽ thư tớ đối với ấy chẳng có ý nghĩa bằng thư ấy đối với tớ, vậy mà sao tớ còn mong đợi ? Chỉ cần ấy biết rằng những khi hộp thư của tớ không có ánh nắng thì tớ cười cũng ít đi, công việc học hành bận rộn cũng chẳng làm tớ quên đi được.
    Một tuần lễ mới lại bắt đầu, chúc ấy vui vẻ, thuận lợi với công việc và thỉnh thoảng nhớ đến một người vẫn còn mỉm cười với ý nghĩ rằng ấy đang vui
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nay ông về. Ừ, về uống trà, uống cà phê với Bố, với tôi, ông nhé!
    Thời gian này, mỗi người bị cuốn vào những vòng xoáy của riêng mình. Hôm trước nghe K nói, giật mình và buồn quá. Lâu lắm không nói chuyện với nhau. Cứng rắn lên ông à!
    Bọn tôi chờ ông! Tặng ông này
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nay ông về. Ừ, về uống trà, uống cà phê với Bố, với tôi, ông nhé!
    Thời gian này, mỗi người bị cuốn vào những vòng xoáy của riêng mình. Hôm trước nghe K nói, giật mình và buồn quá. Lâu lắm không nói chuyện với nhau. Cứng rắn lên ông à!
    Bọn tôi chờ ông! Tặng ông này
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ủa, hôm ở VTQ. Home chỉ MuaDongHaNoi, anh Hoàng có biết đâu. Bảo là em ruột anh anh Thắng, anh Hoàng mới mang máng nhận ra.
    Thế là anh lại sang bên đó được gần 1 tháng rùi nhỉ?Pari chắc đang độ chuyển đông, anh nhỉ?
    Còn Hà Nội mới bắt đầu những cái lạnh của gío mùa đông bắc, sáng cũng phải khoác lên mình chiếc áo ấm, để đến trưa, vắt nó ngang vai.
    Một ngày gặp anh. Anh giản dị quá.Không như mình tưởng đối với con người đã 5 năm bên Pari, áo phông, quần bò, cùng với chiếc xe đạp mini màu xanh cũ kĩ. Anh hỏi Home, mà Home không thể nào nhận ra. Anh có vẻ béo hơn trong cái ảnh Home nhìn thấy hồi anh trước kì thi...đã đăng trên báo Toán Học & Tuổi trẻ.Trong cái cười ngạo nghễ, anh thật dễ gần, và rất thoải mái. Giới thiệu cùng mọi người TTVN, một cái nick Username-anh hùng của TTVN. Chỉ có birgdoremon nhận ra.Kể cũng buồn cười thật!Anh tham gia TTVN lâu rùi, cũng đóng góp bao nhiêu cho nó, khi nhắc đến cái nick Username, không có ai bên quản trị là không biết. Nhưng TTVN, anh chưa gặp ai bao giờ. Chỉ mới gặp Chitto hồi Chitto sang Pari. Và lần thứ 2 là gặp Home.Chỉ có biết nick của mọi người.
    Thôi, mong rằng năm sau sẽ được gặp anh. Lúc đó anh em mình sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn anh nhé.
    Nhớ đến anh,nhớ về 1 Pari kiều diễm, và tráng lệ lại nhớ đến những câu thơ của Nguyên Sa:
    Pari!Anh đưa em vào quán rượu
    Sẽ thấy nửa Pari trong đó
    ...
    Dòng sông Sen đã phú áo sương mù
    Vẫn nhìn tôi mà khoe nước biếc

  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ủa, hôm ở VTQ. Home chỉ MuaDongHaNoi, anh Hoàng có biết đâu. Bảo là em ruột anh anh Thắng, anh Hoàng mới mang máng nhận ra.
    Thế là anh lại sang bên đó được gần 1 tháng rùi nhỉ?Pari chắc đang độ chuyển đông, anh nhỉ?
    Còn Hà Nội mới bắt đầu những cái lạnh của gío mùa đông bắc, sáng cũng phải khoác lên mình chiếc áo ấm, để đến trưa, vắt nó ngang vai.
    Một ngày gặp anh. Anh giản dị quá.Không như mình tưởng đối với con người đã 5 năm bên Pari, áo phông, quần bò, cùng với chiếc xe đạp mini màu xanh cũ kĩ. Anh hỏi Home, mà Home không thể nào nhận ra. Anh có vẻ béo hơn trong cái ảnh Home nhìn thấy hồi anh trước kì thi...đã đăng trên báo Toán Học & Tuổi trẻ.Trong cái cười ngạo nghễ, anh thật dễ gần, và rất thoải mái. Giới thiệu cùng mọi người TTVN, một cái nick Username-anh hùng của TTVN. Chỉ có birgdoremon nhận ra.Kể cũng buồn cười thật!Anh tham gia TTVN lâu rùi, cũng đóng góp bao nhiêu cho nó, khi nhắc đến cái nick Username, không có ai bên quản trị là không biết. Nhưng TTVN, anh chưa gặp ai bao giờ. Chỉ mới gặp Chitto hồi Chitto sang Pari. Và lần thứ 2 là gặp Home.Chỉ có biết nick của mọi người.
    Thôi, mong rằng năm sau sẽ được gặp anh. Lúc đó anh em mình sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn anh nhé.
    Nhớ đến anh,nhớ về 1 Pari kiều diễm, và tráng lệ lại nhớ đến những câu thơ của Nguyên Sa:
    Pari!Anh đưa em vào quán rượu
    Sẽ thấy nửa Pari trong đó
    ...
    Dòng sông Sen đã phú áo sương mù
    Vẫn nhìn tôi mà khoe nước biếc

  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Trong Box nhạc Trịnh có người biến mất lâu quá rồi nghen... Nghe nhắn mà không thèm trả lời là người xấu á...
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Trong Box nhạc Trịnh có người biến mất lâu quá rồi nghen... Nghe nhắn mà không thèm trả lời là người xấu á...

Chia sẻ trang này