1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Thương mến gửi lys ù:
    Mang đệ tử Còi về dạy bảo lại nhé, cái cô ấy chỉ giỏi ăn hiếp người khác
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Thương mến gửi lys ù:
    Mang đệ tử Còi về dạy bảo lại nhé, cái cô ấy chỉ giỏi ăn hiếp người khác
  3. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Này mua_la_vang
    Nơi này chẳng có mùa thu cho anh nữa rồi, vậy mà anh cũng chẳng ra đi, cứ trút hết lá vàng trên người rồi đứng đấy, trầm ngâm, lặng lẽ...rồi trơ trội. Chẳng qua tôi muốn nhắc với anh về những ngày ấy, ngày anh xanh tươi, rậm lá và hạnh phúc. Anh mỉm cười trước những cuộc tình đi dưới chân anh nhưng không hề ban tặng xung quanh họ vài chiếc lá vàng trong những buổi chiều thu. Để một ngày, tình yêu cũng giẫm lên anh mà đi....Bởi anh chỉ biết rụng theo mùa. Anh cần hy sinh một phần đời mình cho những mùa không phải là mùa Thu.
  4. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Này mua_la_vang
    Nơi này chẳng có mùa thu cho anh nữa rồi, vậy mà anh cũng chẳng ra đi, cứ trút hết lá vàng trên người rồi đứng đấy, trầm ngâm, lặng lẽ...rồi trơ trội. Chẳng qua tôi muốn nhắc với anh về những ngày ấy, ngày anh xanh tươi, rậm lá và hạnh phúc. Anh mỉm cười trước những cuộc tình đi dưới chân anh nhưng không hề ban tặng xung quanh họ vài chiếc lá vàng trong những buổi chiều thu. Để một ngày, tình yêu cũng giẫm lên anh mà đi....Bởi anh chỉ biết rụng theo mùa. Anh cần hy sinh một phần đời mình cho những mùa không phải là mùa Thu.
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi !..."
    Dẹp những nỗi buồn qua một bên đi MNĐ à. Ngày mai tui lên, khuya khuya đám TT mình kéo nhau đi nhậu ha, nhớ kêu Ngạo Thiên đi nữa đó !
    À quên, nhớ mang quà SN đi cho tui đó nghe
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi !..."
    Dẹp những nỗi buồn qua một bên đi MNĐ à. Ngày mai tui lên, khuya khuya đám TT mình kéo nhau đi nhậu ha, nhớ kêu Ngạo Thiên đi nữa đó !
    À quên, nhớ mang quà SN đi cho tui đó nghe
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại là Mùa Thu Chết! Chán chưa, ngày trước có người tặng mình bài này mà mất ngủ suốt mấy đêm liền. Hôm nay lại gặp lại nó nữa rồi.
    Này cô em Khuongha@, sao em nhắc lại nó chi vậy? Có biết là anh nhạy cảm với Mùa Thu không?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại là Mùa Thu Chết! Chán chưa, ngày trước có người tặng mình bài này mà mất ngủ suốt mấy đêm liền. Hôm nay lại gặp lại nó nữa rồi.
    Này cô em Khuongha@, sao em nhắc lại nó chi vậy? Có biết là anh nhạy cảm với Mùa Thu không?
  9. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ.
    Cúi đầu ngưỡng vọng hương hồn nhạc sĩ triết gia, người thật vĩ đại. Mấy ngày liền cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh em cười ngặt nghẽo trước hành động pha trò kệch cởm của lão ấy, nhớ lại thái độ hăm hở khi em bước lên câu thang mà không hề quay đầu lại nhìn ta là ta căm thù lão ấy tận xương tuỷ. Vậy mà chỉ cần em nhìn ta bằng ánh mắt âu yếm, phụng phiu với ta một chút là ngọn lửa hận thù trong lòng tắt ngúm. Ghét thì ta vẫn ghét, đó là sự cực đoan của ta, một tính xấu cố hữu không bỏ được, yêu ai yêu hết mình mà ghét ai thì ghét cay, ghét đắng,nhưng căm thù thì nguội rồi. Em biết không? em kỳ diệu lắm, từ khi có em ta bớt đi rất nhiều sự hằn học với cuộc đời, em đã làm dịu ngọn lửa thù hận mà ta đã từng dùng nó thiêu cháy người khác và thiêu cháy chính ta suốt mấy chục năm qua. Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Cám ơn em, cám ơn Trinh
  10. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ.
    Cúi đầu ngưỡng vọng hương hồn nhạc sĩ triết gia, người thật vĩ đại. Mấy ngày liền cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh em cười ngặt nghẽo trước hành động pha trò kệch cởm của lão ấy, nhớ lại thái độ hăm hở khi em bước lên câu thang mà không hề quay đầu lại nhìn ta là ta căm thù lão ấy tận xương tuỷ. Vậy mà chỉ cần em nhìn ta bằng ánh mắt âu yếm, phụng phiu với ta một chút là ngọn lửa hận thù trong lòng tắt ngúm. Ghét thì ta vẫn ghét, đó là sự cực đoan của ta, một tính xấu cố hữu không bỏ được, yêu ai yêu hết mình mà ghét ai thì ghét cay, ghét đắng,nhưng căm thù thì nguội rồi. Em biết không? em kỳ diệu lắm, từ khi có em ta bớt đi rất nhiều sự hằn học với cuộc đời, em đã làm dịu ngọn lửa thù hận mà ta đã từng dùng nó thiêu cháy người khác và thiêu cháy chính ta suốt mấy chục năm qua. Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Cám ơn em, cám ơn Trinh

Chia sẻ trang này