1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    nguyenphien ơi! Mình chưa đi Bình Quới bao giờ nên không biết hội quán ở đâu, hỏi bạn chút nhé! Có phải tối CN mình cứ mua vé vào Bình Quới rồi tìm đến hội quán "xin" cái vé nghe nhạc Trịnh rồi vào xem luôn. Đúng không bạn? Trả lời mình nhanh nhé, sắp tới rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhiều
  2. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    nguyenphien ơi! Mình chưa đi Bình Quới bao giờ nên không biết hội quán ở đâu, hỏi bạn chút nhé! Có phải tối CN mình cứ mua vé vào Bình Quới rồi tìm đến hội quán "xin" cái vé nghe nhạc Trịnh rồi vào xem luôn. Đúng không bạn? Trả lời mình nhanh nhé, sắp tới rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhiều
  3. kelamatlantanthesu

    kelamatlantanthesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị mems cũ...em là lính mới tò te...vừa đăng kí vào diễn đàn hôm nay...nhưng mà vao đọc các topic em thấy hình như là lâu lắm lắm rồi không có ai viết bài gì cho bõ Trinh hay sao ma bài viết nào cũng từ năm 2003 vậy ạ...Quả thực là em ko được hiểu biết rõ ràng cho lắm...rất mong anh chị mem nào đó đang online mà đọc đươc mấy dòng này của em thì có thể giúp em được không ạ....
    Cảm ơn các anh chị rất nhiều
  4. kelamatlantanthesu

    kelamatlantanthesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị mems cũ...em là lính mới tò te...vừa đăng kí vào diễn đàn hôm nay...nhưng mà vao đọc các topic em thấy hình như là lâu lắm lắm rồi không có ai viết bài gì cho bõ Trinh hay sao ma bài viết nào cũng từ năm 2003 vậy ạ...Quả thực là em ko được hiểu biết rõ ràng cho lắm...rất mong anh chị mem nào đó đang online mà đọc đươc mấy dòng này của em thì có thể giúp em được không ạ....
    Cảm ơn các anh chị rất nhiều
  5. kelamatlantanthesu

    kelamatlantanthesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Àh...được rồi ạ...em đã hiểu rồi...hình như là vì chưa bao giờ tham gia vao các diễn đàn cho nên mới lúng túng vậy....thực ..đã tỏ ra ngớ ngẩn qua đi....Nghe chi Nguyệt Ca giới thiệu vậy có lẽ em nhất định phải tới quán Tranh đó mới đươc...Hoá ra nó ở gần nhà em vậy mà em ko biết......Em ko biết nhiều lắm....Nhưng hơi buồn vì sau khi đọc bài viết của ai đó em thây....có vẻ với các anh chị mems cũ thì những đứa mới chỉ thích nghe nhạc Trinh như em đây...không hiểu nhiều về ca từ...về triết lí cuộc sống....trong nhac Trịnh...mà chỉ đơn thuần là...thích nghe thôi...thì hình như ko được coi là người thích thật tâm.....mà có lẽ chỉ là kẻ đua đòi nghe đẻ tỏ ra mình la người hiểu biết thôi sao...??? Em không nói rằng mình là người thật sự yêu nhạc Trịnh....em chỉ là môt người thích nghe nhạc của ông thôi...nếu như nói thật sự rất thích thì có lẽ chỉ là nói suông...em ko biết nhiều về ông...ko hiểu cạn kẽ đủ để viết ra những lời hay ý đẹp...Nhưng chẳng lẽ như thế là ko được. Em thích nghe nhac Trinh hơn tất cả các loại nhạc khác và nhạc trẻ thì hầu như là chẳng hề biết tí nào cả . Nhưng em vẫn không phải là một tín đồ của nhạc Trịnh và chưa bao giờ tỏ ra mình là một người trí thức hơn những người khác vì mình thích nhạc Trịnh....Có một số điểm trong các bài viết của anh(chị) đó em không đồng ý cho lắm...song vì vừa mới tham gia vào diễn đàn nên việc đầu tiên là em muốn làm quen với các anh chị và hi vọng các anh chị coi em như một thành viên chính thức của box....Em sẽ cố gắng tham gia tích cực để học hỏi các anh chị và mong các anh chị chỉ bảo thêm.....
  6. kelamatlantanthesu

    kelamatlantanthesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Àh...được rồi ạ...em đã hiểu rồi...hình như là vì chưa bao giờ tham gia vao các diễn đàn cho nên mới lúng túng vậy....thực ..đã tỏ ra ngớ ngẩn qua đi....Nghe chi Nguyệt Ca giới thiệu vậy có lẽ em nhất định phải tới quán Tranh đó mới đươc...Hoá ra nó ở gần nhà em vậy mà em ko biết......Em ko biết nhiều lắm....Nhưng hơi buồn vì sau khi đọc bài viết của ai đó em thây....có vẻ với các anh chị mems cũ thì những đứa mới chỉ thích nghe nhạc Trinh như em đây...không hiểu nhiều về ca từ...về triết lí cuộc sống....trong nhac Trịnh...mà chỉ đơn thuần là...thích nghe thôi...thì hình như ko được coi là người thích thật tâm.....mà có lẽ chỉ là kẻ đua đòi nghe đẻ tỏ ra mình la người hiểu biết thôi sao...??? Em không nói rằng mình là người thật sự yêu nhạc Trịnh....em chỉ là môt người thích nghe nhạc của ông thôi...nếu như nói thật sự rất thích thì có lẽ chỉ là nói suông...em ko biết nhiều về ông...ko hiểu cạn kẽ đủ để viết ra những lời hay ý đẹp...Nhưng chẳng lẽ như thế là ko được. Em thích nghe nhac Trinh hơn tất cả các loại nhạc khác và nhạc trẻ thì hầu như là chẳng hề biết tí nào cả . Nhưng em vẫn không phải là một tín đồ của nhạc Trịnh và chưa bao giờ tỏ ra mình là một người trí thức hơn những người khác vì mình thích nhạc Trịnh....Có một số điểm trong các bài viết của anh(chị) đó em không đồng ý cho lắm...song vì vừa mới tham gia vào diễn đàn nên việc đầu tiên là em muốn làm quen với các anh chị và hi vọng các anh chị coi em như một thành viên chính thức của box....Em sẽ cố gắng tham gia tích cực để học hỏi các anh chị và mong các anh chị chỉ bảo thêm.....
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lại box Trịnh Hà Nội một lần: Tối nay ai có thời gian thì ghé qua Nhạc Tranh nhé. Biết đâu lại có cơ hội gặp nhau
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lại box Trịnh Hà Nội một lần: Tối nay ai có thời gian thì ghé qua Nhạc Tranh nhé. Biết đâu lại có cơ hội gặp nhau
  9. quanNoK

    quanNoK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tối qua hí hửng đi Nhạc Tranh quán, tưởng rằng sẽ gặp nhiều người ở đấy, ai ngờ gặp có vài người chán thật
  10. quanNoK

    quanNoK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tối qua hí hửng đi Nhạc Tranh quán, tưởng rằng sẽ gặp nhiều người ở đấy, ai ngờ gặp có vài người chán thật

Chia sẻ trang này