1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Vào đây nhắn người cõi Trịnh vậy, có làm phiền thì mod xoá giùm nhé! Mong những người bạn box Trịnh có cùng chung thêm sở thích về Dân ca vào đây đóng góp ý kiến cho việc thành lập box Dân ca và nhạc cổ truyền. Mong có một ngày được ngồi nghe và hát quan họ & chèo như đã từng được ngồi nghe và hát nhạc Trịnh với những người bạn box Trịnh vậy...
    http://www.ttvnol.com/f_3/367761/trang-3.ttvn ( bài của Basten)
  2. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Buồn tưởng chết đi được! Học hành thì lẹt đẹt, thi lại liên miên; việc làm thì lúc có lúc không, tiền kiếm được chẳng đủ để nuôi thân gầy. Đã mấy lần cố gắng giải đáp câu hỏi "Sao đời mình khổ thế?" mà không thể nào tìm ra được câu trả lời. Bạn bè người thân đầy ra đấy mà vẫn cứ như không. Nhiều khi cảm thấy mình như con chó hoang lạc trong rừng đêm: lẻ loi, lạnh giá, sợ hãi và thèm đến chết đi được một cử chỉ âu yếm hay một nụ cười của ai đó. Nhạc Trịnh đến với nó như một định mệnh, giống như một bàn tay đưa ra kịp thời trước khi con chó hoang xảy chân rơi tõm xuống vực, cứu nó thoát khỏi những ám ảnh kinh hoàng của cuộc đời. Nó đã đến với nhạc Trịnh như thế, trong một chiều tàn tạ. Và từ đó, nhạc Trịnh đối với nó như một phần không thể tách rời.
    Chiều lên chiều lên
    Người vẫn âm thầm
    gõ buồn gót chân....
  3. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Buồn tưởng chết đi được! Học hành thì lẹt đẹt, thi lại liên miên; việc làm thì lúc có lúc không, tiền kiếm được chẳng đủ để nuôi thân gầy. Đã mấy lần cố gắng giải đáp câu hỏi "Sao đời mình khổ thế?" mà không thể nào tìm ra được câu trả lời. Bạn bè người thân đầy ra đấy mà vẫn cứ như không. Nhiều khi cảm thấy mình như con chó hoang lạc trong rừng đêm: lẻ loi, lạnh giá, sợ hãi và thèm đến chết đi được một cử chỉ âu yếm hay một nụ cười của ai đó. Nhạc Trịnh đến với nó như một định mệnh, giống như một bàn tay đưa ra kịp thời trước khi con chó hoang xảy chân rơi tõm xuống vực, cứu nó thoát khỏi những ám ảnh kinh hoàng của cuộc đời. Nó đã đến với nhạc Trịnh như thế, trong một chiều tàn tạ. Và từ đó, nhạc Trịnh đối với nó như một phần không thể tách rời.
    Chiều lên chiều lên
    Người vẫn âm thầm
    gõ buồn gót chân....
  4. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Nhắn người: ta mãi có nhau dù đời vô tận ...
  5. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Nhắn người: ta mãi có nhau dù đời vô tận ...
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ...Gửi ... Đưa ...
    Nửa đêm ... Gần sáng . Gio muốn có Em . Muốn lắm . Vẫn đợi chờ .. Mãi đợi . Cho dù cuộc đời có long đong ... Đôi mắt đó , vầng trán đó , má hồng đó . Và đôi môi bé nhỏ . Muốn đặt lên đó nụ hôn hạnh phúc .
    Bên hồ gió đã dừng lại .
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ...Gửi ... Đưa ...
    Nửa đêm ... Gần sáng . Gio muốn có Em . Muốn lắm . Vẫn đợi chờ .. Mãi đợi . Cho dù cuộc đời có long đong ... Đôi mắt đó , vầng trán đó , má hồng đó . Và đôi môi bé nhỏ . Muốn đặt lên đó nụ hôn hạnh phúc .
    Bên hồ gió đã dừng lại .
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bác Gió à, bác muốn làm Tuỳ Phong không ?
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bác Gió à, bác muốn làm Tuỳ Phong không ?
  10. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc se lòng.
    Sáng nay tỉnh dậy, nghe đâu đó văng vẳng lời của Khánh Ly, tự dưng làm mình hơi buồn, nhất là lạnh thế này, nỗi nhớ dường như hoà với gió tràn vào lòng mình, se lạnh thật sự.
    Đến bao giờ mình mới thôi thế này nhỉ?
    Ngoài kia đang bắt đầu nắng mới, cs mới chăng? nắng nhạt, hơi buồn, hiu hiu gió.
    Ta ơi, dừng lại đi........ sao ko thấy bàn tay ấm áp ấy ở đây nhỉ?

Chia sẻ trang này