1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, bác mod cọp lily này dữ quá, mới phê bình có chút xíu mà đã vội xoá đi rồi ! ok thôi, bác muốn topic sạch sành sanh, không ai được phép có ý kiến gì khác, chỉ có mình bác là có ý cò tối thượng thì tui chắc tui cũng không muốn tốn tiền net làm gì nữa, hihi, hehe.
    Mà cũng không phải là riêng topic này đâu, tui lại mới thấy trong topic của mandy chi, bác cũng xoá luôn reply của pscho... gì đó luôn về câu: "mandy chi, em bịnh gì thế mà chịp chịp mãi..." Có vậy thôi mà cũng bị xoá là sao?
    khổ thật, không tham gia cũng thì muốn tham gia, mà tham gia viết vô rồi lại bị kiểm duyệt tối đa theo ý riêng như thế này thì ... chán nhỉ!
    Bài này rồi cũng bị xóa trong vài giờ đồng hồ nữa, no welcome! vậy thì bái bai, no see you again!
  2. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thế nà em cũng hiểu cái phong cách hoạt động của box nhạc Trịnh mí mod cọp vằn ở đây rồi: Chỉ được vuốt theo mà không nên có ý kiến gì khác cả, dù là nói vui, nói chơi, nói vô tình, nói bà xàm....
    Một lần cũng đủ !
  3. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thế nà em cũng hiểu cái phong cách hoạt động của box nhạc Trịnh mí mod cọp vằn ở đây rồi: Chỉ được vuốt theo mà không nên có ý kiến gì khác cả, dù là nói vui, nói chơi, nói vô tình, nói bà xàm....
    Một lần cũng đủ !
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vâng thế xin giả nhời bác Chạp. (thực ra đã giả vốn bên kia rồi, nhưng sang đây nói nữa cho nó đầy đủ).
    Tôi quí bác và biết bác là người giỏi giang. Rất mong bác viết bài để tôi và các thành viên khác được đọc và mở mang thêm tầm mắt. Mong đỏ con mắt bên này nhức con mắt bên kia luôn...
    Vậy mà bác làm cái chi, giận dỗi gì sợ quá. Cái gì mà tử tế với không tử tế, rồi thì chào một đi không trở lại... Làm lòng tôi như lửa đốt bừng bừng... Lỡ dại bác bỏ đi, tôi biết ăn nói thế nào với bà con chòm xóm hở bác?
    Xét lại tôi chưa thấy mình làm điều gì không phải. Nãy giờ chỉ làm có 2 hành động: Một là góp ý với bác, hai là sửa bài bác. Nội tình thế nào chỉ bác và tôi biết. Có một điều tôi đoán bác chưa rõ ý tôi: Những người đã đăng bài viết như @hoadangvn,[nick] CamelQueen[/nick] đều có tấm lòng đáng quí, bài viết cũng khá công phu và được đầu tư cả về thời gian, sưc lực cũng như tâm trí và cảm một phầm tâm sự của họ. Dù sao cũng nên trân trọng. Phỏng ạ?
    (Sót, xin bổ sung: việc thứ ba là chuyển bài của bác sang topic này để tiện đường thưa thốt với nhau).
    Vậy tôi có cần nói thêm gì nữa?
    (Riêng việc tôi xoá bài viết 1 câu của psychocolate, có lẽ tôi không có nghĩa vụ giải trình với bác.)
    Mong bác vui vẻ quay lại với chúng tôi. Chân tình đấy ạ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 25/11/2003
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vâng thế xin giả nhời bác Chạp. (thực ra đã giả vốn bên kia rồi, nhưng sang đây nói nữa cho nó đầy đủ).
    Tôi quí bác và biết bác là người giỏi giang. Rất mong bác viết bài để tôi và các thành viên khác được đọc và mở mang thêm tầm mắt. Mong đỏ con mắt bên này nhức con mắt bên kia luôn...
    Vậy mà bác làm cái chi, giận dỗi gì sợ quá. Cái gì mà tử tế với không tử tế, rồi thì chào một đi không trở lại... Làm lòng tôi như lửa đốt bừng bừng... Lỡ dại bác bỏ đi, tôi biết ăn nói thế nào với bà con chòm xóm hở bác?
    Xét lại tôi chưa thấy mình làm điều gì không phải. Nãy giờ chỉ làm có 2 hành động: Một là góp ý với bác, hai là sửa bài bác. Nội tình thế nào chỉ bác và tôi biết. Có một điều tôi đoán bác chưa rõ ý tôi: Những người đã đăng bài viết như @hoadangvn,[nick] CamelQueen[/nick] đều có tấm lòng đáng quí, bài viết cũng khá công phu và được đầu tư cả về thời gian, sưc lực cũng như tâm trí và cảm một phầm tâm sự của họ. Dù sao cũng nên trân trọng. Phỏng ạ?
    (Sót, xin bổ sung: việc thứ ba là chuyển bài của bác sang topic này để tiện đường thưa thốt với nhau).
    Vậy tôi có cần nói thêm gì nữa?
    (Riêng việc tôi xoá bài viết 1 câu của psychocolate, có lẽ tôi không có nghĩa vụ giải trình với bác.)
    Mong bác vui vẻ quay lại với chúng tôi. Chân tình đấy ạ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 25/11/2003
  6. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày cùng , tháng tận , chẳng hiểu đã chín chưa .

    Đếch hiểu các bác trong này đã lớn chưa hay không nữa , nhiều bác chỉ thích đi soi những cái chẳng ra đâu vào đâu cả , ít việc để làm quá thì kiếm cái gì viết cho nó ra trò ấy . Nói không được cái gì . Lời nói như gió thoảng , chỉ có hành động mới có tính thuyết phục thôi .
    Tình yêu đến với nhau ngàn năm , tình yêu sẽ hát lên ngàn lời , tìm nhau mãi biết ai đợi ai , vòng tay đón trái tim bạn bè
  7. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày cùng , tháng tận , chẳng hiểu đã chín chưa .

    Đếch hiểu các bác trong này đã lớn chưa hay không nữa , nhiều bác chỉ thích đi soi những cái chẳng ra đâu vào đâu cả , ít việc để làm quá thì kiếm cái gì viết cho nó ra trò ấy . Nói không được cái gì . Lời nói như gió thoảng , chỉ có hành động mới có tính thuyết phục thôi .
    Tình yêu đến với nhau ngàn năm , tình yêu sẽ hát lên ngàn lời , tìm nhau mãi biết ai đợi ai , vòng tay đón trái tim bạn bè
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    deathchuck ngửa mặt lên trời cười thành ba tiếng : Ha ha ha
    I live for your smile and die for your kiss
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    deathchuck ngửa mặt lên trời cười thành ba tiếng : Ha ha ha
    I live for your smile and die for your kiss
  10. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    anh xin xung phong làm mod được không mấy em, vì sở thích của anh là "mỗi ngày tôi chọn một title" hehe Tôi là hình, cô ấy là bóng nên cô ấy luôn phải đi theo để xoá bài ... phi giã phi giã Hôm qua đứa bạn cho cái link vào phoxua phố cổ gì đấy của cô Khánh Ly, hình như bà con chuyển qua kia cũng nhiều và toàn nịnh hót líu lo một tiếng hai tiếng với cô Khánh Ly .. thấy nhột hết sức Box này trông tệ nhưng đáng yêu hơn nhiều

Chia sẻ trang này