1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc se lòng.
    Sáng nay tỉnh dậy, nghe đâu đó văng vẳng lời của Khánh Ly, tự dưng làm mình hơi buồn, nhất là lạnh thế này, nỗi nhớ dường như hoà với gió tràn vào lòng mình, se lạnh thật sự.
    Đến bao giờ mình mới thôi thế này nhỉ?
    Ngoài kia đang bắt đầu nắng mới, cs mới chăng? nắng nhạt, hơi buồn, hiu hiu gió.
    Ta ơi, dừng lại đi........ sao ko thấy bàn tay ấm áp ấy ở đây nhỉ?
  2. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, hôm qua ngồi uống rượu với chuối xanh chấm muối mãi mà không thấy say, thế là đi tong mất chai Grey Goose định gửi về nhà làm quà. Nhưng phải công nhận bác Nam Cao giỏi vãi ra. Trước kia đọc đoạn Chí Phèo ngồi uống rượu với chuối xanh chấm muối mình cứ tưởng bác Nam Cao chửi Chí bê tha, nhưng hôm qua thử mới biết kiểu uống của Chí là đỉnh cao của nghệ thuật, là linh hồn của tửu đạo. Nhgệ thuật uống kiểu Nguyễn Tuân mà đem ra so với Chí thì chẳng khác nào chàng tí hon đứng trước người khổng lồ Gozila, hay tên hủ nho đứng trước Gia Cát. Chết cười mỗi nhát là khi nhớ đến Chí Phèo mình lại khao khát có một Thị Nở.
  3. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, hôm qua ngồi uống rượu với chuối xanh chấm muối mãi mà không thấy say, thế là đi tong mất chai Grey Goose định gửi về nhà làm quà. Nhưng phải công nhận bác Nam Cao giỏi vãi ra. Trước kia đọc đoạn Chí Phèo ngồi uống rượu với chuối xanh chấm muối mình cứ tưởng bác Nam Cao chửi Chí bê tha, nhưng hôm qua thử mới biết kiểu uống của Chí là đỉnh cao của nghệ thuật, là linh hồn của tửu đạo. Nhgệ thuật uống kiểu Nguyễn Tuân mà đem ra so với Chí thì chẳng khác nào chàng tí hon đứng trước người khổng lồ Gozila, hay tên hủ nho đứng trước Gia Cát. Chết cười mỗi nhát là khi nhớ đến Chí Phèo mình lại khao khát có một Thị Nở.
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bác uống thế triền miên thể nào cũng có ngày chưa chắc gặp được thị nở . hì .
    Nhắn bạn .. Thấy muốn nghe tiếng .. nhưng " uhu " ..Nên ..
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bác uống thế triền miên thể nào cũng có ngày chưa chắc gặp được thị nở . hì .
    Nhắn bạn .. Thấy muốn nghe tiếng .. nhưng " uhu " ..Nên ..
  6. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    HI EVERYBODY !!!
  7. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    HI EVERYBODY !!!
  8. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cbn, hôm nay lại dính con 4 nữa. Toàn là điểm kém thế này không biết sau này ra trường có ma nào nó thuê vào làm không. Hê...hê..., mà thây kệ. Nếu không được làm công nhân thì ta làm sếp, lo gì. Hôm xưa đi khám bệnh bị tay bác sỹ mặt nặng như quả trục mè nheo cho một trận lên bờ xuống ruộng. Chung quy lại chỉ vì cái dạ dày mình có vấn đề mà rượu cứ nốc tì tì. Hắn còn doạ mình nếu cứ rượu tiếp thì sẽ ngủm sau khoảng 7 - 8 năm nữa. 7 - 8 năm nữa? Chao ôi! Sao mà dài thế? Mạng còn chẳng tiếc, tiếc đếch gì cái dạ dày, nhở!
    Một ngày nhão nhoét với đủ thứ chuyện hầm bà lằng linh ta linh tinh.
    "Chúa đã bỏ loài người,
    Phật đã bỏ loài người,
    này em sao chẳng chịu bỏ tôi?"
  9. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cbn, hôm nay lại dính con 4 nữa. Toàn là điểm kém thế này không biết sau này ra trường có ma nào nó thuê vào làm không. Hê...hê..., mà thây kệ. Nếu không được làm công nhân thì ta làm sếp, lo gì. Hôm xưa đi khám bệnh bị tay bác sỹ mặt nặng như quả trục mè nheo cho một trận lên bờ xuống ruộng. Chung quy lại chỉ vì cái dạ dày mình có vấn đề mà rượu cứ nốc tì tì. Hắn còn doạ mình nếu cứ rượu tiếp thì sẽ ngủm sau khoảng 7 - 8 năm nữa. 7 - 8 năm nữa? Chao ôi! Sao mà dài thế? Mạng còn chẳng tiếc, tiếc đếch gì cái dạ dày, nhở!
    Một ngày nhão nhoét với đủ thứ chuyện hầm bà lằng linh ta linh tinh.
    "Chúa đã bỏ loài người,
    Phật đã bỏ loài người,
    này em sao chẳng chịu bỏ tôi?"
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    To MDHN :
    Muadong,
    Bắt đầu viết lại thực là khó. Metnhi bỏ lâu quá rồi.Bây giờ chưa hình dung mình sẽ bắt đầu như thế nào.Nhưng sẽ rất cố gắng. Thói quen là thứ tập được, bỏ được. Và bỏ rồi thì cũng gầy dựng lại được.
    To Lys:

    Quả thực những lời nói của Lys khiến metnhi suy nghĩ nhiều.
    Metnhi đã check pm, check bài viết, và check bản thân thì cũng không hiểu mình đã không ổn ở chỗ nào ( với Lys).
    Nếu không có topic này, không nói những lời này, metnhi cũng không thể nào biết được hình ảnh mình trong Lys đã tụt dốc đến thế.
    Tuy vụng về trong diễn đạt, song metnhi không nghĩ mình vụng về đến nỗi khiến Lys nghĩ chệch đi suy nghĩ của mình xa đến vậy.
    Metnhi mong là có sự hiểu lầm ở đây, bởi nếu mà hiểu đúng thì quả thật là rất đáng buồn.
    Trong outbox, từ đầu năm 2005 đến giờ, metnhi không thấy cái pm nào được sent to Tigerlily cả.
    Trên diễn đàn, metnhi nói thẳng với Lys suy nghĩ của mình về Lys, về những gì metnhi cảm nhận ở Lys, và góp ý với Lys là bài viết trong topic Bao giờ cho tới ngày xưa, chỉ có thế.
    Trên Y!M , tiếc là metnhi không có save lại đoạn nói chuyện nào. Có lẽ hiểu lầm bắt đầu từ đây.
    Thật lòng mà nói, trong đầu metnhi không có cái suy nghĩ soi mói, chỉ trích hay làm đau lòng kẻ khác, dù là thân hay sơ.
    Nếu quả thực metnhi có lời nào làm buồn lòng Lys thì mong Lys xem đó như lời nói bất cẩn và mong Lys nhận từ metnhi lời xin lỗi chân thành.
    Những dự định mà metnhi đã nói cùng Lys đầu năm nay cũng như năm ngoái, thật tình mà nói, không phải nhằm ý định vạch ra cho người khác làm, mà chính xác là những tâm sự và trăn trở của metnhi với box. Bây giờ nhìn lại, metnhi thấy chúng xứng đáng là những giấc mơ hơn - những giấc mơ thổ lộ không đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng vậy.( Đau lòng)

    Chuyện cá nhân có thể ngưng ở đây.Metnhi muốn được góp sức cùng Lys và những người tâm huyết thử vực dậy f_301. Nếu có ngày box Trịnh đóng cửa thì đó sẽ là ngày trăm phương ngàn cách mà cũng không cứu vãn nổi, đã thử, đã cố hết sức mà không làm được thì đành chịu. Vậy nhé!

Chia sẻ trang này