1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mình đến Hà Nội mấy chục lần mà chả ai Chúc mừng
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    MđHN la đà rồi!
    Không la đà thì thật là phí rượu, phí một buổi chiều như thế này, chị à! Buổi chiều này, những cơn mưa vừa kịp xóa đi cái nồng nàn, oi ả của mùa hè. Vẫn còn một chút dai dẳng, rả rích, đủ để giữ chân người cũ và thử lòng người mới. Một kẻ hâm, một kẻ điên và một kẻ khùng ngồi uống rượu với nhau trong căn chòi nhỏ. Bắc- Trung- Nam, có thể gọi là kỳ ngộ được không? Kỳ ngộ theo nghĩa Kỳ dị và Ngộ nghĩnh.
    Sẽ nhớ lắm em à! Nhớ về một con người bình thường thôi chứ không phải một nhân vật nổi tiếng gì gì đó trên TTVN. Vì em là một cô bé mà như VTA nói thì con gái Thi ca có gì đó rất giống nhau. Và người box TRịnh thì có gì đó gần nhau tới mức mới gặp đã có cảm giác thân thuộc. Mà chưa đủ, hình như vẫn còn điều gì đó nữa thì phải. Huế- Sài Gòn- Hà Nội, hẹn gặp lại!
    Lâu rồi không uống nhiều như hôm nay. Vì cảnh, vì tình và vì con người thật dặc biệt. Rượu ngon, bạn hiền. Đông phong tiên tửu của bác VTA mang từ Hải phòng, Vốt ca Hà Nội của bác Loa kèn và Rượu mơ made in Mđ HN. Lại thêm lạc do chính tay Home rang còn nóng hổi, cá chỉ vàng Home mang đến, ô mai sấu của chị Xương Rồng, cái tình nồng nàn của VTA.... Giá có thể ngả nghiêng và liêu xiêu hơn.....

    P/S: Cái này viết từ tối qua,chẳng biết nhắn ai. Viết thêm vào để mọi người hình dung ra thêm đôi chút về buổi chia tay DCLR hôm qua
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Về tới SG, trời còn làm mưa, từ sáng sớm tới chiều. HN hình như đã nắng ?
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nắng đã trải vàng một lớp từ nhà đến quán, hôm trước sinh nhật thằng em , uống cũng hơi nhiều loạng quạng , sáng ra liêu xiêu , nhưng cũng đã đến . Uh hôm qua ta hát trong men say tặng chúng nó : bài ca Tết cho em ....uh ...Tết này anh cũng chẳng chơi hoa , vì môi em cười như chứa cả vườn Xuân....
    Họ vẫn thế , mĩnh cũng vẫn vậy , đời mà !
    Còn hôm nay 720 bảo : anh à cái cây bàng ở sông Đồng nai của DCLR đẹp quá , ùh ...
    Cái nơi đây có em bảo Tuyệt tình cốc.
    Cái Cốc này có em nói : Tái tình quán ...
    Nhìn thấy trước mà anh nói nó không nghe , âu cũng là cái liễn........
    Ừ thôi em về ...!
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật Bạn mà chẳng có cách nào liên lạc. Cùng một thành phố mà xa nhau đến vậy. Đành gửi qua diễn đàn này một lời chúc Bình an. Những gì qua đã qua, mai lại là một ngày mới!
    Hẹn
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Quế mượn được cái đĩa hôm anh nhờ chưa
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Pimpim: Hy vọng là chiều này em copy được, thứ 2 sẽ sao cho anh một đĩa
    Nhắn tất cả mọi người: Chiều nay rỗi xuống Cuối Ngõ uống cafe nhé
  8. quanNoK

    quanNoK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    To: Long_vef và mọi người, cái gã HuyTranAnh đấy sau một hồi nghe chửi rủa đã khôn lên tý. Hắn cũng biết ***g vài chữ Trịnh cho khỏi phạm quy. Nhưng vẫn lòi cái đuôi quảng cáo a, b, c ra. Nói với nó làm gì thêm tốn băng thông. Chúng ta cứ kệ nó để nó ''chìm dưới cơn mưa đi''.
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhắn 0912360xxx,
    Về rồi thì vào đây ăn bánh bèo bánh ướt bánh nậm bánh lọc bánh khoái bún hến cơm hến cháo hến ... và đặc biệt món sô-cô-la psycho
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhắn mít đặc biết tất : Bữa trước chát nói là về HN thì nguợc vào SG ngay lập tức, thế mà không vào làm mấy người trong đó tưởng tớ quăng lựu đạn .
    Ghé Huế đeee, cho xem cái này hay cực .

Chia sẻ trang này