1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác ơi hoàng lan đã qua mùa.
    Có những khi về qua phố
    Phố quá đông không thấy mặt người.
    Có những khi về qua phố
    Phố chói chang
    Không thấy mặt trời.
    Nhớ bác kinh dị.
  2. huncaichut

    huncaichut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em..."
    Tôi đã đi tìm và cố tìm cho ra được một người con gái có đôi môi và đôi mắt như thế.Đừng nói tôi điên cuồng.Câu hát ấy tôi chỉ hát một mình? hát với người tôi yêu? không phải,tất cả là không phải.Mà câu hát ấy tôi dành cho một người....dù người đó ko biết có cần đến tôi hay ko.Nhưng tôi vẫn hát to bài hát đó cho người đó nghe.
    "Nắng có còn hờn ghen môi em
    Mưa có còn buồn trong mắt trong.."
    Thế là em đi...đi rất xa.Tôi ko thể gặp được nữa,mà chỉ thấy em qua tấm ảnh mà em luôn cười với đôi môi hồng và đôi mắt đượm buồn.Em đi bỏ lại bạn bè, gia đình....và tôi.Tôi vẫn cố gắng hát to khúc hát trên để ở một nơi xa đó em có thể nghe được.
    "Nơi em về ngày vui không em
    Nơi em về trời xanh không em.."
    Chúc em ở "nơi em về" có bạn bè mới, có người hát cho em nghe, an ủi cho em sau những chuyện vui buồn....
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chưa qua đâu . Ở Sg thì ra công viên Gia Định... chỗ nào í nhutran nhỉ.. Còn ở Hà nội thì ra cuối phố Điện Biên Phủ mà hểnh mũi lên (mà thấy tên nào cũng hểnh mũi lên đích thị là .. tớ)
    Từ nay ta đã có nàng .....
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 30/10/2005
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 31/10/2005
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ai mượn tôi cuốn lời bài hát TCS của MĐNH để ở VT mà mãi không đem trả nhỉ ????
  6. hatxixixihoi

    hatxixixihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Con nào bò ngảng bò ngang là con ấy cầm
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Theo như@duong_chieu_la_rung thông báo: chị [nick]gatruagaybenđoi[/nick] đã ra Hà Nội, và đã ghé thăm Vô Thường Quán.
    Chị Gà Trưa đâu rồi?? Khai báo đi!!
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 31/10/2005
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Mà chị ơi, theo thông lệ: Người Sài Gòn ra Bắc, hay ngược lại, phải mang rượu đấy? Không biết chị mang mấy chai nhỉ????
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tôi ko hân hạnh đc gặp .... ko có cơ hội gửi cho bạn bè lạng trà rồi .....................Home ơi...........
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    to bạn Hổ: tớ bị giam lỏng ở HN 20 ngày lận! với một mối sầu vạn cổ (). Chỉ chỗ cho tớ rong chơi với!
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 02/11/2005

Chia sẻ trang này