1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    anh xin xung phong làm mod được không mấy em, vì sở thích của anh là "mỗi ngày tôi chọn một title" hehe Tôi là hình, cô ấy là bóng nên cô ấy luôn phải đi theo để xoá bài ... phi giã phi giã Hôm qua đứa bạn cho cái link vào phoxua phố cổ gì đấy của cô Khánh Ly, hình như bà con chuyển qua kia cũng nhiều và toàn nịnh hót líu lo một tiếng hai tiếng với cô Khánh Ly .. thấy nhột hết sức Box này trông tệ nhưng đáng yêu hơn nhiều
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mật ngọt chết ruồi đừng có dại ..Khứa ..Thế vụ Mod chả thấy hổi âm khì gì ..hì ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mật ngọt chết ruồi đừng có dại ..Khứa ..Thế vụ Mod chả thấy hổi âm khì gì ..hì ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. Guest

    Guest Guest


    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 24/11/2003
  5. Guest

    Guest Guest


    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 24/11/2003
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cùng bác GMD: Bác nhé, Sol tôi dạo này chẳng vào post bài nên "uỷ quyền" cho em Lys nó "tí mật" xem có con ruồi nào chết không, bác đừng hù doạ thế chứ...
    Nhắn cùng "em" Psy: Hì hì hì, "bà già này" lạc hậu thật, xem bài cứ ngỡ em Psy nó là con gái như mình, ai dè....
    Nhắn cùng LLNN: Vừa vào xem bác có nhắn nhe gì không, ai ngờ chỉ thấy có thế... Có chuyện gì buồn mà "lặng lẽ" chuyển và "lặng lẽ" xóa thế???

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cùng bác GMD: Bác nhé, Sol tôi dạo này chẳng vào post bài nên "uỷ quyền" cho em Lys nó "tí mật" xem có con ruồi nào chết không, bác đừng hù doạ thế chứ...
    Nhắn cùng "em" Psy: Hì hì hì, "bà già này" lạc hậu thật, xem bài cứ ngỡ em Psy nó là con gái như mình, ai dè....
    Nhắn cùng LLNN: Vừa vào xem bác có nhắn nhe gì không, ai ngờ chỉ thấy có thế... Có chuyện gì buồn mà "lặng lẽ" chuyển và "lặng lẽ" xóa thế???

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn sự nhiệt tình xung phong của hai bạn[nick]gió_mua_dong[/nick] và @psychocolate.
    Mong có thêm nhiều ứng viên nữa để chúng ta cùng xem xét, cân nhắc.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn sự nhiệt tình xung phong của hai bạn[nick]gió_mua_dong[/nick] và @psychocolate.
    Mong có thêm nhiều ứng viên nữa để chúng ta cùng xem xét, cân nhắc.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Éc, bác cọp vằn ơi, tớ có giận hờn chi đâu mà vội vàng đuổi đi rồi kéo lại, hehe . Tóm lại là tớ cũng chỉ muốn có chút phê bình cho nó bớt phần ưót át, lãng mạn, rả riết, nhiều khi không cần thiết đó mà . Thật sự là nhiều khi đọc các bài đó sao thấy muốn khóc quá !!! Chẳng lẽ nhạc Trịnh chỉ toàn là những chuyện "quỳnh dao" như thế mãi sao? Nhưng dĩ nhiên, tớ mới vô đây nên không biết quy định, quy tắc, quy téc của box, vậy thôi hè. Biết rồi thì thôi, khỏi pót bài lung tung nữa, tóm lại là "lặng lẽ nơi này", lặng lẽ coi và lặng lẽ ... mếu !
    Cái tính của tớ nó khoái diễu chút cho đời thêm vui. Còn bác nào chê tớ trẻ con, thiếu thì giờ viết bài đàng hoàng thì nên suy nghĩ lại, không phải ai cũng nhìn sơ qua vài ba câu trả lời mà đánh giá hết được đâu !
    Tình cờ thấy đang tuyển mod con giai, oạch, té ra là từ trước tới giờ toàn là mod con ghế à??? Tớ có điểm xấu rồi, chứ không thì cũng xin ghi danh nhể ...
    Death - that now marks youLife - that slowly pass away
     

Chia sẻ trang này