1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi cái cớ này dễ thương quá đi.
    Sao lâu lắm không thấy small_heart đi chơi với box? Khi nào có thể gặp nhau nhỉ?
  2. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lão Vô thường: Dạo này bác ở đâu vậy? Sao không thấy tin tức gì.
    Nhắn Hổ Ly là lâu ngày không gặp, hôm qua phát hiện ra là em sắp thành Mèo ú mất rồi. Coi chừng nhé
    Tặng cái này cho những người biết tôi.
  3. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0

  4. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    To tigerlily; ui cha ơi, sao hôm đó không dám gọi đằng ấy nhỉ??Có duyên ma` chẳng có phận, ..Ơ, ma` đằng ấy về hẳn rồi à, nếu có thể thì pm tiếp cho hàng xóm cái nick hay số đt để liên lạc cho đỡ buồn (nói câu hàng xóm ngượng mồm qua'', chẳng biết bọn mình hay lang thang ở đâu trong cái ngõ ngoằn ngoèo này nhỉ )
    To bà, lâu không gặp nhớ bà ghê (cầu cho không đụng chạm đến ai..amen),mỗi tội công việc hiện giờ của cháu bận bịu quá, xin lỗi bà cái vụ off ở quán trà TX nhé..chúc bà mạnh khoẻ,sống lâu và vẫn vui vẻ như lần cuối cùng gặp cháu.
  5. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    vothuong:i miz u!
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác DayD: mai cháu vào Quảng Nôm, đến sáng CN thì về. Từ DAD vào Tam Kỳ có qua Thăng Bình đúng không bác?
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ặi smallheart, dỏĂo này 'i 'Âu mỏƠt tiêu rỏằ"i?
  8. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    chú em ! thứ 7 chúng ta lên đường cùng vào Thang Bình nhé ! chú em từ Tam Kì ra. anh từ Đà Nẵng vào ! ta gặp nhau tại thị trấn Hà Lam ! chú bắt xe ra đó chờ anh ! anh mang t-shirt xanh , jeans xanh, mũ màu bộ đội , balo đen !
    lưu ý : chú em nhớ hoá trang thành ninja nhé ! lần trước anh đi ngời ngời dưới nắng trên cát vậy ! hậu quả là đến bây giờ có họ hàng với Bao Thanh Thiên ...
    chú em đi đợt này với nhiều người ko ? có thể đi ăn lẽ được ko ? nếu được thì chú em thoả thuận với đồng nghiệp, tối thứ 7 đi Hội An với anh, kiếm cái dịch vụ hostel international thuê 1 fòng trọ, , anh và chú em thuê 2 cái xe đạp đi loanh quanh Hội An ... đi chơi khuya ở Hội an tuyệt cú mèo con ká kèo , lại an toàn nữa ! sáng chủ nhật ra sớm . anh đi làm ! chú em về Hà Nội !
    thế nhé ! đọc cái này xong nhắn lại cho anh ! or tối về nhà anh sẽ gọi cho chú ! lần hội ngộ này khéo quá ! được rất nhiều việc !
  9. oi_iv_vi_io

    oi_iv_vi_io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Gió.
    Thổi qua những đồng cát trắng.
    Nhà.
    Không còn gì.
    Đêm cả bầu trời trong xanh lọt vào tận giường.
    Một cái giường trải trên đất và làm bằng hộp các tông.
    Nó đã từng chứa lương thực cả tháng của nhà.
    Biển mặn đắng.Mưa cũng mặn.Ướt trên mi em.
    Khoảng trống trước mặt.
    Em thẫn thờ.Mong chờ gì.
    Một cơn mưa nữa sẽ lại tới.
    Mưa mang đến gì?
    Lại những con mắt mỏi mòn.
    Nhưng vẫn "Lạy trời cho mưa".
    Lạy trời cho mưa,cho cây cối nảy nở sinh sôi.
    Trên đắt này sống nhờ mưa.nhờ biển.
    Giận mưa giận biển thì sao sống.
    (v.v) Hãy thương cho phận người.
  10. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    nhắn Lys : từ Tam Kì đi Mỹ Sơn như sau :
    - chặng 1: đi xe từ Tam Kì ra thị trấn Nam Phước . từ thị trấn Nam Phước đi về hướng Tây, đi, đi mãi...cứ đi theo các biển kí hiệu di sản văn hoá là thể nào cũng đến . mùa này đi Mỹ Sơn thì đúng là nóng thiêu người ! vì vậy cậu cố gắng mặc cái gì càng light càng tốt :) . tốt nhất là mang quần short ( trừ trường hợp đi xe máy, và đi 1 mình ), áo t-shirt , dép tông, mũ cói rộng vành ( nhớ mang kem chống nắng, tớ thì chả dùng mấy thứ này bao h, nhưng tớ thấy các cô em vì ko nỡ làm tổn thương làn da quý phái của mình nên rất hâm mộ cái món đó ! ). nhớ mua theo ít trái cây gì chua chua , lên đó gặm nhấm cho đỡ buồn ! mùa này đang là mùa gặt, vì vậy đường đi sẽ rất thơm mùi rơm rạ ! thích nhé ! 2 bên đường cậu sẽ thấy người ta bán nhiều dưa hấu. nếu là tớ, tớ sẽ dừng lại, mua 1 quả, chặt ra , ăn tại trận , đã khát lắm !
    - chặng 2 : cậu gửi xe, mua vé ( tớ ko nhớ là bao nhiêu, hình như là 30-50k , mấy dạo trước tớ đi với ông chuyên gia làm việc ở cơ quan , ko fải mua vé vào, thành thử tớ chẳng biết giá bao nhiêu ). sau đó ghé vào xem cái nhà trưng bày do JICA tài trợ. trong đó có rất nhiều bia đá, tranh ảnh các loại. ko nên bỏ qua. đặc biệt là đường đi ra WC có cái hành lang có view rất đẹp . rồi cậu đi qua 1 cái cầu, con suối này rất cạn, tuy nhiên mùa lũ thì khủng khiếp lắm, đó là lí do cậu sẽ thấy có 2 cây cầu, 1 tre, và 1 bê tông ! vì trọng lượng của tó ko đáng kể nên tớ thích đi cái cầu tre dù có hơi nham nhỏ đong đưa tí ! qua cầu xong, cậu tạt vào nhà xe, xe của Ban quản lý ở đó sẽ đưa cậu vào bên trong thánh địa . nên đi xe Juyp cậu ạ ! cái loại xe mà ngày xưa mấy chú lính Nguỵ hay đi ấy, nhìn rất phong phanh, long cong như con cào cào , nhưng được cái thoáng , ngồi trên xe ấy, cảm giác hay lắm, chút gì đó cũ kĩ, rục rịch giữa 4 bên là rừng núi..tùy cậu cảm nhận ! tớ ko ép :) . đoạn đường này khá dài, quanh co nhưng ..tuyệt vời ! chỉ có mọt màu duy nhất : green ! àh, hai bên đường mùa này có nhiều hoa mua lắm. màu tím, mọc ven chân núi, cậu nhìn kĩ nhé ! trên vách núi thì thỉng thoảng có hoa lan dại !
    - chặng 3 : xuống xe, cuốc bộ , đường hơi dốc, nhớ ko được vứt rác bừa bãi ! trên đường nào, nhìn về phía tay phải cậu sẽ thấy có một mảng tường gạch nhô lên cao, đó là di tích còn lại của nhóm tháp H , các tháp còn lại đã đi Germany rồi ! cậu ko vào xem nhóm này được vì đường vào rât khó, có khi còn sót lại quả bomb nào đó , chúa mới biết được ! đến nhà khách, cậu rẽ trái nếu có nhu cầu WC, nhìn sang phải thấy có cái sàn diễn ca múa nhạc, vào đó nếu muốn xem các nàng Apsara , các cô gái Chăm đội nước, các cụ thổi Saranai, các anh vỗ trống Baranưng, kéo nhị mu rùa.. . các show diễn hàng ngày hình như là vào 9am, 11am, 1pm, 3pm . xong cậu ghé vào một cái nhà nhà nhỏ nằm sát đó để xem qua cái layout các nhóm tháp để có cái nhìn định hình chung chung về lộ trình của mình ! nếu giàu có thì cậu thuê 1 guide, hình như là 30-50k, nếu ko thì cậu bu xe lam các đoàn khách nghe ké !
    - chặng 4 : xem tháp ! các nhóm chính để xem là B, C và D. Tại đây các tháp được mark A1, A2...B1, B2,B5, C2,C1...là để tiện khảo cứu, chứ ngoài ra Henri Parmentier ko có dụng ý gì trong việc đánh dấu như thế cả ! tớ quên chưa tóm tắt sơ lược về Mỹ Sơn cho cậu , đọc nhé !
    Mỹ Sơn là 1 thánh địa của người Chăm, giống như Mecca của người Hồi vậy ! 1 quần thê rất quan trọng về tôn giáo cung như nghệ thuật kiến trúc ! theo sử liệu, các ngôi đến xưa nhất ở Mỹ Sơn có lẽ được xây dựng vào khoảg tkỉ 5-7, nhưng chất liệu làm bằng gỗ nên ko còn lưu lại gì ! các đến tháp ở MS hiện nay niên đại chủ yếu là từ thế kỉ 7 -13. các vua Chăm ngày xưa mỗi ngwưòi lên ngôi thường đến đây để xây dựng một nhóm đến tháp nào đó để thờ các vị thần bảo trợ cho ông ta . về tôn giáo, Champa xưa có 3 loại tất cả : Ấn, Phật và Hồi, nhưng Ấn giáo có ảnh hưởng mạnh nhất và xuyên suốt nhất, đạo Phật chỉ mạnh nhất vào 2 thể kỉ 9 và 10 ( di tích còn lại là 1kinh đô bị bomb thiêu rụi và các tên buôn đồ cổ xới tanh bành nằm ở làng Đồng Dưong , xã Bình Định, huyện Thăng Bình , nơi mà thứ 7 chúng ta sẽ đi qua ! ). vì ảnh hưởng cảu tôn giáo mạnh như thế nên nghê thuật kiến trúc điêu khắc Chăm xưa là để phục vụ cho tôn giáo. và như vậy, những ngôi đến ở Mỹ Sơn được xây dựng liên tục từ thế kỉ 7-13. sau này khi người Chăm dời kinh đô vào Bình Định thì việc xây tháp ở Mỹ Sơn ngưng dần và thôi hẳn. tuy nhiên, các tháp còn lại ỏ MS mang hầu hết các phong cách nghệ thuật qua các niên đại, thời kì ! theo thống kê , trước chiến tranh VN-US , có khoảng 72 ngôi đến tháp được xây dựng tại đây, sau chiến tranh, con số hiện h chỉ còn xấp xỉ 20, hầu hết trong tình trạng ko còn nguyên vẹn, có nguy cơ đổ sập bất kì líc nào, đặc biệt vào mùa lũ quét . hầu hết các tháp bọ bomb vào thời gian từ 1960-1969 , nếu nhìn quanh, cậu sẽ thấy còn khá nhiều hố bom sâu hoắm nằm lân cận bị cỏ lấp bên trên. tháp Chăm ko đồ sộ như Angko, nhưng tháp Chăm hơn tháp ở ANgko ở màu gạch, độ mềm mại, và đặc biệt là các hoạ tiết hoa văn chạm trổ trực tiếp lên nền gạch mà vẫn ko bị đứt hay vỡ nét ! bao nhiêu thế kỉ đã trôi qua nhưng màu gạch của tháp Chăm vẫn đỏ và ko bị rêu mốc nhiều lắm ! đặc biệt là kĩ thuật xây tháp ko thấy chất kết nối , vậy mà các viên gạch vẫn bám vào nhau. bu theo các anh hướng dẫn, các anh ấy nói cho mà nghe, ko thì về HN đi, khi nào quan tâm , tớ gửi file cho mà đọc !
    ở Mỹ sơn, còn một số tượng điêu khắc, nhưng ko đẹp lắm so với 426 tác phấm đang được trưng bày tại Bảo TÀng Nghệ Thuật Điêu Khắc Chăm Đà Nẵng.
    xong nhóm B, C, D cậu di qua 1 con suối, xuống rửa mặt, nước rất mát, hoặc lăn ra cỏ mà nằm mà ngồi , đừng care người khác nói gì, thích thì cứ làm ! qua suối xong, đi vòng lên nhóm A. Tại đây có tháp A1 đã từng là tháp Chăm đẹp nhất ( cao 28 mét ), nhưng tháp hiện nay chỉ còn các nền gạch cao đến cổ chúng ta , và những cột đã lăn lóc bên ngoài, nó bị đánh bomb năm 1969. mô hình của tháp có thể xem tại phòng trưng bày gần quầy vé, do Henri Parmentier chụp năm 194?, tớ quên rồi !
    đi tiếp men theo lối mòn , họ ko cho cậu leng xeng lại gần nhóm G, vì tại đây hiện Ý và Nhật dang giúp khai quật !
    đi tiếp, đến nhóm E, F . 2 nhóm này còn khá nhiều tháp , nhưng cái nào cũng phải chống đỡ , gia cố . xong , cậu đi ra . có 2 lối đi ra. lối tớ hay đi là lối lát đá, lòng vòng lòng vòng, nấp dưới rừng tràm ( or cây gì đó rất giống tràm ), lối nhỏ ,tầm 1.5 , hai bên lối đi mọc rất nhiều rau má :) . có võng mắc ở đó mà nằm cũng tuyệt lắm ! cậu đừng sợ. lối đi khá vắng, nhưng ko ai bắt cóc ăn thịt đâu ! đôi lúc cậu chỉ còn nghe tiếng lá cây, tiếng dép của mình, tiếng hơi thở, tiếng chim cù, và tiếng róc rách của các dòng suối ! nên đi lối này, tuiy nhiên cấm la cà, vì mặt trời khuất núi thì cậu sẽ mắc kẹt và chết vì sợ hãi :)
    - chặng 5 : lên xe, đi về . trên đường đi ra, có thời gian cậu nên ghé qua nhà nhờ Thánh mẫu Trà Kiệu. nền đất nơi này khi xưa là kinh đô đầu tiên của người Chăm ( tk 4). năm 1927-1928 người Pháp đã khai quật hầu hết các hiện vật mang về Đà NẴng, bây h trên nền đất đó là nhà thờ với mấy trăm bậc đá. cậu cố leo nhé, lên đến đỉnh sẽ là nhà thờ, view có thể nói là breathtaking ! cao vất vưởng tha hồ nhìn xuống !
    MS buổi chiều lên hình rất đẹp nếu ai đó biết chọn góc và ánh sáng ! mưa xong nắng lên càng đẹp hơn nữa ! cậu cố lên nhé ! it''s worth a visit ! rất tiếc là tớ ko thể vào làm guide cho cậu được ! chôn chân ở đây , tớ có nguy cơ chết mất ! tớ chỉ cung cấp sơ bộ cho cậu ít thông in này để cậu có cái mà xoay sở ! còn lại mua sách đọc nhé ! hoặc mở chiến dịch bu xe lam !
    c ya soon !

Chia sẻ trang này