1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  2. hoadangvn

    hoadangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận được lời tiễn khách rồi, trước khi đi hoadang muốn tìm lại một bài viết của bác bao_bat_dong (mười năm xưa đứng bên bờ giậu) để mọi ngưòi có thể đọc lại một trong nhưng bài viết chất lượng mà tìm hoài huỷ 25 trang topic không thấy, đành xin lỗi vậy .
    To deachuck : nếu đã xin lỗi thì tôi cũng không chấp mà khom ngưòi trả lễ, làm đứa con trai dám làm dám chịu, hoadang không phủ nhận một cái gì, và đến này không có điều chi phải hổ thẹn với lương tâm. Tuy nhiên câu chửi một ngưòi con gái tôi hơi không hiểu, mong ai đó giải thích, tôi sẽ vào đọc, thân chào tới tất cả các bạn .
    ngại đường xa ướt mưa ...
  3. hoadangvn

    hoadangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận được lời tiễn khách rồi, trước khi đi hoadang muốn tìm lại một bài viết của bác bao_bat_dong (mười năm xưa đứng bên bờ giậu) để mọi ngưòi có thể đọc lại một trong nhưng bài viết chất lượng mà tìm hoài huỷ 25 trang topic không thấy, đành xin lỗi vậy .
    To deachuck : nếu đã xin lỗi thì tôi cũng không chấp mà khom ngưòi trả lễ, làm đứa con trai dám làm dám chịu, hoadang không phủ nhận một cái gì, và đến này không có điều chi phải hổ thẹn với lương tâm. Tuy nhiên câu chửi một ngưòi con gái tôi hơi không hiểu, mong ai đó giải thích, tôi sẽ vào đọc, thân chào tới tất cả các bạn .
    ngại đường xa ướt mưa ...
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bác hay đấy chứ ..Khé .. Hic bình yên quá thường buồn .. Cuộc sống bên ngoài hay bên trong và cả ở đây cũng không nên bình yên qua .. Buồn lắm .. có bác có khi lại hay hơn thì sao .. Cũng như thời tiết nắng mấy rồi cũng phải mưa thôi . Hết thu rồi thì sẽ sang đông thôi mà . Đông tàn thì xuân lại về ..
    Nhịp sống vẫn phải theo thời đại mà .. hì
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bác hay đấy chứ ..Khé .. Hic bình yên quá thường buồn .. Cuộc sống bên ngoài hay bên trong và cả ở đây cũng không nên bình yên qua .. Buồn lắm .. có bác có khi lại hay hơn thì sao .. Cũng như thời tiết nắng mấy rồi cũng phải mưa thôi . Hết thu rồi thì sẽ sang đông thôi mà . Đông tàn thì xuân lại về ..
    Nhịp sống vẫn phải theo thời đại mà .. hì
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    To bác giomuadong: Bác ạ,cháu xem ra dạo này không hẳn là bác câu bài, cũng chẳng phải chủ tâm chọc phá ai.Nhưng sao thấy cái giọng lè nhè của bác đều đặn ở các topic thế(đặc biệt là chỗ nào có mùi bom đạn ý).Có gì không ổn hả bác?
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    To bác giomuadong: Bác ạ,cháu xem ra dạo này không hẳn là bác câu bài, cũng chẳng phải chủ tâm chọc phá ai.Nhưng sao thấy cái giọng lè nhè của bác đều đặn ở các topic thế(đặc biệt là chỗ nào có mùi bom đạn ý).Có gì không ổn hả bác?
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hì đâu có cái gì đâu .. Chẳng qua là đổ tí xăng pha nước vào mà thôi ... Một là cháy to hơn một cách từ từ ..Hai là tắt một cách chầm chậm ..
    Nói chung là tui nói luôn chả biết viết cái gì ..Trông như câu bài đó mà . Nói thêm cái gì nữa nhỉ .. Hic chả biết nưa ..
    Nhưng tui chưa thấy những cái đó đã gọi là nóng bỏng đâu .. Mới gần được thui thì có gì mà sợ ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hì đâu có cái gì đâu .. Chẳng qua là đổ tí xăng pha nước vào mà thôi ... Một là cháy to hơn một cách từ từ ..Hai là tắt một cách chầm chậm ..
    Nói chung là tui nói luôn chả biết viết cái gì ..Trông như câu bài đó mà . Nói thêm cái gì nữa nhỉ .. Hic chả biết nưa ..
    Nhưng tui chưa thấy những cái đó đã gọi là nóng bỏng đâu .. Mới gần được thui thì có gì mà sợ ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    NHẮN:
    +Home: Thi cử chưa em? Dạo này thấy im hơi bặt tiếng quá.
    +NC : Anh Dũng sắp vào rồi đấy, có định gởi quà Noel cho chị không?
    Lys: Chả có gì để nhắn cả.
    Nhắn mình : Điên vừa thôi....

Chia sẻ trang này