1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhắn langlenoinay : Đi nghe nhạc TRỊNH CÔNG SƠN cũng như nhạc Việt Xưa thì mang theo tâm hồn . Đi nhậu thì nhớ lận theo cây dao ...
    Nhắn Lys : Mong lắm người ơi . Nhà cửa ổn định chưa ??? . Về đây nghe Lys , về đây mặc áo the đi guộc mộc , kể chuyện tình bằng Lysrics nhạc TRỊNH , kể chuyện tình bằng lời Ngô Khoai và về đây ... Mong lắm người ơi .
    Nhắn Nguyet-ca : Em thi xong anh phone cho em hén .
    Nhắn chị Metnhi : Nhớ thức dậy sớm mỗi ngày và vươn vai ra phía hừng đông nhìn Nắng Thuỷ Tinh nhé chị .
    Nhắn Mi_ne : Vài bữa anh vô Đà nẵng , anh sẽ tìm em nghen Mit_ne , em nhớ ngồi trong #hardrock để nghe anh gào rú nghen . Gặp em anh và anh tin rằng những lời thì thầm của anh thanh thoát nhẹ nhàng lọt vào tận trong tim em và anh không tin rằng em sẽ không ngã nhào vào lòng anh . Anh sẽ cho em biết thế nào là vị ngọt của tình yêu thể xác qua những tuyệt học mà anh được lãnh giáo từ những quái nhân .
    Mit_ne ơi Mit_ne : Một mai khi gặp nhau , em cho anh tạ lỗi vì kiếp sống đã rêu phong rồi ... Khi đó anh tin rằng : Giọt nước mắt xót xa sẽ nhỏ xuống trái tim em ... he he he , anh thề sẽ lấy đi những gì quý giá nhất của em làm của riêng cho anh .
    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 10/12/2003
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hehe nhắn mọi người là lys đang tít mù rồi... Sắp về cho bà con tẩn hội đồng rồi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hehe nhắn mọi người là lys đang tít mù rồi... Sắp về cho bà con tẩn hội đồng rồi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị Metnhi : Hic hic , chị là người hay là ma , là thiên thần hay là ác quỷ ... khi chị đưa em cái link chuyện Gió Thiên Đường , quả thật em hơi ngạc nhiên ... Rồi sau khi chị bảo em đọc và em đã bắt gặp một chút gì đó mang hơi hướm bản thân mình trong đó ... hic hic ... Cái chi tiết Thằng Hiếu xin vé con Mi em đã xài từ rất lâu , mặc dù chưa bao giờ xem chuyện này ... hic hic .
    Mi là một con chim non đứng trước một con cáo già trong tình trường là Hiếu chị có thấy không ??? , Nhưng con cáo già đã bị con chim non quật chết bằng tình yêu ... hic hic ... Chị có tin là cái chi tiết Hiếu đưa tay cho Mi cắn thì Mi có cắn không hả ??? , em đã bị cắn bật máu một lần rồi đấy .!!!
    Truyện hay quá chị ơi , thanks chị nghen , em sẽ save chuyện này về máy nhà và sẽ còn nhớ mãi khoảnh khắc này , khoảnh khắc mà chị đưa cho em cái link chuyện .
    Nhắn chính mình : Ê Nguyên , nhiều khi không hiểu hết được tấm lòng của người trong box nhạc TRỊNH này Nguyên nhỉ ??? . Mày cũng điên quá Nguyên nhỉ ??? hic hic
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị Metnhi : Hic hic , chị là người hay là ma , là thiên thần hay là ác quỷ ... khi chị đưa em cái link chuyện Gió Thiên Đường , quả thật em hơi ngạc nhiên ... Rồi sau khi chị bảo em đọc và em đã bắt gặp một chút gì đó mang hơi hướm bản thân mình trong đó ... hic hic ... Cái chi tiết Thằng Hiếu xin vé con Mi em đã xài từ rất lâu , mặc dù chưa bao giờ xem chuyện này ... hic hic .
    Mi là một con chim non đứng trước một con cáo già trong tình trường là Hiếu chị có thấy không ??? , Nhưng con cáo già đã bị con chim non quật chết bằng tình yêu ... hic hic ... Chị có tin là cái chi tiết Hiếu đưa tay cho Mi cắn thì Mi có cắn không hả ??? , em đã bị cắn bật máu một lần rồi đấy .!!!
    Truyện hay quá chị ơi , thanks chị nghen , em sẽ save chuyện này về máy nhà và sẽ còn nhớ mãi khoảnh khắc này , khoảnh khắc mà chị đưa cho em cái link chuyện .
    Nhắn chính mình : Ê Nguyên , nhiều khi không hiểu hết được tấm lòng của người trong box nhạc TRỊNH này Nguyên nhỉ ??? . Mày cũng điên quá Nguyên nhỉ ??? hic hic
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  6. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhắn một người không lạ nhưng xa:
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi đã tìm được sự bình an trong từng câu chữ của bạn. Dù tôi chẳng viết ra được lời nào hơn nữa, chẳng thể cùng ai chia sẻ được nữa. Chẳng thể làm như bạn đã nói- Những lời quan tâm, lo lắng, những lời thảng thốt đến tột cùng.
    Bạn à, đã lâu rồi nụ cười vắng trên môi. Cứ sau mỗi tiếng cười lại thấy mình giả dối. Vậy mà đã có người bảo mình cười thật tươi. Thật rạng rỡ, như nắng.
    Đã bình tâm trở lại. Tôi biết bạn sắp về. Tôi chờ, bạn biết không!
  7. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhắn một người không lạ nhưng xa:
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi đã tìm được sự bình an trong từng câu chữ của bạn. Dù tôi chẳng viết ra được lời nào hơn nữa, chẳng thể cùng ai chia sẻ được nữa. Chẳng thể làm như bạn đã nói- Những lời quan tâm, lo lắng, những lời thảng thốt đến tột cùng.
    Bạn à, đã lâu rồi nụ cười vắng trên môi. Cứ sau mỗi tiếng cười lại thấy mình giả dối. Vậy mà đã có người bảo mình cười thật tươi. Thật rạng rỡ, như nắng.
    Đã bình tâm trở lại. Tôi biết bạn sắp về. Tôi chờ, bạn biết không!
  8. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    nhắn người "nghe tên đã lạnh": sẽ nhận là cháu nếu bà chịu đổi lại cái title thành : xấu như quỉ,già như phù thuỷ và.. cười như khỉ,thế nhé chịu không?
    nhắn NC;nếu em thấy ai đó đòi đổi cái tit trên thì ĐỪNG nhé,anh chẳng muốn làm cháu ,với cả người đó cũng xinh xắn chứ ko xấu ko già thế đâu,he he........
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  9. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    nhắn người "nghe tên đã lạnh": sẽ nhận là cháu nếu bà chịu đổi lại cái title thành : xấu như quỉ,già như phù thuỷ và.. cười như khỉ,thế nhé chịu không?
    nhắn NC;nếu em thấy ai đó đòi đổi cái tit trên thì ĐỪNG nhé,anh chẳng muốn làm cháu ,với cả người đó cũng xinh xắn chứ ko xấu ko già thế đâu,he he........
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Nhắn deathchuck : Chị mừng là mình đã không lầm.Đã đọc truyện này lâu rồi và chỉ định đưa cho Nguyên xem vì chi tiết "Thanh Thuý Tàu" thôi, nhân tiện thấy Hiếu có nét gì đó giống Nguyên quá, gởi Nguyên xem luôn.
    Cuối cùng thì My (chị thích dùng chữ My hơn) cũng một mình trong đêm Noel, nhưng " Trong tình yêu hạnh phúc thật ngọt ngào, mà cả khổ đau cũng đầy thi vị. Chỉ có trống rỗng chán chường của kẻ không yêu mới thực là khủng khiếp " Phải không Nguyên?

Chia sẻ trang này