1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Nhắn deathchuck : Chị mừng là mình đã không lầm.Đã đọc truyện này lâu rồi và chỉ định đưa cho Nguyên xem vì chi tiết "Thanh Thuý Tàu" thôi, nhân tiện thấy Hiếu có nét gì đó giống Nguyên quá, gởi Nguyên xem luôn.
    Cuối cùng thì My (chị thích dùng chữ My hơn) cũng một mình trong đêm Noel, nhưng " Trong tình yêu hạnh phúc thật ngọt ngào, mà cả khổ đau cũng đầy thi vị. Chỉ có trống rỗng chán chường của kẻ không yêu mới thực là khủng khiếp " Phải không Nguyên?
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic... máy bay hoãn 12h. Vất vưởng một mình ở sân bay. Mẹ gọi. Mobile hết pin... Internet hết tiền... Cứu....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic... máy bay hoãn 12h. Vất vưởng một mình ở sân bay. Mẹ gọi. Mobile hết pin... Internet hết tiền... Cứu....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    oạch, cell hết tiền rồi, chắc vài ba bữa nữa mới sống được, bà con thông cảm, ai nhắn tin mà ko thấy hồi âm thì đừng trách nhé !
    Nhắn Khanh : không phải trả lời đâu mình ạ, cái đó viết nhạt phèo ý mà, với lại tôi cũng ok rồi.
    Nhắn anh hai : Anh đi cẩn thận nhé ! Nhớ làm việc + ăn uống điều độ, rồi ra ăn Tết với em.
    Nhắn anh Tèo : đến 12-1 em mới thi xong cơ, hì hì
    Nhắn Lys : Ui khi nào về đến VN thì nhớ ới em một câu nhé, nhớ chị lắm cơ !
    Nhắn hội SG : anh dungnv02 sắp vào SG bà con ơi !
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    oạch, cell hết tiền rồi, chắc vài ba bữa nữa mới sống được, bà con thông cảm, ai nhắn tin mà ko thấy hồi âm thì đừng trách nhé !
    Nhắn Khanh : không phải trả lời đâu mình ạ, cái đó viết nhạt phèo ý mà, với lại tôi cũng ok rồi.
    Nhắn anh hai : Anh đi cẩn thận nhé ! Nhớ làm việc + ăn uống điều độ, rồi ra ăn Tết với em.
    Nhắn anh Tèo : đến 12-1 em mới thi xong cơ, hì hì
    Nhắn Lys : Ui khi nào về đến VN thì nhớ ới em một câu nhé, nhớ chị lắm cơ !
    Nhắn hội SG : anh dungnv02 sắp vào SG bà con ơi !
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    To Lys : Ôi thương quá, thương quá....Tội nghiệp em gái.
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    To Lys : Ôi thương quá, thương quá....Tội nghiệp em gái.
  8. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hì, tội quá nhỉ.... nhưng dù sao thì cũng tuyệt ! giờ chắc đã tung tăng giữa trời Hà Nội rồi ?! ngày mai lại tha hồ hò hét cho đội tuyển VN rồi ! rồi... bún chả hàng Mành, cà phê cóc.... tha hồ nhé !!!
    không biết có ai biết mình đang ngồi ghen tị lắm lắm không ?! huhu....
     
  9. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hì, tội quá nhỉ.... nhưng dù sao thì cũng tuyệt ! giờ chắc đã tung tăng giữa trời Hà Nội rồi ?! ngày mai lại tha hồ hò hét cho đội tuyển VN rồi ! rồi... bún chả hàng Mành, cà phê cóc.... tha hồ nhé !!!
    không biết có ai biết mình đang ngồi ghen tị lắm lắm không ?! huhu....
     
  10. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chị Lys về tới HN chưa?
    Ai định tẩn chị Lys nhớ tẩn dùm Prim 1 tay nha gởi đó
     
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau

Chia sẻ trang này