1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chị Lys về tới HN chưa?
    Ai định tẩn chị Lys nhớ tẩn dùm Prim 1 tay nha gởi đó
     
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
  2. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    lys ơi, tội lỗi gì mà nhiều thế ?!!!
     
  3. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    lys ơi, tội lỗi gì mà nhiều thế ?!!!
     
  4. Guest

    Guest Guest

    Bà con tính tẩn nàng lys với mức độ thương tật ra sao để llnn biết còn dự trù sẵn tân dược, bông băng thuốc đỏ???....biết tình hình thế này lẽ ra chẳng nên về đâu nàng ơi...
    Nhắn deathchuck
    Chuẩn bị rượu thịt đê,ngày gặp nhau gần lắm rồi

                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  5. Guest

    Guest Guest

    Bà con tính tẩn nàng lys với mức độ thương tật ra sao để llnn biết còn dự trù sẵn tân dược, bông băng thuốc đỏ???....biết tình hình thế này lẽ ra chẳng nên về đâu nàng ơi...
    Nhắn deathchuck
    Chuẩn bị rượu thịt đê,ngày gặp nhau gần lắm rồi

                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhắn langlenoinay : Thịt thì chưa biết có hay không , nhưng rượu thì cứ gọi là bao la bát ngát ...
    Mang vào Huế cho tớ nàng Lys và một tâm hồn đẹp để nghe nhạc nhé bạn langlenoinay .
    Mai tớ sẽ dọn dẹp cái ổ chuồng cu ẩm mốc của mình sạch sẽ ... hê hê ...
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhắn langlenoinay : Thịt thì chưa biết có hay không , nhưng rượu thì cứ gọi là bao la bát ngát ...
    Mang vào Huế cho tớ nàng Lys và một tâm hồn đẹp để nghe nhạc nhé bạn langlenoinay .
    Mai tớ sẽ dọn dẹp cái ổ chuồng cu ẩm mốc của mình sạch sẽ ... hê hê ...
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    nhắn langlenoinay : Quên nữa , nhớ mang vào cho tớ một cái ống điếu cày loại "to dài" và một ít thuốc lào Tiên Lãng nhé . Không có thuốc Tiên lãng thì mua tạm ở ga hàng Cỏ cũng được . Hì hì .
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    nhắn langlenoinay : Quên nữa , nhớ mang vào cho tớ một cái ống điếu cày loại "to dài" và một ít thuốc lào Tiên Lãng nhé . Không có thuốc Tiên lãng thì mua tạm ở ga hàng Cỏ cũng được . Hì hì .
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Lys: Ông về rồi hay sao mà im hơi lặng tiếng thế? ĐỊnh trốn tránh trách nhiệm phải không?
    Nhắn người nghe tên đã thấy bé nhỏ: Nghe nhạc Trịnh để lớn thêm cháu ạ. Và chơi với người già để thấy mình già dặn thêm, hiểu chưa?

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!

Chia sẻ trang này