1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ui trời, hôm qua là SN lys à ?! vậy mà chị chẳng hay biết gì hết, tệ thiệt ! thui, tấp vào đây nhắn nhe vào dòng cái đã nhe, còn ...quà cáp... tính sau, hen !
    hai mươi tuổi em là nắng
    hai mươi tuổi em là mưa
    ...
     
  2. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ui trời, hôm qua là SN lys à ?! vậy mà chị chẳng hay biết gì hết, tệ thiệt ! thui, tấp vào đây nhắn nhe vào dòng cái đã nhe, còn ...quà cáp... tính sau, hen !
    hai mươi tuổi em là nắng
    hai mươi tuổi em là mưa
    ...
     
  3. Guest

    Guest Guest

    Có chúc tụng cũng muộn rồi lys nhỉ. Sớm ổn định mọi thứ khi quay lại Sysney nhé. Trong CD của you có bài "Góp lá mùa xuân" hay quá. Mình chưa có và chưa được nghe bao giờ






    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 05/02/2004
  4. Guest

    Guest Guest

    Có chúc tụng cũng muộn rồi lys nhỉ. Sớm ổn định mọi thứ khi quay lại Sysney nhé. Trong CD của you có bài "Góp lá mùa xuân" hay quá. Mình chưa có và chưa được nghe bao giờ






    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 05/02/2004
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Các ấy ơi tớ đã đến Sydney rồi!!!
    Cảm ơn lời chúc là những bông hoa của mọi người dành tặng. Những ngày ở Việt Nam là những ngày lys hạnh phúc vô biên, đến mức không thể nào mong ước điều gì hơn thế nữa. Cảm ơn tất cả bạn bè trong Nam ngoài Bắc và cả miền Trung, cảm ơn những người bạn, người anh, người chị từ những nơi xa xôi khác trên thế giới cũng quan tâm viết thư nhắn nhủ...
    Sinh nhật của lys lần này cũng là một sinh nhật khó quên. Lys đã ăn sinh nhật mình ở quê nhà, ở Úc, và năm nay là ở Nhật Bản. 15h đồng hồ transit ở Tokyo cũng đủ để có những kỷ niệm không thể quên với đất nước, con người và hoa của xứ sở này. Tiếc một nỗi là không gặp được người Nhật nào để nói về chuyện nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Phí quá.
    Thế là đã chấm hết những ngày sung sướng vô hạn. Hôm nay bắt đầu những nỗi lo mới, mà đầu tiên là nỗi lo... vô gia cư không nhà không cửa...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Các ấy ơi tớ đã đến Sydney rồi!!!
    Cảm ơn lời chúc là những bông hoa của mọi người dành tặng. Những ngày ở Việt Nam là những ngày lys hạnh phúc vô biên, đến mức không thể nào mong ước điều gì hơn thế nữa. Cảm ơn tất cả bạn bè trong Nam ngoài Bắc và cả miền Trung, cảm ơn những người bạn, người anh, người chị từ những nơi xa xôi khác trên thế giới cũng quan tâm viết thư nhắn nhủ...
    Sinh nhật của lys lần này cũng là một sinh nhật khó quên. Lys đã ăn sinh nhật mình ở quê nhà, ở Úc, và năm nay là ở Nhật Bản. 15h đồng hồ transit ở Tokyo cũng đủ để có những kỷ niệm không thể quên với đất nước, con người và hoa của xứ sở này. Tiếc một nỗi là không gặp được người Nhật nào để nói về chuyện nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Phí quá.
    Thế là đã chấm hết những ngày sung sướng vô hạn. Hôm nay bắt đầu những nỗi lo mới, mà đầu tiên là nỗi lo... vô gia cư không nhà không cửa...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Người ra đi có đôi dòng lệ, cỏ xanh rì, cỏ mướt chân đi... Tạ ơn hoa sáng thơm cho mẹ, tạ ơn chim chiều hót cho cha...
    Này nhân gian có nghe đời nghiêng
    ... Đời không nghiêng thì sao ở nơi này mới 5 giờ chiều đã sầm sập tối, còn ở nơi kia 7 giờ tối vẫn nắng chang chang.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Người ra đi có đôi dòng lệ, cỏ xanh rì, cỏ mướt chân đi... Tạ ơn hoa sáng thơm cho mẹ, tạ ơn chim chiều hót cho cha...
    Này nhân gian có nghe đời nghiêng
    ... Đời không nghiêng thì sao ở nơi này mới 5 giờ chiều đã sầm sập tối, còn ở nơi kia 7 giờ tối vẫn nắng chang chang.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hò hò , Sinh nhật Lys qua rồi à ? , vậy mà không nhắn một tiếng nhá , tệ quá đấy
    Happy birthday to my friend - Muộn còn hơn không
    Qua Xít Ni rùi hả Lys ??? Vậy chat chit bình thường lại được rùi chứ ???

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hò hò , Sinh nhật Lys qua rồi à ? , vậy mà không nhắn một tiếng nhá , tệ quá đấy
    Happy birthday to my friend - Muộn còn hơn không
    Qua Xít Ni rùi hả Lys ??? Vậy chat chit bình thường lại được rùi chứ ???

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     

Chia sẻ trang này