1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi ...................Nhiều người ái mộ Lys quá nhỉ, vậy dầu có thêm một lời chúc của con Ếch này thì cũng không làm Lys thêm hạnh phút và vui vẻ đâu phải hôn vậy? Thôi đành đứng nép vào một góc nhìn người ta vui vẻ với nhau ...... hít . .....hít ......... hít........ và vừa nghe .....nhạc Trịnh vậy (giống như lời người ấy dạy bảo ấy mà .....)
    And.........Tội nghiệp quá nếu mà bưu điện có nhận chuyển food thì có lẽ Ếch đã gửi cho Lys một tô Phở ...An hay là một hộp Bún Chả giò rồi (không gửi Gỏi Cuốn đâu vì hứa gửi cho người khác rồi .........)


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  2. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi ...................Nhiều người ái mộ Lys quá nhỉ, vậy dầu có thêm một lời chúc của con Ếch này thì cũng không làm Lys thêm hạnh phút và vui vẻ đâu phải hôn vậy? Thôi đành đứng nép vào một góc nhìn người ta vui vẻ với nhau ...... hít . .....hít ......... hít........ và vừa nghe .....nhạc Trịnh vậy (giống như lời người ấy dạy bảo ấy mà .....)
    And.........Tội nghiệp quá nếu mà bưu điện có nhận chuyển food thì có lẽ Ếch đã gửi cho Lys một tô Phở ...An hay là một hộp Bún Chả giò rồi (không gửi Gỏi Cuốn đâu vì hứa gửi cho người khác rồi .........)


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  3. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nếu TCSKL ở bên đó trong ngày Cô trình diễn thì TCSKL sẽ tặng Cô 60 bông hoa để mừng lễ lục tuần của Cô.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... (TCS)
  4. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nếu TCSKL ở bên đó trong ngày Cô trình diễn thì TCSKL sẽ tặng Cô 60 bông hoa để mừng lễ lục tuần của Cô.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... (TCS)
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này được post lên hơi chậm do lỗi mạng, tất nhiên là để tặng Lys:
    Phố vẫn mưa từ ngày em đi vắng
    Người hát gọi nhau suốt quãng đường dài
    Mùa xuân về lời ca không ấm
    Em đâu về lành lạnh gió thâm tâm?
    Có thấy gì không, hỡi đoá huệ khuất dần?
    Chút tình quẩn quanh một ngày nôi trống
    Ngày em đi có khi ngày em đến
    Bão tố nương theo khoảnh khắc ra đời
    Con đường bên kia có giống con đường này?
    Thế giới riêng em còn mùa của mẹ?
    Có quê hương bây giờ vắng vẻ
    Những sẻ chia cũng xa lắc muôn trùng!
    Giữa xuân xanh có tiếng nói âm thầm
    Khe khẽ ngân lên bên nguội tàn bếp lửa
    Như lời ru giữa mùa em đi ngủ
    Người còn nghe nho nhỏ tiếng khấn xa...
    VTC
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này được post lên hơi chậm do lỗi mạng, tất nhiên là để tặng Lys:
    Phố vẫn mưa từ ngày em đi vắng
    Người hát gọi nhau suốt quãng đường dài
    Mùa xuân về lời ca không ấm
    Em đâu về lành lạnh gió thâm tâm?
    Có thấy gì không, hỡi đoá huệ khuất dần?
    Chút tình quẩn quanh một ngày nôi trống
    Ngày em đi có khi ngày em đến
    Bão tố nương theo khoảnh khắc ra đời
    Con đường bên kia có giống con đường này?
    Thế giới riêng em còn mùa của mẹ?
    Có quê hương bây giờ vắng vẻ
    Những sẻ chia cũng xa lắc muôn trùng!
    Giữa xuân xanh có tiếng nói âm thầm
    Khe khẽ ngân lên bên nguội tàn bếp lửa
    Như lời ru giữa mùa em đi ngủ
    Người còn nghe nho nhỏ tiếng khấn xa...
    VTC
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác VTC: Bác post bài "Ru con" đọc hôm trước lên đi, em rất thích bài đấy!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác VTC: Bác post bài "Ru con" đọc hôm trước lên đi, em rất thích bài đấy!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Mùa Đông Hà Nội:
    RU CON
    Tranh nhau nói một tiếng người
    Ô hay, ngoảnh lại muôn đời là con
    Con ơi, con ngủ cho ngoan
    Mai sau đi chữa lòng tham giống nòi
    Con ơi mai sẽ qua đời
    Con đi cứu lại tiếng người trần gian
    Lọt lòng cất tiếng khóc than
    Thương bao gánh nặng con mang trĩu lòng
    Con ơi nhớ lấy một lần
    Người ta rồi cũng lớn dần thành con
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Mùa Đông Hà Nội:
    RU CON
    Tranh nhau nói một tiếng người
    Ô hay, ngoảnh lại muôn đời là con
    Con ơi, con ngủ cho ngoan
    Mai sau đi chữa lòng tham giống nòi
    Con ơi mai sẽ qua đời
    Con đi cứu lại tiếng người trần gian
    Lọt lòng cất tiếng khóc than
    Thương bao gánh nặng con mang trĩu lòng
    Con ơi nhớ lấy một lần
    Người ta rồi cũng lớn dần thành con

Chia sẻ trang này