1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    bà vào đó làm chi thế? là đợt thực tập tốt nghiệp à? trong đó có nhiều hàng net lắm,buồn thì vào post bài cho đỡ buồn.(mà cũng phải bươn trải với cuộc sống cho quen đi chứ,lêu lêu)
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  2. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    bà vào đó làm chi thế? là đợt thực tập tốt nghiệp à? trong đó có nhiều hàng net lắm,buồn thì vào post bài cho đỡ buồn.(mà cũng phải bươn trải với cuộc sống cho quen đi chứ,lêu lêu)
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  3. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    To "Ai đó": Đã nhận được quyển "TCS - Cuộc đời, Âm nhạc, Thơ, Hội họa và Suy tưởng" chiều nay. Rất ngạc nhiên vì tên người gởi "lạ hoắc", nhưng đọc thấy tựa sách là biết "Kẻ mà gởi sách là ai đó" liền. Tiếc là người quen đã về nhà nên không gởi kèm ô mai khế, mứt tầm ruột cho "Ai đó" nhấm nháp rồi. Hẹn khi khác nhé
    To "Hoàng Tử Bé": Bao giờ mình gặp nhau được nhỉ? Gần nhau thế mà đến giọng nói cũng chưa được nghe

    Khi mê bùn chỉ là bùn
    Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen
  4. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    To "Ai đó": Đã nhận được quyển "TCS - Cuộc đời, Âm nhạc, Thơ, Hội họa và Suy tưởng" chiều nay. Rất ngạc nhiên vì tên người gởi "lạ hoắc", nhưng đọc thấy tựa sách là biết "Kẻ mà gởi sách là ai đó" liền. Tiếc là người quen đã về nhà nên không gởi kèm ô mai khế, mứt tầm ruột cho "Ai đó" nhấm nháp rồi. Hẹn khi khác nhé
    To "Hoàng Tử Bé": Bao giờ mình gặp nhau được nhỉ? Gần nhau thế mà đến giọng nói cũng chưa được nghe

    Khi mê bùn chỉ là bùn
    Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    To MĐHN: Bỗng dưng nhớ câu "Tứ nữ bất bần"
    Nên lại càng muốn hỏi "profile" đâu rồi? Sao cứ để câu nói đó không cất thành tiếng được vậy? Nhiều người ngóng trông lắm đấy, biết chưa? Đâu chỉ mỗi TN mà làm lơ vậy
    Nhanh lên, nhanh lên. Đang nuối tiếc mỗi phút mỗi giây đang qua đây...Tiếc cả "xuân thì..." nữa

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    To MĐHN: Bỗng dưng nhớ câu "Tứ nữ bất bần"
    Nên lại càng muốn hỏi "profile" đâu rồi? Sao cứ để câu nói đó không cất thành tiếng được vậy? Nhiều người ngóng trông lắm đấy, biết chưa? Đâu chỉ mỗi TN mà làm lơ vậy
    Nhanh lên, nhanh lên. Đang nuối tiếc mỗi phút mỗi giây đang qua đây...Tiếc cả "xuân thì..." nữa

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  7. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào box thấy vui quá, mọi người ơi, cứ giữ phong độ này đi nhé
    Nhắn Lys: Nợ như vậy cũng xứng đáng lắm phải không chị
    Được primula83 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 17/03/2004
  8. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào box thấy vui quá, mọi người ơi, cứ giữ phong độ này đi nhé
    Nhắn Lys: Nợ như vậy cũng xứng đáng lắm phải không chị
    Được primula83 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 17/03/2004
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhắn Vợ Yêu :
    Vợ ơi, cái CD nhạc TCS của vợ nghe hay quá chừng, hôm nào vợ lại cho anh mượn thêm mấy cái CD nữa nhé.
    Nhắn Nguyet-ca :
    TW đã nghe lại mấy lần bài hát đó, càng nghe càng hay, có một cái gì đó khi nghe bài đó lại nhớ cách đây gần hai năm tại DL. Những đêm lang thang về, nhìn thành phố, thành phố hoang vu,... Chúc Nguyet-ca thật vui.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhắn Vợ Yêu :
    Vợ ơi, cái CD nhạc TCS của vợ nghe hay quá chừng, hôm nào vợ lại cho anh mượn thêm mấy cái CD nữa nhé.
    Nhắn Nguyet-ca :
    TW đã nghe lại mấy lần bài hát đó, càng nghe càng hay, có một cái gì đó khi nghe bài đó lại nhớ cách đây gần hai năm tại DL. Những đêm lang thang về, nhìn thành phố, thành phố hoang vu,... Chúc Nguyet-ca thật vui.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này