1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bắt quả tang đồng chí @langlenoinay lọ mọ trong diễn đàn rất nhiều lần rồi âm thầm rút lui không để lại dấu vết nhá!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    T(ái).B(út).: Chẹp, nhắn xong quay ra đã thấy hắn chuồn mất dạng!
    Tái thêm cái bút nữa: Cậu có khả năng chỉnh sửa file video không? Tớ sắp gửi về cái đoạn quay video cô KL hát, quay cực dở, không biết cậu có improve được chút nào không.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 31/03/2004
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 31/03/2004
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bắt quả tang đồng chí @langlenoinay lọ mọ trong diễn đàn rất nhiều lần rồi âm thầm rút lui không để lại dấu vết nhá!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    T(ái).B(út).: Chẹp, nhắn xong quay ra đã thấy hắn chuồn mất dạng!
    Tái thêm cái bút nữa: Cậu có khả năng chỉnh sửa file video không? Tớ sắp gửi về cái đoạn quay video cô KL hát, quay cực dở, không biết cậu có improve được chút nào không.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 31/03/2004
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 31/03/2004
  3. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe trong từng lời thở than của em có sự hoảng hốt, có phân vân, có cả mơ ước, khát khao. Ước mơ những điều bình dị.
    Cứ hy vọng và chờ đợi đi em. Biết đâu ấy cũng là hạnh phúc.
    Hãy nghĩ đến ngày gặp lại.
    Hãy tin vẫn "còn có em bên đời".
    Người ta đôi khi cũng chỉ cần có một chốn để nhớ, để nghĩ, để nương náu.
    Kiên cường nhé em!
  4. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe trong từng lời thở than của em có sự hoảng hốt, có phân vân, có cả mơ ước, khát khao. Ước mơ những điều bình dị.
    Cứ hy vọng và chờ đợi đi em. Biết đâu ấy cũng là hạnh phúc.
    Hãy nghĩ đến ngày gặp lại.
    Hãy tin vẫn "còn có em bên đời".
    Người ta đôi khi cũng chỉ cần có một chốn để nhớ, để nghĩ, để nương náu.
    Kiên cường nhé em!
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai đó hôm qua đã lặng lẽ rời bỏ cuộc vui khi mới chỉ kết thúc phần thứ nhất: Có biết mọi người lo lắng thế nào không? Giận rồi đấy!
    Tôi trở về khơi lại dòng sông
    Đánh thức màu xanh của tôi: Yêu thương, khát vọng
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai đó hôm qua đã lặng lẽ rời bỏ cuộc vui khi mới chỉ kết thúc phần thứ nhất: Có biết mọi người lo lắng thế nào không? Giận rồi đấy!
    Tôi trở về khơi lại dòng sông
    Đánh thức màu xanh của tôi: Yêu thương, khát vọng
  7. Feelings

    Feelings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì những lời không đúng lúc làm gián đoạn không khí đang vui của box.
    Nhắn riêng anh: Biết là anh đang dốc lòng vì em, làm 1 việc có nghĩa cho em, nhưng vẫn phải cứng lòng, không một câu níu kéo anh ở lại với mọi người, dù biết anh chờ em làm như vậy. Không, em sẽ không nói đâu, phủ phàng thật đấy nhưng em ghét khi thấy anh làm như vậy, hở ra anh lại đòi đi, bỏ mọi người, một lần, hai lần chẳng sao, nhưng qua lần thứ n sẽ khác, đừng dựa vào những lý do không có thật để làm em khó xử và sợ mất lòng, thế là không tôn trọng em đấy.
    Được Feelings sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 03/04/2004
  8. Feelings

    Feelings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì những lời không đúng lúc làm gián đoạn không khí đang vui của box.
    Nhắn riêng anh: Biết là anh đang dốc lòng vì em, làm 1 việc có nghĩa cho em, nhưng vẫn phải cứng lòng, không một câu níu kéo anh ở lại với mọi người, dù biết anh chờ em làm như vậy. Không, em sẽ không nói đâu, phủ phàng thật đấy nhưng em ghét khi thấy anh làm như vậy, hở ra anh lại đòi đi, bỏ mọi người, một lần, hai lần chẳng sao, nhưng qua lần thứ n sẽ khác, đừng dựa vào những lý do không có thật để làm em khó xử và sợ mất lòng, thế là không tôn trọng em đấy.
    Được Feelings sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 03/04/2004
  9. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhắn enbien; hôm đó về sau vui lắm,bạn tiếc không???, có ai đó bảo enbien là người hơi gầy gầy thì phải,haha.À,thằng em họ mình nó lừa bạn đấy,nick của nó đâu như là..sonnippon cơ,82 mà dễ bị lừa thế
    Nhắn khucmuathu; con gái ThanhHoá uống kinh thế? tớ nhìn thấy rồi đấy,dưới gầm bàn T ngồi có một đống chai.....
    Nhắn bác Tungcongtu; bác nhìn cho rõ cái,em là con trai,là đàn ông đàn ang đàng hoàng,hôm nào off gặp bác cũng ông ổng: sao,SH là con gái mà,cứ đùa
    hoa cúc vườn nhà ai...thả từng chùm,cho anh thương áo em vàng
  10. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhắn enbien; hôm đó về sau vui lắm,bạn tiếc không???, có ai đó bảo enbien là người hơi gầy gầy thì phải,haha.À,thằng em họ mình nó lừa bạn đấy,nick của nó đâu như là..sonnippon cơ,82 mà dễ bị lừa thế
    Nhắn khucmuathu; con gái ThanhHoá uống kinh thế? tớ nhìn thấy rồi đấy,dưới gầm bàn T ngồi có một đống chai.....
    Nhắn bác Tungcongtu; bác nhìn cho rõ cái,em là con trai,là đàn ông đàn ang đàng hoàng,hôm nào off gặp bác cũng ông ổng: sao,SH là con gái mà,cứ đùa
    hoa cúc vườn nhà ai...thả từng chùm,cho anh thương áo em vàng

Chia sẻ trang này