1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhắn Vợ : Chúc Vợ thứ 7 vui và buổi tối đừng có gọi điện thoại , nhá máy, tin nhắn nữa nhé. ( trừ trường hợp ngược lại ) Tối hôm qua đã không ngủ được, chốc chốc lại giật cả mình vì cái điện thoại reo hoài. Sáng ra hai con mắt đỏ hoe.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhắn Vợ : Chúc Vợ thứ 7 vui và buổi tối đừng có gọi điện thoại , nhá máy, tin nhắn nữa nhé. ( trừ trường hợp ngược lại ) Tối hôm qua đã không ngủ được, chốc chốc lại giật cả mình vì cái điện thoại reo hoài. Sáng ra hai con mắt đỏ hoe.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    May quá, tui định vào đây để rủa 1 tên ở đây, thấy bài bạn viết y chang những gì tui muốn viết, nên mạn phép trích lại vậy.
    Tui iu phim Han Quoc
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    May quá, tui định vào đây để rủa 1 tên ở đây, thấy bài bạn viết y chang những gì tui muốn viết, nên mạn phép trích lại vậy.
    Tui iu phim Han Quoc
  5. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Lys,
    Ủa, có gì làm bác nặng nợ với Cao Nguyên của tui quá vậy ? Lúc nào rảnh viết thêm vài dòng về cái tình của người CN nào đó và một chút gì về âm nhạc tây nguyên đi...
    Dù sao thì Trịnh cũng sinh ở Ban Mê mà....
    Note: Lên BM uống cafe thì không được ngồi co người cho ấm đâu đấy. Quán toàn ghế cao không à. Với lại cẩn thận không thì gió thổi bay. Đó là lý do tại sao dân Cao nguyên ít người gầy. Hi hi...
  6. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Lys,
    Ủa, có gì làm bác nặng nợ với Cao Nguyên của tui quá vậy ? Lúc nào rảnh viết thêm vài dòng về cái tình của người CN nào đó và một chút gì về âm nhạc tây nguyên đi...
    Dù sao thì Trịnh cũng sinh ở Ban Mê mà....
    Note: Lên BM uống cafe thì không được ngồi co người cho ấm đâu đấy. Quán toàn ghế cao không à. Với lại cẩn thận không thì gió thổi bay. Đó là lý do tại sao dân Cao nguyên ít người gầy. Hi hi...
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hehe bác này cứ đùa, lys thì cái rì mà thổi cho bay được hở bác?
    Đây thưa bác, tỉnh củm của tôi với đất cao nguyên dồn ở trong này: *Mơ Đăm San Trở Về : Lời bài hát Tây Nguyên. Còn nguyên nhân tại sao thì tôi chịu. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? lys cũng không biết nữa...
    Nếu bác biết là tôi cất công gánh sang Úc 3 quyển sách về Tây Nguyên chỉ để đọc những lúc buồn buồn, lại còn gạch xiên gạch xẹo những đoạn đối thoại bằng tiếng Ê đê, Bana, thì chắc bác sẽ không ngần ngại mà mời tôi 4 chầu cafe Ban Mê chứ?
    Trưa nay tôi ngồi nghe Lời thiên thu gọi, chợt nhớ đến bác và QuanKhanhTrinh, định viết vào topic Một lần chợt nghe... tặng hai người, nhưng chỉ dở dang vài dòng vì mắc mấy chuyện linh tinh. Thôi quote ra đây gửi bác và QKT luôn nhé:
    Một sớm chủ nhật mưa quá êm đềm... Mưa rơi dịu dàng ngoài cửa sổ, và trong căn phòng tiếng piano rơi thánh thót tựa như những giọt nước trong suốt đang nhỏ xuống một mặt hồ phẳng lặng.
    Có tiếng hát phiêu diêu như những khúc tụng ca thánh thần trong giáo đường, có những giọt dương cầm nhỏ tong tanh, đôi khi sóng sánh, có tiếng cello rất rền nâng đỡ cho một giọng ca thong thả nhẹ nhàng như nhịp thở: "Về trong phố xưa tôi nằm, có lần nghe tiếng ru bên vườn... Lòng ta có khi tựa như vắng ai...Chợt tôi thấy thiên thu là một đường không bến bờ..."
    Lòng bỗng dâng dâng một cảm giác kỳ lạ, vừa xốn xang vừa vô cùng tĩnh lặng...
    À, bác, ghế cafe ở BMT có cao, thì tôi xin phép bác... được khoanh chân lên ghế. Cho ấm ạ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hehe bác này cứ đùa, lys thì cái rì mà thổi cho bay được hở bác?
    Đây thưa bác, tỉnh củm của tôi với đất cao nguyên dồn ở trong này: *Mơ Đăm San Trở Về : Lời bài hát Tây Nguyên. Còn nguyên nhân tại sao thì tôi chịu. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? lys cũng không biết nữa...
    Nếu bác biết là tôi cất công gánh sang Úc 3 quyển sách về Tây Nguyên chỉ để đọc những lúc buồn buồn, lại còn gạch xiên gạch xẹo những đoạn đối thoại bằng tiếng Ê đê, Bana, thì chắc bác sẽ không ngần ngại mà mời tôi 4 chầu cafe Ban Mê chứ?
    Trưa nay tôi ngồi nghe Lời thiên thu gọi, chợt nhớ đến bác và QuanKhanhTrinh, định viết vào topic Một lần chợt nghe... tặng hai người, nhưng chỉ dở dang vài dòng vì mắc mấy chuyện linh tinh. Thôi quote ra đây gửi bác và QKT luôn nhé:
    Một sớm chủ nhật mưa quá êm đềm... Mưa rơi dịu dàng ngoài cửa sổ, và trong căn phòng tiếng piano rơi thánh thót tựa như những giọt nước trong suốt đang nhỏ xuống một mặt hồ phẳng lặng.
    Có tiếng hát phiêu diêu như những khúc tụng ca thánh thần trong giáo đường, có những giọt dương cầm nhỏ tong tanh, đôi khi sóng sánh, có tiếng cello rất rền nâng đỡ cho một giọng ca thong thả nhẹ nhàng như nhịp thở: "Về trong phố xưa tôi nằm, có lần nghe tiếng ru bên vườn... Lòng ta có khi tựa như vắng ai...Chợt tôi thấy thiên thu là một đường không bến bờ..."
    Lòng bỗng dâng dâng một cảm giác kỳ lạ, vừa xốn xang vừa vô cùng tĩnh lặng...
    À, bác, ghế cafe ở BMT có cao, thì tôi xin phép bác... được khoanh chân lên ghế. Cho ấm ạ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Small_heart: Con gái TH không phải ai cũng uống kinh đâu nhá. Có biết mấy cái chai ấy toàn la vie cả không. he ... he. Nhưng mà rượu hay là nước thì trong cuộc vui cũng như nhau thôi. Con gái TH không thích giả vờ nhu mì đâu.
  10. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Small_heart: Con gái TH không phải ai cũng uống kinh đâu nhá. Có biết mấy cái chai ấy toàn la vie cả không. he ... he. Nhưng mà rượu hay là nước thì trong cuộc vui cũng như nhau thôi. Con gái TH không thích giả vờ nhu mì đâu.

Chia sẻ trang này