1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Lys:
    À, thì ra dạo này bác đang bận thi. Hèn gì thấy hơi im ắng.
    Hôm trước đọc bài bác viết tặng tôi và Quankhanhtrinh xúc động quá. Định rằng sẽ viết ngay một bài phúc đáp cho bác, kẹt nỗi mê mải với mấy bài tường thuật offline hôm bữa nên chưa viết được. Hôm nay nhắn vài dòng. hy vọng bác không trách.
    Cảm ơn bác nhiều nhiều vì đã dành những tình cảm rất đặc biệt cho quê hương của tôi. Vậy là ngoài một đam mê chung là nhạc Trịnh ra, tôi và bác lại có thêm một cái chung nữa cùng chia xẻ. Cũng phải nói trước là hứa sẽ đưa bác đi uống cf ở BM nhưng không dám sure là lúc bác về tôi có thu xếp được thời gian bỏ đi hoang một chuyến với bác không. Nhưng thề là nếu không phải tôi thì cũng có cả tỉ tỉ chiến hữu của tôi sẵn sàng đưa bác đi cùng trời cuối đất. Không chỉ 4 chầu cf nhé, mà 8 chầu luôn.
    Bác bảo bác mê giấc mơ của Dam San và mang theo 3 cuốn sách về Tây nguyên để đọc lúc rỗi. Nếu có dịp thì cho tôi biết thêm một tí những gì bác nghiên cứu đc về quê tôi nhé. Tết năm ngoái Má tôi dẫn lũ con tới nhà Ma Rin và bảo "Sau bao năm đi xa bây giờ các cháu quay trở về để tìm nguồn cội", sau đó Y Phi hát cho tụi tôi nghe bài Chim Phí Bay Về Cội Nguồn. Tự nhiên đứa nào cũng chảy nước mắt. Có lần nghe bài Lời Gọi Thiên thu, hoảng hốt khi tưởng tượng hình ảnh của mình một ngày kia trở về thấy phố vắng bóng quen tưởng như không người, dòng sông đã khô cạn và nấm mồ lẻ loi nơi chân núi... tôi sợ quá chộp ngay lấy máy gọi về nhà, khóc nức nở và xin lỗi Má. Cuộc sống SG cứ níu kéo tôi, cuốn tôi vào vòng xoáy sôi động. Có khi định làm một điều gì đó mà lỡ quên, lúc sực nhớ ra thì thời gian đã trôi cả tháng.
    Tôi mượn đất ở đây để gửi cho bác một ít về Tây Nguyên của tôi. Nếu có gì bác muốn tìm hiểu thêm thì nhắn cho tôi nhé. Có thể tôi biết không nhiều nhưng cũng có một vài tư liệu...
  2. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Lys:
    À, thì ra dạo này bác đang bận thi. Hèn gì thấy hơi im ắng.
    Hôm trước đọc bài bác viết tặng tôi và Quankhanhtrinh xúc động quá. Định rằng sẽ viết ngay một bài phúc đáp cho bác, kẹt nỗi mê mải với mấy bài tường thuật offline hôm bữa nên chưa viết được. Hôm nay nhắn vài dòng. hy vọng bác không trách.
    Cảm ơn bác nhiều nhiều vì đã dành những tình cảm rất đặc biệt cho quê hương của tôi. Vậy là ngoài một đam mê chung là nhạc Trịnh ra, tôi và bác lại có thêm một cái chung nữa cùng chia xẻ. Cũng phải nói trước là hứa sẽ đưa bác đi uống cf ở BM nhưng không dám sure là lúc bác về tôi có thu xếp được thời gian bỏ đi hoang một chuyến với bác không. Nhưng thề là nếu không phải tôi thì cũng có cả tỉ tỉ chiến hữu của tôi sẵn sàng đưa bác đi cùng trời cuối đất. Không chỉ 4 chầu cf nhé, mà 8 chầu luôn.
    Bác bảo bác mê giấc mơ của Dam San và mang theo 3 cuốn sách về Tây nguyên để đọc lúc rỗi. Nếu có dịp thì cho tôi biết thêm một tí những gì bác nghiên cứu đc về quê tôi nhé. Tết năm ngoái Má tôi dẫn lũ con tới nhà Ma Rin và bảo "Sau bao năm đi xa bây giờ các cháu quay trở về để tìm nguồn cội", sau đó Y Phi hát cho tụi tôi nghe bài Chim Phí Bay Về Cội Nguồn. Tự nhiên đứa nào cũng chảy nước mắt. Có lần nghe bài Lời Gọi Thiên thu, hoảng hốt khi tưởng tượng hình ảnh của mình một ngày kia trở về thấy phố vắng bóng quen tưởng như không người, dòng sông đã khô cạn và nấm mồ lẻ loi nơi chân núi... tôi sợ quá chộp ngay lấy máy gọi về nhà, khóc nức nở và xin lỗi Má. Cuộc sống SG cứ níu kéo tôi, cuốn tôi vào vòng xoáy sôi động. Có khi định làm một điều gì đó mà lỡ quên, lúc sực nhớ ra thì thời gian đã trôi cả tháng.
    Tôi mượn đất ở đây để gửi cho bác một ít về Tây Nguyên của tôi. Nếu có gì bác muốn tìm hiểu thêm thì nhắn cho tôi nhé. Có thể tôi biết không nhiều nhưng cũng có một vài tư liệu...
  3. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    .... Tây nguyên, một dải trường sơn xanh thẳm với những cánh rừng đại ngàn nguyên sinh, trắng xóa bao dòng thác bạc, liền liền từ cực bắc núi Ngor Rinh Rua của Kon Tum, qua cao nguyên DakLak mênh mông đồng cỏ Tamen, kéo dài cho đến đỉnh Langbiang chất ngất xanh.
    Tây Nguyên, nơi cư trú của hơn 20 tộc người ?oda nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa?, với một nền văn hóa độc đáo và phong phú. Độc đáo bởi vì nó không hề giống bất cứ một tộc người nào cư trú ở mọi vùng khác trên đất nước Việt Nam. Phong phú bởi nó có nhiều thể loại khác nhau, nhiều hình thức thể hiện, đậm đặc trong văn hóa vật thể lẫn phi vật thể. Mỗi bước hân ta đi đều có thể bắt gặp ở mọi nơi mọi lúc cái đẹp hiển hiện nguyên sơ mà kỳ bí của núi, của sông. Của những vùng đất mang tên các tù trưởng dũng mãnh ?ođầu đội khăn kép vai mang túi da?, hay những cô gái thủy chung xinh đẹp tựa những bông hoa rừng hoang dại. Từ những căn nhà ?o dài hơn một tiếng chiêng ngân? của người ÊĐê đến những mái nhà rông cao vút tựa dáng lưỡi rìu tạc vào bầu trờ xanh thăm thẳm của cao nguyên nơi người Bana, XêĐăng cư trú. Hay những bức tượng nhà mồ đơn sơ, xù xì gân guốc mà đầy tính nhân văn của các tộc người Jarai, Bana?cho đến những vật dụng nhỏ bé là những chiếc gùi, rổ rá, tấm phên đầu hồi có những hoa văn độc đáo trong từng chiếc nan, cả tấm gỗ nhỏ đen bóng chỉ bằng bàn tay mà người phụ nữ buộc ở sau lưng giữ khung dệt để làm nên những sắc màu thổ cẩm lung linh?. tất cả đều có bóng dáng bàn tay tài hoa của những người chủ nhân chốn núi rừng.
    Có ai biết từ bao giờ thiên nhiên và con người Tây Nguyên đã in đậm bóng dáng của mình trong những tác phẩm văn học nghệ thuật. Để không phải chỉ có những người lãng mạn mới đam mê một ?oBan mê lộng gió?, mới ngẩn ngơ cùng ?o Em Pleiku má đỏ môi hồng?, mộng mơ với ?oĐà lạt thông xanh? hoặc ngỡ ngàng ngắm nhìn ?o Sông Dak Bla như một chiếc tù và?? Cà phê Ban Mê đã là thương hiệu của những người sành điệu, thành phố Đà Lạt Xanh là cái tên được ghi trong sách du lịch khắp thế giới, cồng chiêng Gia Lai cũng trở thành điểm hẹn của những du khách muốn tìm về nguồn cội?
  4. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    .... Tây nguyên, một dải trường sơn xanh thẳm với những cánh rừng đại ngàn nguyên sinh, trắng xóa bao dòng thác bạc, liền liền từ cực bắc núi Ngor Rinh Rua của Kon Tum, qua cao nguyên DakLak mênh mông đồng cỏ Tamen, kéo dài cho đến đỉnh Langbiang chất ngất xanh.
    Tây Nguyên, nơi cư trú của hơn 20 tộc người ?oda nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa?, với một nền văn hóa độc đáo và phong phú. Độc đáo bởi vì nó không hề giống bất cứ một tộc người nào cư trú ở mọi vùng khác trên đất nước Việt Nam. Phong phú bởi nó có nhiều thể loại khác nhau, nhiều hình thức thể hiện, đậm đặc trong văn hóa vật thể lẫn phi vật thể. Mỗi bước hân ta đi đều có thể bắt gặp ở mọi nơi mọi lúc cái đẹp hiển hiện nguyên sơ mà kỳ bí của núi, của sông. Của những vùng đất mang tên các tù trưởng dũng mãnh ?ođầu đội khăn kép vai mang túi da?, hay những cô gái thủy chung xinh đẹp tựa những bông hoa rừng hoang dại. Từ những căn nhà ?o dài hơn một tiếng chiêng ngân? của người ÊĐê đến những mái nhà rông cao vút tựa dáng lưỡi rìu tạc vào bầu trờ xanh thăm thẳm của cao nguyên nơi người Bana, XêĐăng cư trú. Hay những bức tượng nhà mồ đơn sơ, xù xì gân guốc mà đầy tính nhân văn của các tộc người Jarai, Bana?cho đến những vật dụng nhỏ bé là những chiếc gùi, rổ rá, tấm phên đầu hồi có những hoa văn độc đáo trong từng chiếc nan, cả tấm gỗ nhỏ đen bóng chỉ bằng bàn tay mà người phụ nữ buộc ở sau lưng giữ khung dệt để làm nên những sắc màu thổ cẩm lung linh?. tất cả đều có bóng dáng bàn tay tài hoa của những người chủ nhân chốn núi rừng.
    Có ai biết từ bao giờ thiên nhiên và con người Tây Nguyên đã in đậm bóng dáng của mình trong những tác phẩm văn học nghệ thuật. Để không phải chỉ có những người lãng mạn mới đam mê một ?oBan mê lộng gió?, mới ngẩn ngơ cùng ?o Em Pleiku má đỏ môi hồng?, mộng mơ với ?oĐà lạt thông xanh? hoặc ngỡ ngàng ngắm nhìn ?o Sông Dak Bla như một chiếc tù và?? Cà phê Ban Mê đã là thương hiệu của những người sành điệu, thành phố Đà Lạt Xanh là cái tên được ghi trong sách du lịch khắp thế giới, cồng chiêng Gia Lai cũng trở thành điểm hẹn của những du khách muốn tìm về nguồn cội?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gửi chị:
    Ta đi qua nhau trong đời
    Một lần thôi là quá đủ
    Có vết xước giấu lặng vào tim
    Vẫn nhói buốt những tháng ngày xưa cũ...

    Vẫn biết điều đã qua sẽ trở thành xưa cũ
    Sao chợt day dứt lòng, một sớm tháng 4
    Những hẹn hò, hứa đợi phù du
    Đâu thênh thênh trôi nhẹ nhõm thế trong đời
    Đã gặp nhau, dù chỉ một lần thôi
    Nghĩa là đã có duyên rồi đấy
    Thêm một chút tương tư
    Mong có ngày tao ngộ
    Để tương phùng, đối diện, liên tâm
    Và cứ thế, vết xước cũ trong tim
    Không nhói buốt vẫn nhắc ngày xưa cũ...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gửi chị:
    Ta đi qua nhau trong đời
    Một lần thôi là quá đủ
    Có vết xước giấu lặng vào tim
    Vẫn nhói buốt những tháng ngày xưa cũ...

    Vẫn biết điều đã qua sẽ trở thành xưa cũ
    Sao chợt day dứt lòng, một sớm tháng 4
    Những hẹn hò, hứa đợi phù du
    Đâu thênh thênh trôi nhẹ nhõm thế trong đời
    Đã gặp nhau, dù chỉ một lần thôi
    Nghĩa là đã có duyên rồi đấy
    Thêm một chút tương tư
    Mong có ngày tao ngộ
    Để tương phùng, đối diện, liên tâm
    Và cứ thế, vết xước cũ trong tim
    Không nhói buốt vẫn nhắc ngày xưa cũ...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cái này tặng xitrum83:
    Nỗi Buồn
    Lâm Vũ Thao
    1.
    Con gián lưng nâu, bụng nâu nhấm nhấm ngón chân tôi
    Hệt như tôi nhấm nhấm nỗi buồn
    Nỗi buồn không có gì vĩ đại
    Quẳng được đi mà sống thì hơn
    2.
    Nỗi buồn làm tổ không cần nguyên cớ
    Tôi quất nó vài roi, nó bỏ đi rồi lại quay về
    Đời thiếu chi nơi trú ngụ
    Hay tại tôi quá chừng quyến rũ
    Nỗi buồn ơi

    3.
    Tôi ôm chầm nỗi buồn không nói năng chi
    Nó ngước mắt bảo tôi đừng buồn nữa!
    Ôi lời khuyên cắc cớ
    Khiến lòng tôi úa đi như cỏ
    Khiến lòng tôi day nhớ
    Một người đã quá xa.
    17/4/95
    xuanchii: sao la em
    xuanchii: huhu
    xuanchii: khong chiu dau
    mitdacbiettuot: ai la lam gi
    xuanchii:
    mitdacbiettuot:
    mitdacbiettuot: nin'' mau
    mitdacbiettuot: khong nin... dap cho mot tran bi gio
    mitdacbiettuot:
    xuanchii:
    mitdacbiettuot: hehe
    mitdacbiettuot: mach Temely bay gio
    mitdacbiettuot:
    xuanchii: hihi
    xuanchii: sao mach Temely lam gi
    xuanchii: mach em khoc to hon nua a
    mitdacbiettuot: hihi
    mitdacbiettuot: quang qua cho Temely do^~, chu lys ko biet do tre con
    xuanchii: hihi
    xuanchii: ai la`m nguoi do chiu chu*''
    xuanchii: sao quang qua Temely
    mitdacbiettuot: hehe cu'' quang thoi
    xuanchii: quang qua em chay ve lai
    xuanchii: hihi
    mitdacbiettuot:
    xuanchii: di theo luon
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cái này tặng xitrum83:
    Nỗi Buồn
    Lâm Vũ Thao
    1.
    Con gián lưng nâu, bụng nâu nhấm nhấm ngón chân tôi
    Hệt như tôi nhấm nhấm nỗi buồn
    Nỗi buồn không có gì vĩ đại
    Quẳng được đi mà sống thì hơn
    2.
    Nỗi buồn làm tổ không cần nguyên cớ
    Tôi quất nó vài roi, nó bỏ đi rồi lại quay về
    Đời thiếu chi nơi trú ngụ
    Hay tại tôi quá chừng quyến rũ
    Nỗi buồn ơi

    3.
    Tôi ôm chầm nỗi buồn không nói năng chi
    Nó ngước mắt bảo tôi đừng buồn nữa!
    Ôi lời khuyên cắc cớ
    Khiến lòng tôi úa đi như cỏ
    Khiến lòng tôi day nhớ
    Một người đã quá xa.
    17/4/95
    xuanchii: sao la em
    xuanchii: huhu
    xuanchii: khong chiu dau
    mitdacbiettuot: ai la lam gi
    xuanchii:
    mitdacbiettuot:
    mitdacbiettuot: nin'' mau
    mitdacbiettuot: khong nin... dap cho mot tran bi gio
    mitdacbiettuot:
    xuanchii:
    mitdacbiettuot: hehe
    mitdacbiettuot: mach Temely bay gio
    mitdacbiettuot:
    xuanchii: hihi
    xuanchii: sao mach Temely lam gi
    xuanchii: mach em khoc to hon nua a
    mitdacbiettuot: hihi
    mitdacbiettuot: quang qua cho Temely do^~, chu lys ko biet do tre con
    xuanchii: hihi
    xuanchii: ai la`m nguoi do chiu chu*''
    xuanchii: sao quang qua Temely
    mitdacbiettuot: hehe cu'' quang thoi
    xuanchii: quang qua em chay ve lai
    xuanchii: hihi
    mitdacbiettuot:
    xuanchii: di theo luon
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    "Trên trời có mây sau cành lá xanh
    mây bay từng đàn lá thắm hoa tươi
    em ơi ngày buồn sẽ chóng qua đi "

    Hình như là qua rồi thì phải
    Chạy về rồi đi lại đây , tại chị Lys quăng em đi đó, nhưng mà đi xem hình chị Lys chụp hôm ở SG
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    "Trên trời có mây sau cành lá xanh
    mây bay từng đàn lá thắm hoa tươi
    em ơi ngày buồn sẽ chóng qua đi "

    Hình như là qua rồi thì phải
    Chạy về rồi đi lại đây , tại chị Lys quăng em đi đó, nhưng mà đi xem hình chị Lys chụp hôm ở SG
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...

Chia sẻ trang này