1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chíp này, Kiên này ! Gió đã nổi rồi, có còn được "chọn" nữa không đây. Tự ru mình đấy thôi. " Có lẽ rồi chính em cũng thế, chọn một ngày..." Sao lại giống như chuồn chuồn báo bão thế nhỉ. "Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới. Trời bão lên rồi mày ở đâu?". Ở đâu? Ở đâu? Gió đã nổi lên rồi. Ở đâu hả chuồn chuồn, ở đâu hả lá xanh? Ở đâu hả em ? Sao lại có người vờ tin vào chữ " chọn"?
  2. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chíp này, Kiên này ! Gió đã nổi rồi, có còn được "chọn" nữa không đây. Tự ru mình đấy thôi. " Có lẽ rồi chính em cũng thế, chọn một ngày..." Sao lại giống như chuồn chuồn báo bão thế nhỉ. "Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới. Trời bão lên rồi mày ở đâu?". Ở đâu? Ở đâu? Gió đã nổi lên rồi. Ở đâu hả chuồn chuồn, ở đâu hả lá xanh? Ở đâu hả em ? Sao lại có người vờ tin vào chữ " chọn"?
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, cuộc sống bận rộn, Chọn một nơi để gửi gắm bền vững mà không thấy lòng người cởi mở ra được. Hoa quả không khai sinh trong trái tim người. Em theo đời cơm áo... chọn một nơi cho riêng mình còn tôi đi tìm cái tròn đầy. Nữ Oa buồn thì đội đá vá trời và tôi buồn vì không thấy ai hàn gắn tình người. Cái "chọn" và "trọn" là ở đâu? Cái "chọn" thì bao giờ mới "trọn" ?Thôi nói thế cũng là sai giọng rồi.
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, cuộc sống bận rộn, Chọn một nơi để gửi gắm bền vững mà không thấy lòng người cởi mở ra được. Hoa quả không khai sinh trong trái tim người. Em theo đời cơm áo... chọn một nơi cho riêng mình còn tôi đi tìm cái tròn đầy. Nữ Oa buồn thì đội đá vá trời và tôi buồn vì không thấy ai hàn gắn tình người. Cái "chọn" và "trọn" là ở đâu? Cái "chọn" thì bao giờ mới "trọn" ?Thôi nói thế cũng là sai giọng rồi.
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 11/04/2004
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 11/04/2004
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em bé, hôm sau chiến tiếp!
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em bé, hôm sau chiến tiếp!
  9. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    hehheheheh.....Nhắn .........nhắn.........mà nhắn ai nhỉ.......chán thật.....
  10. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    hehheheheh.....Nhắn .........nhắn.........mà nhắn ai nhỉ.......chán thật.....

Chia sẻ trang này