1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    to metnhi: gởi lwòi chào thân ái
  2. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    to metnhi: gởi lwòi chào thân ái
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    lys ơi,1-5 đi leo núi Bà Rá,trèo lên đỉnh,tưởng như nhìn thấy cà Đồng Xoài,thấy Bù Đốp,và thấy một cô bé tròn tròn đang giã gạo trên sóc Bombo
    Chết thật,hay là mình đang nằm mơ nhỉ?
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    lys ơi,1-5 đi leo núi Bà Rá,trèo lên đỉnh,tưởng như nhìn thấy cà Đồng Xoài,thấy Bù Đốp,và thấy một cô bé tròn tròn đang giã gạo trên sóc Bombo
    Chết thật,hay là mình đang nằm mơ nhỉ?
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic... mơ đấy... Biết đến bao giờ mới được chạy xe từ SG tuốt đến BP chơi với thằng em nhỉ? Chắc là một kỳ 1/5 nào đó... Mơ tiếp đi nào....
    Bình Phước với lys là đất đỏ bụi mù, là rừng cao su lốm đốm nắng, là trung tâm Đồng Xoài thênh thang rộng, là con lộ đẹp như mơ để mà phóng xe máy cỡ 70 cây chuối một giờ. Bây giờ có thêm thằng em trai (để mà bắt nạt), và lại mới biết thêm về sóc Bombo, về núi Bà Rá. Kể ra mình cũng có duyên với Bình Phước ghê gớm...
    Nhắn Sol: Út ít lên voi xuống chó lắm Sol ới ời...
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic... mơ đấy... Biết đến bao giờ mới được chạy xe từ SG tuốt đến BP chơi với thằng em nhỉ? Chắc là một kỳ 1/5 nào đó... Mơ tiếp đi nào....
    Bình Phước với lys là đất đỏ bụi mù, là rừng cao su lốm đốm nắng, là trung tâm Đồng Xoài thênh thang rộng, là con lộ đẹp như mơ để mà phóng xe máy cỡ 70 cây chuối một giờ. Bây giờ có thêm thằng em trai (để mà bắt nạt), và lại mới biết thêm về sóc Bombo, về núi Bà Rá. Kể ra mình cũng có duyên với Bình Phước ghê gớm...
    Nhắn Sol: Út ít lên voi xuống chó lắm Sol ới ời...
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay ngồi tìm lại những lời nhắn nhủ chưa xa... Chỉ nhắc lại thôi, @gatruagaybendoi ạ, nhưng đọc lại đoạn này bỗng thấy nao lòng. Tự dưng hôm nay thấy nhớ Tây Nguyên kỳ lạ. Một Tây Nguyên trong tưởng tượng thôi, đã thấy gần lắm, gắn bó lắm.
    Cái tiếng gà trưa gáy khan bên đồi kia có gì mà ám ảnh thế? Có phải vì cái không gian có độ dốc của triền đồi, có màu ong ong nắng trưa, cái khô hạn ráo kiệt của đất và cả sự im vắng đến hoang hoải hay chăng?
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay ngồi tìm lại những lời nhắn nhủ chưa xa... Chỉ nhắc lại thôi, @gatruagaybendoi ạ, nhưng đọc lại đoạn này bỗng thấy nao lòng. Tự dưng hôm nay thấy nhớ Tây Nguyên kỳ lạ. Một Tây Nguyên trong tưởng tượng thôi, đã thấy gần lắm, gắn bó lắm.
    Cái tiếng gà trưa gáy khan bên đồi kia có gì mà ám ảnh thế? Có phải vì cái không gian có độ dốc của triền đồi, có màu ong ong nắng trưa, cái khô hạn ráo kiệt của đất và cả sự im vắng đến hoang hoải hay chăng?
  9. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Bangalore hôm nay thật sôi động và tưng bừng...thậm chí đến mức vỡ oà....Karnataka State được coi là "sân nhà" của đảng Quốc đại...hôm nay công bố kết quả bầu cử, Quốc Đại đánh bại BJP, thật là bất ngờ như chuyện bầu cử ở Tây Ban Nha tháng trước. Như vậy là bà Sonia Gandhi sẽ lên làm Thủ tướng Ấn độ,sẽ tiếp tục vực lại chế độ "Gia đình trị" tại India này...Bangalore là đất của Quốc đại,hôm nay ăn mừng thật tưng bừng...chắc thể nào cũng được nghỉ học mấy ngày sắp tới đây...
    To bạn hiền : Hè này có định "xê dịch" đi đâu không ??? Tớ đang chán đây...hôm nay nghe lại mấy bài mp3 trong CD bạn hiền gửi năm ngoái...bây giờ có vẻ thích nhạc Tây Nguyên rừng rú rồi đấy...
  10. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Bangalore hôm nay thật sôi động và tưng bừng...thậm chí đến mức vỡ oà....Karnataka State được coi là "sân nhà" của đảng Quốc đại...hôm nay công bố kết quả bầu cử, Quốc Đại đánh bại BJP, thật là bất ngờ như chuyện bầu cử ở Tây Ban Nha tháng trước. Như vậy là bà Sonia Gandhi sẽ lên làm Thủ tướng Ấn độ,sẽ tiếp tục vực lại chế độ "Gia đình trị" tại India này...Bangalore là đất của Quốc đại,hôm nay ăn mừng thật tưng bừng...chắc thể nào cũng được nghỉ học mấy ngày sắp tới đây...
    To bạn hiền : Hè này có định "xê dịch" đi đâu không ??? Tớ đang chán đây...hôm nay nghe lại mấy bài mp3 trong CD bạn hiền gửi năm ngoái...bây giờ có vẻ thích nhạc Tây Nguyên rừng rú rồi đấy...

Chia sẻ trang này