1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sắp có offline thi ca à . Cũng lâu quá rồi nhỉ .
    Em thương . Giờ đang làm gì . Cũng sắp được về rồi . Anh nhớ Em nhiều . Xa quá ..
    ngoc_han...mua_dong
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sắp có offline thi ca à . Cũng lâu quá rồi nhỉ .
    Em thương . Giờ đang làm gì . Cũng sắp được về rồi . Anh nhớ Em nhiều . Xa quá ..
    ngoc_han...mua_dong
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhắn em Sóc: Hôm nay mật vụ mới báo cho chị biết là nhóc học thâu đêm, sáng ra lóc cóc đến trường, mà nói thế nào cũng không chịu đi ngủ... (trích lời mật vụ). Nhóc học vừa thôi nhé, giữ sức khỏe để những khi lys bắt nạt còn có sức mà chạy...
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhắn em Sóc: Hôm nay mật vụ mới báo cho chị biết là nhóc học thâu đêm, sáng ra lóc cóc đến trường, mà nói thế nào cũng không chịu đi ngủ... (trích lời mật vụ). Nhóc học vừa thôi nhé, giữ sức khỏe để những khi lys bắt nạt còn có sức mà chạy...
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Inshallah!
    Hihi bạn hiền Bangalore cho vay xiền đi, tớ làm quả đi chơi Sub Indian Continent cái nhỉ?
    Mà thấy bạn hiền bên đó gắn bó với nhân dân Ấn độ ghê cơ, vui niềm vui chung, điên nỗi điên chung của họ. Tớ tị quá.
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Inshallah!
    Hihi bạn hiền Bangalore cho vay xiền đi, tớ làm quả đi chơi Sub Indian Continent cái nhỉ?
    Mà thấy bạn hiền bên đó gắn bó với nhân dân Ấn độ ghê cơ, vui niềm vui chung, điên nỗi điên chung của họ. Tớ tị quá.
  7. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    ---> Namaste !!!
    Khà khà...muốn nhận bằng Western Union hay City Bank đây ??? ...mà đang ở Úc lợn sạch đẹp thì mò sang cái xứ trâu bò đi ngoài đường này làm giề ???
    Ac ac...thế đứa nào luôn luôn để Yahoo status "Bull**** Indian" hả ???
    Hôm nay có 1 thằng chắc là vừa trúng cử đợt vừa rồi đi diễu ngoài đường...cũng đen đen bẩn bẩn như ai...nhìn chả khác mấy thằng bán rau đứng bên đường là mấy...he he
  8. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    ---> Namaste !!!
    Khà khà...muốn nhận bằng Western Union hay City Bank đây ??? ...mà đang ở Úc lợn sạch đẹp thì mò sang cái xứ trâu bò đi ngoài đường này làm giề ???
    Ac ac...thế đứa nào luôn luôn để Yahoo status "Bull**** Indian" hả ???
    Hôm nay có 1 thằng chắc là vừa trúng cử đợt vừa rồi đi diễu ngoài đường...cũng đen đen bẩn bẩn như ai...nhìn chả khác mấy thằng bán rau đứng bên đường là mấy...he he
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    - Một ngày nọ, tôi đã nhìn mặt trời lặn liên tiếp bốn mươi ba lần !
    Và ít lâu sau, chú nói thêm:
    - Bác biết đó ? lúc người ta buồn quá đỗi, người ta yêu dấu cảnh mặt trời lạnh xiết bao ?
    - Cái ngày chú nhìn bốn mươi ba lần nọ, chú đã buồn quá đỗi phải không ? Nhưng hoàng tử bé không đáp.

    Tôi rất thích đoạn này, bạn biết đó, mặt trời lặn là Chiều, và tôi thì luôn thương Chiều. Tự hỏi chắc cậu ấy sẽ buồn lắm, buồn hơn tôi gấp bội, vì trên tinh cầu bé nhỏ kia nhìn về phía nào cũng là cảnh mặt trời lặn, bằng cách ?ochỉ cần kéo đẩy sơ cái ghế ngồi một chút? (il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas). Phần tôi và các bạn chỉ có thể ngắm bốn mươi ba buổi chiều trong bốn mươi ba ngày mà thôi
    ?oNhững cuộc đối đáp hiu hắt mù sương trong buổi hoàng hôn cõi thế? thật buồn làm sao ai đấy đã nói về tác phẩm này như thế.
    Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
    Ru người qua chốn thương đau

    Linh tinh vài dòng cho [​IMG],
    người tôi quen đầu tiên trong f_301 này, cho dù trước đó tôi không hề có ý định này, có lẽ chỉ vì một công đôi việc, thế thôi.
  10. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    - Một ngày nọ, tôi đã nhìn mặt trời lặn liên tiếp bốn mươi ba lần !
    Và ít lâu sau, chú nói thêm:
    - Bác biết đó ? lúc người ta buồn quá đỗi, người ta yêu dấu cảnh mặt trời lạnh xiết bao ?
    - Cái ngày chú nhìn bốn mươi ba lần nọ, chú đã buồn quá đỗi phải không ? Nhưng hoàng tử bé không đáp.

    Tôi rất thích đoạn này, bạn biết đó, mặt trời lặn là Chiều, và tôi thì luôn thương Chiều. Tự hỏi chắc cậu ấy sẽ buồn lắm, buồn hơn tôi gấp bội, vì trên tinh cầu bé nhỏ kia nhìn về phía nào cũng là cảnh mặt trời lặn, bằng cách ?ochỉ cần kéo đẩy sơ cái ghế ngồi một chút? (il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas). Phần tôi và các bạn chỉ có thể ngắm bốn mươi ba buổi chiều trong bốn mươi ba ngày mà thôi
    ?oNhững cuộc đối đáp hiu hắt mù sương trong buổi hoàng hôn cõi thế? thật buồn làm sao ai đấy đã nói về tác phẩm này như thế.
    Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
    Ru người qua chốn thương đau

    Linh tinh vài dòng cho [​IMG],
    người tôi quen đầu tiên trong f_301 này, cho dù trước đó tôi không hề có ý định này, có lẽ chỉ vì một công đôi việc, thế thôi.

Chia sẻ trang này