1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    To đường chều lá rụng: mốt chụp hình đừng có nghiêng nghiêng cái đầu hen, làm người xem muốn coi "dung nhan" phải trẹo cần cổ...
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    To đường chều lá rụng: mốt chụp hình đừng có nghiêng nghiêng cái đầu hen, làm người xem muốn coi "dung nhan" phải trẹo cần cổ...
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sao lạ thế nhỉ , mình ngồi với các bạn kia trên đó và vẫn mở điện thoại , vẫn nhận được nhiều cuộc gọi mà ? Chắc có lẽ lúc đó là lúc đi xuống dưới lấy nước lên máy mất sóng .
    Cái chuông điện ở nhà lại hỏng rồi , để sửa lại thôi .
    Xin lỗi Gatruagaybendoi và người bạn cùng đi nhé . See you next time !
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sao lạ thế nhỉ , mình ngồi với các bạn kia trên đó và vẫn mở điện thoại , vẫn nhận được nhiều cuộc gọi mà ? Chắc có lẽ lúc đó là lúc đi xuống dưới lấy nước lên máy mất sóng .
    Cái chuông điện ở nhà lại hỏng rồi , để sửa lại thôi .
    Xin lỗi Gatruagaybendoi và người bạn cùng đi nhé . See you next time !
  5. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    gatruagaybendoi ơi, hôm nào N về cho N lên Buôn với nhá (nói nhỏ: đừng cho lys đi ! hehe...), không thì cà phê Sài Gòn với N một chuyến nhá !!!
    sao N cứ nhớ hoài những dòng nào đó tả hình ảnh một cô gái ngồi trên xích lô trời mưa rồi vén cái tấm bạt che nhìn ra ngoài trời. Lạ lắm !
    --------------
    A, đây nè: "Sài Gòn đón chào cô gái tỉnh lẻ ngây thơ bằng một chiều mưa tháng sáu.Mưa kéo dài cả giờ đồng hồ, tôi ngồi trong chiếc xích lô khẽ vén tấm nilông che mưa nhìn những phố phường ủ dột trong màn mưa dày nặng hạt chầm chậm trôi qua theo nhịp xe, tự dưng thấy gần gũi thân thiết với thành phố này bằng một tình cảm thật là tự nhiên, thân thuộc. Trong mưa những tòa nhà cao tầng, những đại lộ thênh thang, vẻ phù hoa đô hội như nhòa nhạt đi, chỉ còn một nỗi buồn nhè nhẹ thấm thía."
    -----------
    thương Sài Gòn nên cũng mến luôn cả ai thương SG-của-mình! hì...
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 27/05/2004
  6. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    gatruagaybendoi ơi, hôm nào N về cho N lên Buôn với nhá (nói nhỏ: đừng cho lys đi ! hehe...), không thì cà phê Sài Gòn với N một chuyến nhá !!!
    sao N cứ nhớ hoài những dòng nào đó tả hình ảnh một cô gái ngồi trên xích lô trời mưa rồi vén cái tấm bạt che nhìn ra ngoài trời. Lạ lắm !
    --------------
    A, đây nè: "Sài Gòn đón chào cô gái tỉnh lẻ ngây thơ bằng một chiều mưa tháng sáu.Mưa kéo dài cả giờ đồng hồ, tôi ngồi trong chiếc xích lô khẽ vén tấm nilông che mưa nhìn những phố phường ủ dột trong màn mưa dày nặng hạt chầm chậm trôi qua theo nhịp xe, tự dưng thấy gần gũi thân thiết với thành phố này bằng một tình cảm thật là tự nhiên, thân thuộc. Trong mưa những tòa nhà cao tầng, những đại lộ thênh thang, vẻ phù hoa đô hội như nhòa nhạt đi, chỉ còn một nỗi buồn nhè nhẹ thấm thía."
    -----------
    thương Sài Gòn nên cũng mến luôn cả ai thương SG-của-mình! hì...
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 27/05/2004
  7. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu ơi, không dám !!! không dám!!! Có gì đâu mà xin lỗi chứ.
    Nói nhỏ nghe: Mình chưa gặp thôi chứ có thể đã biết nhau rồi đấy, xem hình thấy quen lắm và đã có một người bạn chung. Cả anh chàng lonesome mồm rộng nhìn cũng quen kinh khủng luôn. Lạ quá! Chẳng nhớ ra gặp ở đâu .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    gatruagaybendoi ơi, hôm nào N về cho N lên Buôn với nhá (nói nhỏ: đừng cho lys đi ! hehe...), không thì cà phê Sài Gòn với N một chuyến nhá !!!
    sao N cứ nhớ hoài những dòng nào đó tả hình ảnh một cô gái ngồi trên xích lô trời mưa rồi vén cái tấm bạt che nhìn ra ngoài trời. Lạ lắm !
    [/QUOTE]
    Xém nữa rớt tim ra ngoài . Lys ơi! Cứu bồ.ồ.ồ....
    Cám ơn N nhé. Vụ đó xưa lắm rồi, bây giờ cô gái đó đã thay đổi rất nhiều. Nhưng chuyện yêu SG thì là chuyện dài nhiều tập,chờ nhé .
    Ơ thế Box Trịnh nhà mình chưa đi Buôn à? Sao cứ thấy chị Mod Sol đi TN dài dài mà không rủ rê ai hết vậy?
    Thế thì đợi Lys và N về rồi nhà mình làm một chuyến nhé,
    Lên mình cho ngủ nhà sàn, uống rượu cần,...nghe nhạc Trịnh...hì hì
    u?c tigerlily s?a vo 20:11 ngy 27/05/2004
  8. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu ơi, không dám !!! không dám!!! Có gì đâu mà xin lỗi chứ.
    Nói nhỏ nghe: Mình chưa gặp thôi chứ có thể đã biết nhau rồi đấy, xem hình thấy quen lắm và đã có một người bạn chung. Cả anh chàng lonesome mồm rộng nhìn cũng quen kinh khủng luôn. Lạ quá! Chẳng nhớ ra gặp ở đâu .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    gatruagaybendoi ơi, hôm nào N về cho N lên Buôn với nhá (nói nhỏ: đừng cho lys đi ! hehe...), không thì cà phê Sài Gòn với N một chuyến nhá !!!
    sao N cứ nhớ hoài những dòng nào đó tả hình ảnh một cô gái ngồi trên xích lô trời mưa rồi vén cái tấm bạt che nhìn ra ngoài trời. Lạ lắm !
    [/QUOTE]
    Xém nữa rớt tim ra ngoài . Lys ơi! Cứu bồ.ồ.ồ....
    Cám ơn N nhé. Vụ đó xưa lắm rồi, bây giờ cô gái đó đã thay đổi rất nhiều. Nhưng chuyện yêu SG thì là chuyện dài nhiều tập,chờ nhé .
    Ơ thế Box Trịnh nhà mình chưa đi Buôn à? Sao cứ thấy chị Mod Sol đi TN dài dài mà không rủ rê ai hết vậy?
    Thế thì đợi Lys và N về rồi nhà mình làm một chuyến nhé,
    Lên mình cho ngủ nhà sàn, uống rượu cần,...nghe nhạc Trịnh...hì hì
    u?c tigerlily s?a vo 20:11 ngy 27/05/2004
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic hic Sol thì xuống biển lên rừng thoăn thoắt không biết đường nào mà kể. Hôm trước còn ngất ngư uống rượu cần trên núi, hôm sau đã thấy ôm vò rượu xuống biển múc thêm nước đổ vào...
    Có kẻ ở tít phương Bắc rủ rê đánh lẻ với nhà dài nhà rông, bỏ mặc kẻ ở phương Nam ngồi thu lu trước máy tính nước mắt nước mũi nhoà nhạt màn hình...
    Cái title ứng nghiệm thật, hôm trước mới len lén vào đổi trộm cái title của người ta thành "Về trên phố cao nguyên ngồi", hôm sau đã thấy người ta rủ rê hò hẹn lên buôn ngủ nhà sàn uống rượu cần nghe nhạc Trịnh... Thú quá đi mất...
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic hic Sol thì xuống biển lên rừng thoăn thoắt không biết đường nào mà kể. Hôm trước còn ngất ngư uống rượu cần trên núi, hôm sau đã thấy ôm vò rượu xuống biển múc thêm nước đổ vào...
    Có kẻ ở tít phương Bắc rủ rê đánh lẻ với nhà dài nhà rông, bỏ mặc kẻ ở phương Nam ngồi thu lu trước máy tính nước mắt nước mũi nhoà nhạt màn hình...
    Cái title ứng nghiệm thật, hôm trước mới len lén vào đổi trộm cái title của người ta thành "Về trên phố cao nguyên ngồi", hôm sau đã thấy người ta rủ rê hò hẹn lên buôn ngủ nhà sàn uống rượu cần nghe nhạc Trịnh... Thú quá đi mất...

Chia sẻ trang này