1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cafe sáng. Nhắn Thuongnguyen, Solitaire, hongngocnguyen cùng lúc lên cafe online nào... hic hic... để em ngồi một mình thế này hử?
    Qua đây cafe và nghe Trịnh Vĩnh Trinh hát Bên đời hiu quạnh, vứt hết âu lo ra sau vai để mà cafe và gật gù nghe nhạc.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cafe sáng. Nhắn Thuongnguyen, Solitaire, hongngocnguyen cùng lúc lên cafe online nào... hic hic... để em ngồi một mình thế này hử?
    Qua đây cafe và nghe Trịnh Vĩnh Trinh hát Bên đời hiu quạnh, vứt hết âu lo ra sau vai để mà cafe và gật gù nghe nhạc.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhắn R.
    Sáng nay ngủ nướng em nằm mơ thấy mình ở bên đó rồi. Giấc mơ màu sepia nhợt nhạt, có các chi tiết vụn vụn nhoà nhoà... Chả biết là lần thứ mấy em mơ như thế.
    Bỗng nhiên mà thấy cần phải nghe Trịnh Vĩnh Trinh. Giọng hát quá nhiều nữ tính nhưng khoẻ khoắn vững vàng bản lĩnh không ngờ, đủ sức dội vào cái đầu óc đang lơ mơ chênh vênh giữa mộng và thực của em bây giờ. Bao giờ em 36 tuổi, em cũng sẽ như thế. (Lúc í được làm chị khối đứa rồi.)
    Thôi lần này thì out thật. Ngoài kia nắng gắt quá nhưng có khối việc phải làm.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhắn R.
    Sáng nay ngủ nướng em nằm mơ thấy mình ở bên đó rồi. Giấc mơ màu sepia nhợt nhạt, có các chi tiết vụn vụn nhoà nhoà... Chả biết là lần thứ mấy em mơ như thế.
    Bỗng nhiên mà thấy cần phải nghe Trịnh Vĩnh Trinh. Giọng hát quá nhiều nữ tính nhưng khoẻ khoắn vững vàng bản lĩnh không ngờ, đủ sức dội vào cái đầu óc đang lơ mơ chênh vênh giữa mộng và thực của em bây giờ. Bao giờ em 36 tuổi, em cũng sẽ như thế. (Lúc í được làm chị khối đứa rồi.)
    Thôi lần này thì out thật. Ngoài kia nắng gắt quá nhưng có khối việc phải làm.
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Lys: Thấy muốn cười nhạo mình quá em ạ...
    "Một điều giấu kín
    trong tim con người
    là điều giấu kín thôi..."

  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Lys: Thấy muốn cười nhạo mình quá em ạ...
    "Một điều giấu kín
    trong tim con người
    là điều giấu kín thôi..."

  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Kể lể một tý ...
    Rạng sáng Chủ Nhật 6/6 vừa rồi , trong chuyến du lịch Hồ Cốc với 7X SG , đã có một cuộc offline mini nhạc Trịnh vào khoảng 2h sáng tại Hồ Cốc , bên ánh lửa trại bập bùng đầy cảm hứng và bình rượu cần ... uống mãi vẫn cứ đầy . Có 3 cây guitar của Condor , Badsniper và Votrungh cùng hơn chục giọng hát xung quanh ... có Solitaire , Duong_chieu_la_rung và 24h .
    Những bài hát Trịnh vang bóng một thời đã ngân lên trong đêm , say sưa , cuốn hút và huyền hoặc . Mọi người chỉ ngừng hát khi đã quá mệt và ngọn lửa đã bắt đầu tàn .
    Ở phía trước mặt , rất gần là biển đang thét gào nỗi nhớ bất tận . Cảm giác thật thích thú và bất ngờ . Một kỷ niệm thật khó quên .
    Bây giờ cổ họng mình vẫn còn đau và mấy đầu ngón tay vẫn còn khá buốt . Nhưng đã thấy hạnh phúc làm sao .
    Xin cảm ơn người nhạc sỹ đã biết gọi đúng tên của những niềm đau và những lời thở than đậm sắc màu thân phận .
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 07/06/2004
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Kể lể một tý ...
    Rạng sáng Chủ Nhật 6/6 vừa rồi , trong chuyến du lịch Hồ Cốc với 7X SG , đã có một cuộc offline mini nhạc Trịnh vào khoảng 2h sáng tại Hồ Cốc , bên ánh lửa trại bập bùng đầy cảm hứng và bình rượu cần ... uống mãi vẫn cứ đầy . Có 3 cây guitar của Condor , Badsniper và Votrungh cùng hơn chục giọng hát xung quanh ... có Solitaire , Duong_chieu_la_rung và 24h .
    Những bài hát Trịnh vang bóng một thời đã ngân lên trong đêm , say sưa , cuốn hút và huyền hoặc . Mọi người chỉ ngừng hát khi đã quá mệt và ngọn lửa đã bắt đầu tàn .
    Ở phía trước mặt , rất gần là biển đang thét gào nỗi nhớ bất tận . Cảm giác thật thích thú và bất ngờ . Một kỷ niệm thật khó quên .
    Bây giờ cổ họng mình vẫn còn đau và mấy đầu ngón tay vẫn còn khá buốt . Nhưng đã thấy hạnh phúc làm sao .
    Xin cảm ơn người nhạc sỹ đã biết gọi đúng tên của những niềm đau và những lời thở than đậm sắc màu thân phận .
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 07/06/2004
  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu ,chị Sol offline sướng chưa ! Kiện 2 mod .
    Chuyện chuẩn bị đến đâu rồi hả anh ? Anh cần tụi em phụ thêm việc gì nữa không ? Thứ 7 chắc là em đến muộn rồi.
    Phoipha, xitrum : thi tốt nghe.
    Duong_chieu_la_rung : chị phó thác cho em vụ ra khảo thông tin đấy nhé.
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu ,chị Sol offline sướng chưa ! Kiện 2 mod .
    Chuyện chuẩn bị đến đâu rồi hả anh ? Anh cần tụi em phụ thêm việc gì nữa không ? Thứ 7 chắc là em đến muộn rồi.
    Phoipha, xitrum : thi tốt nghe.
    Duong_chieu_la_rung : chị phó thác cho em vụ ra khảo thông tin đấy nhé.

Chia sẻ trang này