1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Sóc : Ôi.Thôi , thế thì thôi.
    Hãy tha thứ cho nàng , vì nàng là con gái, vì nàng đang yêu nên nàng có quyền yếu đuối.
  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Sóc : Ôi.Thôi , thế thì thôi.
    Hãy tha thứ cho nàng , vì nàng là con gái, vì nàng đang yêu nên nàng có quyền yếu đuối.
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Mai T rời HN vài hôm. Ra biển. Em đi cùng T không thế?
    Bên đó em bước vài bước chân là ra biển phải không? Nhưng đi cùng T đi nhé. Tới một bãi biển hoang sơ lắm, dù nó không xa nhà T là mấy, chắc 50km gì đó...
    Một trong những giấc mơ nhỏ nhắn ngồ ngộ của T là có một lần được uống ly cafe buổi sáng trong vị mặn của gió biển...Ở một nơi nào đó mà chỉ cần duỗi dài chân là chạm tới biển
    Có một biển rộn rã tiếng cười đùa mà những ngày vừa qua, bạn kể với rất nhiều những xao xuyến. Nơi có buổi tối mọi người ngồi nghe sóng vỗ rì rào và hát nhạc Trịnh trong tiếng guitar bập bùng. Em cũng có biết phải không?
    Biển ngày mai có thể là một bãi biển đầy ắp sự vắng mặt như có lần Bửu Chỉ ví von khi nghe nhạc Trịnh. Cũng có thể là sự trống rỗng giữa những ồn ào...Kệ, em nhỉ? Cứ đi thôi...
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Mai T rời HN vài hôm. Ra biển. Em đi cùng T không thế?
    Bên đó em bước vài bước chân là ra biển phải không? Nhưng đi cùng T đi nhé. Tới một bãi biển hoang sơ lắm, dù nó không xa nhà T là mấy, chắc 50km gì đó...
    Một trong những giấc mơ nhỏ nhắn ngồ ngộ của T là có một lần được uống ly cafe buổi sáng trong vị mặn của gió biển...Ở một nơi nào đó mà chỉ cần duỗi dài chân là chạm tới biển
    Có một biển rộn rã tiếng cười đùa mà những ngày vừa qua, bạn kể với rất nhiều những xao xuyến. Nơi có buổi tối mọi người ngồi nghe sóng vỗ rì rào và hát nhạc Trịnh trong tiếng guitar bập bùng. Em cũng có biết phải không?
    Biển ngày mai có thể là một bãi biển đầy ắp sự vắng mặt như có lần Bửu Chỉ ví von khi nghe nhạc Trịnh. Cũng có thể là sự trống rỗng giữa những ồn ào...Kệ, em nhỉ? Cứ đi thôi...
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nhắn CGSG: Mọi việc tốt lành nhé. CGB ngồi chờ những "lâm ly tình củm" đây Mấy hôm nay xem hình thấy chỗ nào cũng có CGSG cười tươi như hoa. Mà ST của CGSG được mênh danh là group gi` vậy nhỉ? Chắc biệt danh ghê răng lắm phải không? Thấy chuyển thành dấu * hết đó
  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nhắn CGSG: Mọi việc tốt lành nhé. CGB ngồi chờ những "lâm ly tình củm" đây Mấy hôm nay xem hình thấy chỗ nào cũng có CGSG cười tươi như hoa. Mà ST của CGSG được mênh danh là group gi` vậy nhỉ? Chắc biệt danh ghê răng lắm phải không? Thấy chuyển thành dấu * hết đó
  7. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Metnhi : Nàng muốn ta tha thứ cho ai, vì nàng ta sẽ sẵn sàng, thế đã chịu chưa
  8. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Metnhi : Nàng muốn ta tha thứ cho ai, vì nàng ta sẽ sẵn sàng, thế đã chịu chưa
  9. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lâu quá rồi ko gặp mọi người,chúc tất cả đều vui vẻ trẻ khoẻ nhá.
    Nhắn lys; dạo này làm việc chăm chỉ quá hả hàng xóm? cố lên cho...box nó khoẻ.
    Nhắn bà, treo đến bao giờ mà lâu thế?bảo vệ cố lên nhé.
    Nhắn ngochikien; ê ê, còn nợ một lần say rượu đấy, đã thi xong chưa??
    Nhắn yeutrinh; em viết hay quá, chăm viết nữa để anh còn học chứ.
    Nhắn.....,ôi có một số người lâu quá chẳng thấy động tĩnh gì nhẩy??
    À, nhắn một người đau đầu khi nói chuyện, khó chịu khi nhìn mặt, vẫn phải chép bài thơ này (chỉ vì nó hay), ko đọc thì...ngó qua nhé
    (ăn cắp tác phẩm của N.N.A, mượn bản quyền của thằng bạn,gửi cho..mình và mọi người)

    BẾP LỬA

    Vào một ngày đẹp trời bất chợt
    Khi mà trong những câu truyện cổ
    Tuyết đã ngừng rơi
    Trên những núi non và những khe vực
    Và cô bé quàng khăn đỏ đã tìm được đường về nhà
    Mà không sợ rơi vào miệng sói
    Ấy là khi
    Em đến
    Cùng mùa xuân
    Trên những đôi cánh mỏng
    Chiếc áo đầy ánh sáng trên vai em
    Khẽ chạm vào ngực anh
    Để hồn anh loài gấu ngủ đông
    Chợt bàng hoàng thức giấc
    Sớm mai kia
    Dẫu rằng khi anh yêu em
    Em giấu anh đi yêu kẻ khác
    Những người đần ông không ngừng làm khổ em
    Vì những điều bé mọn
    Anh ôm trái tim Trương Chi
    Chờ tan trong nước mắt
    Đi tìm em qua những chợ búa và xóm làng
    Qua những chiều tắt nắng
    Dấu chân anh trên cỏ
    Còn đọng đầy mùa xuân
    Lo âu và vất vả
    Anh đi tìm em
    Anh đi tìm cô bé quàng khăn đỏ ngày xưa
    Sợ rằng năm nay em đã lớn
    Đàn sói nhiều hơn xưa
    Trái tim em thì bé bỏng
    Biết chiều nay em có kịp về nhà
    Mà không bật khóc
    Anh biết lấy gì che chở cho em
    Ngoài tình yêu lẻ loi
    Cháy lặng thầm trong ngực
    Như bếp lửa mùa đông
    Để những khi thất vọng lúc yêu ai
    Em có chỗ để tạt vào sưởi ấm
    Anh biết lấy gì làm dịu nỗi đau trong lòng em
    Ngoài những bài thơ nhỏ đầy nắng và cỏ hoa
    Đêm đêm anh thức viết
    Để mong xua được mùa đông
    Ra khỏi trái tim em
    Cùng với những âu lo và phiền muộn
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ bằng một nửa anh thôi.
    Bấy giờ lòng anh sẽ vô cùng nhẹ nhõm
    Và thực sự tin rằng
    Đúng như trong những câu truyện cổ
    Trên những núi non và những khe vực
    Tuyết đã ngừng rơi
    Và cô bé quàng khăn đỏ đã tìm được đường về nhà
    Mà không sợ rơi vào miệng sói
  10. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lâu quá rồi ko gặp mọi người,chúc tất cả đều vui vẻ trẻ khoẻ nhá.
    Nhắn lys; dạo này làm việc chăm chỉ quá hả hàng xóm? cố lên cho...box nó khoẻ.
    Nhắn bà, treo đến bao giờ mà lâu thế?bảo vệ cố lên nhé.
    Nhắn ngochikien; ê ê, còn nợ một lần say rượu đấy, đã thi xong chưa??
    Nhắn yeutrinh; em viết hay quá, chăm viết nữa để anh còn học chứ.
    Nhắn.....,ôi có một số người lâu quá chẳng thấy động tĩnh gì nhẩy??
    À, nhắn một người đau đầu khi nói chuyện, khó chịu khi nhìn mặt, vẫn phải chép bài thơ này (chỉ vì nó hay), ko đọc thì...ngó qua nhé
    (ăn cắp tác phẩm của N.N.A, mượn bản quyền của thằng bạn,gửi cho..mình và mọi người)

    BẾP LỬA

    Vào một ngày đẹp trời bất chợt
    Khi mà trong những câu truyện cổ
    Tuyết đã ngừng rơi
    Trên những núi non và những khe vực
    Và cô bé quàng khăn đỏ đã tìm được đường về nhà
    Mà không sợ rơi vào miệng sói
    Ấy là khi
    Em đến
    Cùng mùa xuân
    Trên những đôi cánh mỏng
    Chiếc áo đầy ánh sáng trên vai em
    Khẽ chạm vào ngực anh
    Để hồn anh loài gấu ngủ đông
    Chợt bàng hoàng thức giấc
    Sớm mai kia
    Dẫu rằng khi anh yêu em
    Em giấu anh đi yêu kẻ khác
    Những người đần ông không ngừng làm khổ em
    Vì những điều bé mọn
    Anh ôm trái tim Trương Chi
    Chờ tan trong nước mắt
    Đi tìm em qua những chợ búa và xóm làng
    Qua những chiều tắt nắng
    Dấu chân anh trên cỏ
    Còn đọng đầy mùa xuân
    Lo âu và vất vả
    Anh đi tìm em
    Anh đi tìm cô bé quàng khăn đỏ ngày xưa
    Sợ rằng năm nay em đã lớn
    Đàn sói nhiều hơn xưa
    Trái tim em thì bé bỏng
    Biết chiều nay em có kịp về nhà
    Mà không bật khóc
    Anh biết lấy gì che chở cho em
    Ngoài tình yêu lẻ loi
    Cháy lặng thầm trong ngực
    Như bếp lửa mùa đông
    Để những khi thất vọng lúc yêu ai
    Em có chỗ để tạt vào sưởi ấm
    Anh biết lấy gì làm dịu nỗi đau trong lòng em
    Ngoài những bài thơ nhỏ đầy nắng và cỏ hoa
    Đêm đêm anh thức viết
    Để mong xua được mùa đông
    Ra khỏi trái tim em
    Cùng với những âu lo và phiền muộn
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ bằng một nửa anh thôi.
    Bấy giờ lòng anh sẽ vô cùng nhẹ nhõm
    Và thực sự tin rằng
    Đúng như trong những câu truyện cổ
    Trên những núi non và những khe vực
    Tuyết đã ngừng rơi
    Và cô bé quàng khăn đỏ đã tìm được đường về nhà
    Mà không sợ rơi vào miệng sói

Chia sẻ trang này